Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Buôn Tuôr hân hoan trong ngày hội non sông

Ngọc Giàu - Nguyễn Mai

Chủ nhật, 15/03/2026 - 10:25

(Thanh tra) - Trong không khí phấn khởi của ngày hội bầu cử, từ sáng sớm 15/3, bà con buôn Tuôr, xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã nô nức đến khu vực bỏ phiếu số 25 để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Những lá phiếu được gửi gắm không chỉ thể hiện trách nhiệm của cử tri mà còn chứa đựng niềm tin, kỳ vọng về sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.

Những cử tri đầu tiên của buôn Tuôr thực hiện quyền bầu cử, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu trúng cử. Ảnh: NM

Rộn ràng không khí ngày bầu cử ở buôn làng

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân, sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 25 tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại buôn làng đã rộn ràng, phấn khởi khi đông đảo cử tri trong trang phục chỉnh tề, nhiều người mặc trang phục truyền thống, háo hức đến nhà văn hóa cộng đồng để thực hiện quyền bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 25 tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: NM

Dọc hai bên tuyến đường chính dẫn vào khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh trang nghiêm nhưng cũng đầy sức sống của ngày hội dân chủ.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện lưu thông thuận lợi, tạo điều kiện để cử tri đến điểm bầu cử an toàn và thuận tiện. Đồng thời, các phương án xử lý tình huống cũng được chuẩn bị sẵn sàng nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Cử tri buôn Tuôr (xã Hòa Phú) nô nức đến khu vực bỏ phiếu số 25 tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: NM

Bên trong khu vực bỏ phiếu, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Không gian được trang trí trang nghiêm, hòm phiếu đặt tại vị trí trung tâm; danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên và nội quy bầu cử được niêm yết đầy đủ để cử tri thuận tiện theo dõi. Lối ra vào được bố trí khoa học, tạo điều kiện cho việc di chuyển, giữ gìn trật tự và bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi.

Tổ bầu cử cùng lực lượng chức năng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy trình, bảo đảm tính dân chủ, công khai và minh bạch.

Nhiều cử tri đến từ rất sớm để tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức làm chủ của người dân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Đắk Lắk đến dự và kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 25 tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú. Ảnh: NM

Theo Ban tự quản buôn Tuôr, cách đây khoảng một tháng, bà con trong buôn đã háo hức mong chờ ngày bầu cử. Đây là dịp để cử tri trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Để hưởng ứng ngày hội lớn, Ban tự quản buôn đã vận động người dân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi khắp buôn làng.

Trong buổi sáng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Đắk Lắk đến dự và kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 25, xã Hòa Phú. Việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, động viên đã góp phần tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi cho cử tri địa phương trong ngày hội bầu cử.

Gửi gắm niềm tin vào những đại biểu xứng đáng

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân buôn Tuôr đã có mặt tại nhà văn hóa cộng đồng để tham gia bỏ phiếu. Trên tay mỗi người là thẻ cử tri và niềm háo hức khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình giữa bà con buôn làng càng làm cho không khí ngày bầu cử thêm ấm áp, đoàn kết.

Ông Y Wer Ktul, Trưởng buôn Tuôr cho biết, hiện buôn có 130 hộ với khoảng 430 cử tri, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, bà con mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ sản xuất và nâng cao đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, người dân cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ có những chính sách, chương trình cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của buôn làng như nhà dài, văn hóa cồng chiêng; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Đây được xem là hướng đi tiềm năng giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng.

Cử tri buôn Tuôr (xã Hòa Phú) theo dõi danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 25. Ảnh: NM

Là người đầu tiên tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử, bà H’Bani Êban – một trong những cử tri cao tuổi nhất buôn, chia sẻ, ở tuổi 75, bà đã nhiều lần tham gia bầu cử. Tuy nhiên, kỳ bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk có thêm những không gian và dư địa phát triển mới.

Năm nay, trong đại gia đình của bà có ba thế hệ cùng tham gia bỏ phiếu. Đối với bà, đó không chỉ là niềm vui mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối trách nhiệm công dân giữa các thế hệ. “Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến giáo dục, đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số để các cháu có việc làm ổn định, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển”, bà H’Bani bày tỏ.

Cử tri trẻ buôn Tuôr lần đầu tham gia bầu cử, thể hiện trách nhiệm và quyền làm chủ của công dân. Ảnh: NM

Không khí ngày bầu cử cũng đặc biệt ý nghĩa đối với những cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu. Đối với họ, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi công dân.

Em H’Đê Bô Ra Byă (20 tuổi) cho biết, đây là lần đầu tiên em được cầm lá phiếu bầu nên cảm thấy rất vui và hồi hộp. Từ sáng sớm, em đã cùng mọi người trong buôn chuẩn bị trang phục chỉnh tề và đến điểm bầu cử. Theo em, mỗi lá phiếu đều chứa đựng niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với các đại biểu được bầu.“Chúng em mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ thực sự có năng lực, đạo đức và trách nhiệm, lắng nghe tiếng nói của người dân. Những quyết sách từ nghị trường sẽ góp phần giúp đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn”, Em H’Đê Bô Ra chia sẻ.

Ngày bầu cử tại buôn Tuôr không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng. Từng lá phiếu được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu không chỉ thể hiện niềm tin vào các đại biểu được lựa chọn mà còn gửi gắm kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững cho buôn làng và quê hương Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng cử tri phường Xuân Đỉnh bỏ những lá phiếu đầu tiên

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng cử tri phường Xuân Đỉnh bỏ những lá phiếu đầu tiên

(Thanh tra) - Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử trên cả nước, sáng 15/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Thanh Lương

12:05 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm