Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ở tuổi ngoài 30, H’Hương Hmôk, cô gái Ê Đê (sinh năm 1993) đã trở thành Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk. Từ sự tin yêu của buôn làng, chị từng bước khơi dậy tinh thần đoàn kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần đưa buôn Knăc (xã Đắk Liêng) chuyển mình từng ngày.
Bí thư chi bộ buôn Knăc, xã Đắk Liêng H’Hương Hmôk là Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NM
Gieo niềm tin từ sự tận tụy
Sinh ra và lớn lên tại buôn Knăc, xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk), chị H’Hương Hmôk thấu hiểu từng nỗi lo, trăn trở của bà con nơi đây. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk năm 2014, chị từng ấp ủ ước mơ khoác áo blouse trắng để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thế nhưng cơ hội nghề nghiệp chưa mỉm cười, chị gác lại dự định, trở về phụ giúp gia đình rồi lập gia đình riêng.
Không chọn con đường rời quê tìm việc, chị ở lại buôn làng, tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở. Sự nhanh nhẹn, hiểu biết cùng tinh thần trách nhiệm giúp chị sớm được cấp ủy địa phương ghi nhận.
Cuối năm 2015, chị vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên trẻ nhất buôn Knăc thời điểm đó.
Ba năm sau, khi mới 25 tuổi, chị được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Với một cô gái trẻ người Ê Đê, đây là trọng trách không nhỏ. “Lúc đó tôi lo lắm. Tuổi còn trẻ, lại là phụ nữ, sợ bà con không tin. Nhưng nghĩ đến niềm tin của tập thể chi bộ, tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn”, chị H’Hương chia sẻ.

Chị H’Hương Hmôk thường xuyên đến từng hộ dân trong buôn Knăc để tuyên truyền chủ trương, vận động bà con đoàn kết xây dựng buôn làng. Ảnh: NM
Chính sự tận tụy và gần gũi đã giúp chị dần tạo dựng uy tín. Năm 2019, ở tuổi 28, chị được bà con suy tôn là Người có uy tín của buôn và trở thành Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk. Điều này đặc biệt bởi lâu nay, vị trí này thường gắn với hình ảnh già làng, trưởng buôn là những người cao tuổi, dày dạn kinh nghiệm.
Buôn Knăc hiện có 128 hộ (hơn 500 nhân khẩu), phần lớn là đồng bào Ê Đê. Đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, đất sản xuất hạn hẹp, một số tập tục lạc hậu vẫn tồn tại. Là Bí thư chi bộ, đồng thời là Người có uy tín, chị H’Hương hiểu rằng muốn buôn làng phát triển, trước hết phải khơi dậy niềm tin và tinh thần đồng thuận trong nhân dân.
Để duy trì nền nếp sinh hoạt cộng đồng, chị nhiều lần đi từng nhà vận động bà con tham gia họp buôn. Không chỉ thông báo thời gian, địa điểm, chị còn chủ động trao đổi trước nội dung để người dân chuẩn bị ý kiến, cùng bàn bạc khi dự họp. Nhờ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai kịp thời, hiệu quả.
Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, chị cùng chi bộ vận động bà con đóng góp ngày công, kinh phí để làm đường bê tông, kiên cố hóa kênh mương.
Những con đường đất lầy lội mùa mưa dần được thay thế bằng tuyến bê tông sạch sẽ; hệ thống thủy lợi được củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Những đổi thay ấy không chỉ thể hiện ở diện mạo hạ tầng, mà còn ở tinh thần chủ động, đồng lòng của người dân.
Giữ hồn văn hóa, vun đắp tương lai
Không dừng lại ở phát triển kinh tế - hạ tầng, chị H’Hương đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Ê Đê. Trong các dịp lễ, hội, chị vận động phụ nữ mặc trang phục truyền thống; khuyến khích thanh niên tham gia văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng. Nhiều hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là lối sống văn minh, tiến bộ.
Nhờ sự nỗ lực, đồng lòng của chi bộ và nhân dân, đến nay gần 90% hộ gia đình trong buôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, buôn Knăc được công nhận “Buôn văn hóa”. Đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống tinh thần được nâng cao, tinh thần đoàn kết ngày càng bền chặt.
Một trong những trăn trở lớn nhất của chị H’Hương là tình trạng tảo hôn. Trước đây, việc nam, nữ kết hôn sớm vẫn diễn ra khá phổ biến. Không ít em gái mới 15 - 16 tuổi đã nghỉ học để lập gia đình. Chứng kiến điều đó, chị không khỏi day dứt. Chị kiên trì đến từng nhà thuyết phục, vận động gia đình cho con em tiếp tục đến trường.
Có những trường hợp ở xa trung tâm buôn, đường đi khó khăn, nhưng chị vẫn không quản ngại. Dù tảo hôn chưa thể chấm dứt hoàn toàn, tuy nhiên với trước đây, tình trạng này đã giảm đáng kể. Nhận thức của người dân về học tập, về tương lai con em dần thay đổi.

Chị H’Hương Hmôk trao đổi với người dân buôn Knăc về phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: NM
Trong công tác xây dựng Đảng, chị đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ. Với cương vị là Bí thư chi bộ, chị đã kết nạp được 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của buôn lên 15 người. Các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề được tổ chức nền nếp, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và đời sống thực tế của buôn làng.
Theo chị, chi bộ mạnh thì buôn làng mới vững. Mỗi đảng viên phải là hạt nhân gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách. Chính sự đồng bộ đó đã tạo nên chuyển biến tích cực ở buôn Knăc hôm nay.
Bước sang tuổi 33, chị H’Hương vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết của những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Với chị, danh hiệu Người có uy tín không phải là đích đến, mà là trách nhiệm phải làm tốt hơn mỗi ngày.
“Người dân nơi đây còn nghèo, đất sản xuất ít, thanh niên bỏ học đi làm thuê còn nhiều. Là Bí thư Chi bộ, là Người có uy tín, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bà con tin tưởng, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng buôn làng”, chị H’Hương tâm sự.
Từ một cô gái trẻ từng dang dở ước mơ ngành y, chị đã trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là điểm tựa tinh thần của buôn làng. Những đổi thay ở buôn Knăc hôm nay là minh chứng rõ nét cho vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của một nữ Bí thư chi bộ trẻ tuổi.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, hình ảnh chị H’Hương Hmôk tận tụy với công việc, gần gũi với bà con đã trở thành niềm tự hào của buôn Knăc, nơi niềm tin được vun đắp từ sự chân thành, trách nhiệm và khát vọng đổi thay không ngừng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ở tuổi ngoài 30, H’Hương Hmôk, cô gái Ê Đê (sinh năm 1993) đã trở thành Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk. Từ sự tin yêu của buôn làng, chị từng bước khơi dậy tinh thần đoàn kết, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần đưa buôn Knăc (xã Đắk Liêng) chuyển mình từng ngày.
(Thanh tra) - Ngày 5/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Minh Nghĩa
Thái Hải
TTXVN
Thái Hải
Thái Hải - Phương Hiếu
Hòa Bình
Bảo Anh
Nhóm PV
Bài và ảnh: Lan Anh
Hoàng Hưng
Trí Vũ
Hương Giang
Hương Trà
Trần Quý
Hương Trà
Hồng Nhung