Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 03/10/2016 - 08:24
Ngọc Châu từng bước chinh phục giám khảo nhờ ngoại hình đẹp, sự cầu tiến dù cô khởi đầu không ấn tượng ở cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu Việt".
Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994, cao 1,74 m, đến từ Tây Ninh. Cô sở hữu vóc dáng đúng chuẩn người mẫu. Tập đầu,cô từng vượt qua nỗi sợ hãi trong thử thách catwalk ở độ cao 15 m. Bị vấp ngã, thí sinh vẫn đứng lên trình diễn tiếp. Phong thái mạnh mẽ này đã giúp Ngọc Châu được tấm vé vào nhà chung.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.

Trong suốt cuộc thi, cô lần lượt chinh phục giám khảo và các đối thủ bằng thái độ học hỏi, biết lắng nghe những lời chỉ bảo và hòa đồng với mọi người. Phần thi tạo dáng trong lồng sắt trên không, Ngọc Châu không tốn công nhưng vẫn có bức ảnh tốt. Ở thử thách biến đổi phong cách, khuôn mặt Ngọc Châu (phải) trở nên sắc nét hơn ban đầu. Tuy vậy, đôi mắt cô bị nhận xét là còn u buồn. Trong thử thách chụp hình chủ đề về "Nhà thám hiểm", nét mặt Ngọc Châu có phần thảng thốt với đôi bàn tay nắm chặt thể hiện sự sợ hãi. Tuy chưa làm hài lòng các giám khảo, bức ảnh vẫn nằm trong nhóm an toàn vì nhiều đối thủ của cô thể hiện kém hơn. Ở một thử thách khác, Ngọc Châu bộc lộ sự tự ti qua cách tạo dáng gượng ép và biểu cảm khá căng thẳng. Tiếp đó, ở phần thi tạo dáng dưới nước, thí sinh 22 tuổi chưa được đánh giá cao vì tư thế thiếu nét đột phá. Tiêu chí của chương trình là chọn những thí sinh biết phá bỏ mọi giới hạn. Sau những lời chê thẳng thắn từ giám khảo, Ngọc Châu đã kiên nhẫn và thể hiện tinh thần cầu tiến, dần khắc phục mặt hạn chế. Ở phần thi chụp hình cùng đại bàng và vòng lửa, thí sinh Tây Ninh biết lột tả ánh mắt sắc sảo hơn, thuyết phục giám khảo để cô đi vào vòng trong. Tuy nhiên, trong phần thử thách chụp hình cùng các loài bòsát, bức ảnh của cô lại bị đánh giá là khá đơn điệu. Nữ thí sinh chưa biết cách tạo dáng đa dạng khi chọn kiểu chụp ảnh khá cơ bản của một người mẫu với đôi bàn tay nắm chặt. Dù chưa có được các kỹ năng cần thiết ở một người mẫu thời trang chuyên nghiệp, Ngọc Châu lại thể hiện tốt ở trong các phần thi đòi hỏi thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Trong ảnh: Không mất công tạo dáng phức tạp, cô chỉ cần mỉm cười duyên dáng để có bức ảnh chinh phục giám khảo. Gần đi hết chặng đường, Ngọc Châu vẫn bị giám khảo nhắc nhở về việc tạo dáng còn quá an toàn. Không nản lòng, nữ thí sinh đã có sự tiến bộ ở thử thách quay quảng cáo cho Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam. Cô catwalk tự tin, dáng điệu mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Kiểu tóc dập xù giúp cô trông sắc sảo, thoát khỏi sự quen thuộc và đơn điệu. Trước thềm chung kết, nhiều khán giả vẫn ủng hộ La Thanh Thanh giành quán quân chương trình bởi thí sinh này có nhiều phần thể hiện tốt hơn. Nhưng Ngọc Châu chứng minh cô không thua kém. Sau hai phần thi catwalk và chụp hình trong lồng kính, cô gái 22 tuổi đã chinh phục giám khảo bằng cách khắc phục tất cả nhược điểm từng bị nhắc nhở. Giám khảo Hà Đỗ nhận xét, ánh mắt Ngọc Châu ở đêm thi cuối đã "có lửa", cách tạo dáng táo bạo hơn. Cộng với lợi thế về thân hình đẹp, chiều cao đạt chuẩn, cô gái Tây Ninh bất ngờ vượt La Thanh Thanh để chiến thắng.
Theo Ý Ly/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" tái hiện sống động hành trình đầy tự hào từ 34 chiến sĩ đầu tiên tại rừng Trần Hưng Đạo đến một quân đội chính quy, tinh nhuệ ngày hôm nay. Đây là bản hùng ca đầy tự hào, tri ân đội quân anh hùng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó, bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm – nhãn hiệu đầu tiên thay đổi nhận diện sau chiến lược tái định vị thương hiệu – tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.
Uyên Phương
Chính Bình
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình