Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 26/12/2012 - 21:50
(Thanh tra) - Sáng ngày 26/12, hàng trăm người dân ở làng Tứ Kỳ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã kéo nhau ra nghĩa trang với sự phẫn nộ cao độ khi bắt quả tang 10 người của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam đang đào trộm mộ tổ tiên của họ.
Tại hiện trường, nhóm người đào mộ đã đào được 5 ngôi mộ đưa lên trên mặt đất, 4 mộ khác đang bị đào dở dang. Các ngôi mộ bị khai quật nằm khá sâu, có bia cổ khắc chữ Nho. Một vài ngôi mộ, do quá trình bốc lên, thợ bốc mộ làm vỡ bia mộ.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân làng Tứ Kỳ đã bảo nhau kéo ra công trình, quây tất cả những người đào mộ lại một chỗ rồi gọi chính quyền phường ra giải quyết.

Nhóm người đào trộm mộ bị dân làng quây lại, chờ cơ quan chức năng đến giải quyếtNhững người dân làng Tứ Kỳ cho biết, khu vực ruộng này đã nhận được tiền đền bù cho dự án xây dựng nhà ở do Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam làm chủ đầu tư. Song phía công ty vẫn chưa đưa ra được phương án di dời mộ.Ông Nguyễn Văn Rùa, Tổ trưởng Tổ dân phố 15 Tứ Kỳ cho biết, ngôi mộ bị đào đánh số 55 là mộ của nhà ông, đã được đăng ký trong danh sách. Nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam không có bất kỳ thông báo nào tới người dân hay gia đình có các ngôi mộ nằm trong diện di dời.

Nhóm người đào trộm mộ bị dân làng quây lại, chờ cơ quan chức năng đến giải quyếtNhững người dân làng Tứ Kỳ cho biết, khu vực ruộng này đã nhận được tiền đền bù cho dự án xây dựng nhà ở do Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam làm chủ đầu tư. Song phía công ty vẫn chưa đưa ra được phương án di dời mộ.Ông Nguyễn Văn Rùa, Tổ trưởng Tổ dân phố 15 Tứ Kỳ cho biết, ngôi mộ bị đào đánh số 55 là mộ của nhà ông, đã được đăng ký trong danh sách. Nhiều người dân bày tỏ bức xúc vì Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam không có bất kỳ thông báo nào tới người dân hay gia đình có các ngôi mộ nằm trong diện di dời.
Dân làng Tứ Kỳ ngậm ngùi trước nơi an nghỉ vĩnh hằng của tổ tiên bị đào xới không thương tiếc
Trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam Nguyễn Văn Trường cho biết, chủ trương di dời mới được đưa ra hôm qua (25/12), những ngôi mộ vô chủ thì đưa về Nghĩa trang Yên Kỳ, còn mộ có chủ được đăng ký thì đưa về Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng.
Ông Trường thừa nhận, quy trình di dời chưa đúng và công ty sẽ xin lỗi người dân.

Người dân phẫn nộ phản đối việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của chủ đầu tư
Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất này còn 51 ngôi mộ vô chủ và 272 mộ có chủ. Nguyện vọng của người dân muốn được có một khu đất làm nơi để thờ cúng tổ tiên của mình. Các hộ dân nhiều lần yêu cầu phía chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, không được xâm phạm vào mồ mả, nhất là việc tự ý đào trộm mộ lên mà không có bất kỳ ý kiến gì với người dân.
Về phía chính quyền, ngay sau khi nắm được thông tin, ông Phùng Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũng có mặt cùng lực lượng Công an phường bảo vệ hiện trường, thống nhất với người dân, chỉ đạo phải đưa các ngôi mộ lại vị trí cũ, thắp hương cho người đã khuất.
Liên quan đến phương án di chuyển mồ mả, trước đó vào khoảng tháng 3/2012, phía Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế CT Việt Nam đã cho xe ủi san gạt đất lấp vào một số phần mộ của người dân, khiến dân làng Tứ Kỳ hết sức bức xúc.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.
Quang Đông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, nhờ chú trọng giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Kiến Văn
(Thanh tra) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (1955 - 2025), Trường THPT Buôn Ma Thuột không chỉ là một trong những cái nôi giáo dục lâu đời của Tây Nguyên mà còn là biểu tượng bền vững của tinh thần hiếu học, nhân văn và khát vọng đổi mới. Dấu ấn lịch sử của ngôi trường được kết tinh từ tâm huyết của nhiều thế hệ thầy cô, học sinh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước.
Văn Thanh
T. Minh
Ngọc Trâm
Hà Vân
Hải Triều
Hồng Nhung
Hương Trà
Hải Lương
Thái Minh - Bảo San
T.Vân
Hoàng Hưng
Thái Minh
Nguyệt Huy
PV
Nhóm PV
Văn Thanh