Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thông đêm ứng cứu đồng bào vùng ngập lụt

Hoàng Nam

Thứ ba, 10/09/2024 - 08:16

(Thanh tra) - Từ chiều ngày 9/9, trên tài khoản mạng xã hội đã liên tục đăng tải các hình ảnh ngập nước tại Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Cùng với mực nước dần dâng lên quá nhanh, ngày càng nhiều lời kêu cứu của những người bị nước cô lập, không thể thoát ra.

Chiều ngày 9/9, nhiều thông điệp cầu cứu đã được lan tỏa trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Dù lãnh đạo các cấp, các ngành khẩn trương chỉ đạo,  các lực lượng chức năng liên tục vật lộn dưới trời mưa, nước lũ dâng cao, điểm ngập lụt thì quá nhiều trong khi nguồn lực có hạn, không thể hỗ trợ tất cả các điểm. Nước lũ dâng lên quá nhanh khiến cho lực lượng cứu hộ cũng quá tải, nhiều hộ gia đình bị nước cô lập.

Hưởng ứng lời kêu cứu của thông qua mạng xã hội, rất nhiều người dân ở khắp các tỉnh, thành phía Bắc, dù vừa trải qua những giây phút kinh hoàng do siêu bão Yagi để lại, nhưng vẫn sẵn sàng gác lại tất cả, để tham gia, kêu gọi mọi người cùng tham gia, đến vùng ngập lụt chung tay cứu trợ những những người đang gặp nạn.

Tất cả hướng về đồng bào Tây Bắc đang gặp hoạn nạn

Một tài khoản mạng xã hội Thảo Nguyễn, ở Hà Đông, Hà Nội, khi đọc được thông tin các đội cứu hộ đang tìm cách lên các tỉnh bị ngập lụt để cứu trợ, đã không ngần ngại bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ 1 chiếc xe 7 chỗ để đưa đoàn đi. Mặc dù bạn thẳng thắn thừa nhận cũng chưa hiểu sẽ làm như thế nào, chỉ biết là có xe thì đăng lên cho những ai cần.

"

Trong đêm mưa nặng hạt, từng đoàn xe chở thuyền từ bến đò chùa Hương thẳng tiến về hướng các tỉnh đang bị ngập lụt. Ảnh: TĐ

Khi được biết các tỉnh bị nhấn chìm trong nước lũ, những người chủ đò tại chùa Hương đã không quản trời mưa nặng hạt, xếp thuyền lên xe tải thùng và lập tức thẳng tiến đến vùng bị ngập.

Ngay trong đêm 9/9, nhiều đoàn xe chở thuyền đã nhằm hướng Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái… gấp gáp trong đêm kịp thời cứu giúp những người đang mắc kẹt giữ dòng nước lũ.

Có thuyền, có đò, có áo phao và các nhu yếu phẩm về với vùng ngập lũ, nhưng lại thiếu nhân lực để chèo đò, lái thuyền, đưa đoàn cứu trợ đến những hộ đang mắc kẹt, đã có rất nhiều người tình nguyện đến để chèo đò, lái thuyền cho các đoàn cứu trợ.

Nhiều bác tài, nhà xe cũng hưởng ứng, kêu gọi mọi người chung tay, góp công, góp của để hỗ trợ đồng bào đang mòn mỏi chờ được giúp đỡ.

Với tinh thần, chỉ cần xe kín đồ là lên đường, không kể thời gian. Có bác tài ở Thanh Hóa cũng sẵn sàng mang xe đầu kéo để chở hàng cứu hộ đến các vùng ngập lụt. Và tất cả đều là miễn phí.

Những chuyến xe đầy ắp tình yêu thương

Điểm chung trong những lời kêu gọi ủng hộ đó là chỉ nhận ủng hộ vật phẩm như áo phao, đèn pin, đồ ăn, nước uống… Tất cả đều không nhận ủng hộ bằng tiền.

Tài khoản Vận tải Nam Thành ủng hộ miễn phí xe tải vận chuyển đồ cứu trợ và khẳng định sẽ cấp xe chạy liên tục cho đến khi hết ngập mới dừng, chỉ mong hỗ trợ được chút gì đó cho đồng bào trong lúc khó khăn.

Rất nhiều người không có điều kiện đến tận nơi cứu trợ, nhưng mua gom được các vật phẩm cứu trợ cũng đăng tải kêu gọi để tìm người vận chuyển giúp.

Nhiều người đã tập hợp các số điện thoại cứu hộ để đăng tải và cập nhật liên tục, giúp cho những người bị cô lập nắm được thông tin, chủ động liên hệ với các đội cứu hộ để nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Rất nhiều người đã lan tỏa, chia sẻ các thông điệp kêu cứu của người gặp nạn, thông điệp kêu gọi ủng hộ của những người hảo tâm… để kết nối những người tình nguyện và giúp đỡ những người đang gặp nạn.

Trời còn mưa, nước lũ còn lên, còn nhiều người vẫn đang mắc kẹt chờ được giải cứu. Với tinh thần tương thân tương ái, “giúp được là giúp”, của những tình nguyện viên xuyên đêm cứu trợ đồng bào, những khó khăn sẽ dần được khắc phục, những hy vọng sẽ được thắp lên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm