Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 01/02/2011 - 23:41
(Thanh tra) – Thông tin từ Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện kế hoạch của của UBND tỉnh Thanh Hóa về thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán trên địa bàn trong dịp Tết Tân Mão năm 2011. Sau hơn một tháng ra quân, các đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử lý 429 vụ buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.
Lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra
Trong đó, vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu 7 vụ; vi phạm hàng giả 12 vụ; vi phạm nhãn hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) 185 vụ; vi phạm về gian lận thương mại 38 vụ và vi phạm về giá là 90 vụ (4 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đã kiểm tra được 190 vụ, xử lý 81 vụ; 27 đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện kiểm tra 239 vụ, xử lý 226 vụ). Tổng giá trị tiền, hàng tịch thu đạt 704,5 triệu đồng.
Đặc biệt, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt qủa tang 2 cơ sở sản xuất, buôn bán bánh mứt kẹo không đảm bảo VSATTP. Trong đó, phát hiện cơ sở kinh doanh bánh mứt kẹo Dũng Hoa, địa chỉ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa bày bán mứt Tết nhãn hiệu Đô Long (Hà Nội) không đảm bảo VSATTP và thu giữ 1993 túi mứt Tết. Theo đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Đại Dương do ông Phạm Công Bằng, SN 1965 làm chủ, địa chỉ tại số nhà 08 phố Lê Thế Bùi, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá và thu giữ 400 gói mứt Tết không đảm bảo VSATTP, không nhãn mác, không đăng ký chất lượng sản phẩm.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kỷ nguyên số đã biến không gian mạng thành "trận địa không tiếng súng" khốc liệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận ấy, trước những mưu đồ chống phá tinh vi, sinh viên - đội hậu bị tin cậy chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh tiên phong.
Hải Hà
(Thanh tra) - Nơi mảnh đất biên giới phía Tây Quảng Trị, 34 anh linh liệt sĩ đã được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng núi. Mỗi phát hiện không chỉ mở ra một phần ký ức, mà còn khắc rõ hơn sự hiện diện của những con người đã hóa thân vào đất, vào núi, vào chính dáng hình Tổ quốc.
Minh Tân
Cảnh Nhật
Hải Hà
Đan Quế
Minh Tân
Hải Hà
Minh Tân
PV
Cảnh Nhật
Minh Tân - Vũ Linh
Dương Anh Minh
Cảnh Nhật
Thanh Giang
Trí Vũ
PV
PV
Hòa Bình