Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/08/2012 - 14:28
(Thanh tra)- Cho tới tận bây giờ, người dân xã Tế Tân, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thể quên được cảnh tượng đau lòng xảy ra tại nhà bà Lê Thị Nhị ở thôn 4 vào sáng ngày 27/4/2011, khi con rể bà là Vũ Văn Quang, vì những mâu thuẫn không thể giải quyết được với vợ đã đang tâm dùng cả can xăng 2 lít tưới lên người đứa con ruột mình rồi châm lửa. Người cha tội lỗi đó phải trả giá tới 20 năm án giam. Song, cái gia đình nhỏ bé ấy đến nay vẫn chưa qua cơn sóng gió dù rằng đã được rất nhiều tấm lòng thiện tâm giúp đỡ...
Qua nhiều lần phẫu thuật, mà cháu Linh vẫn như thế này
Anh Lê Văn Đông, người họ hàng có mặt tại hiện trường lúc đó vẫn chưa hết bàng hoàng, kể: Vũ Văn Quang kết hôn cùng chị Lê Thị Hà (SN 1984) và sinh được đứa con trai đầu lòng là Vũ Quốc Linh. Trước khi đến với nhau, Quang và Hà đều đã trải qua một lần hôn nhân nhưng không hạnh phúc. Sau thời gian chung sống, cặp vợ chồng này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khi Hà bỏ con cho chồng và bà nội nuôi để ra TP Thanh Hóa làm ăn. Lúc đó, Linh mới hơn 1 tuổi.
Nhiều lần Hà đệ đơn xin ly hôn lên TAND huyện Nông Cống, nhưng chưa được giải quyết do Quang không chịu. Thậm chí, trong một lần tòa án tổ chức xét xử, Quang đã mang cháu Linh đến trước cổng TAND huyện Nông Cống dọa sẽ tự sát cả 2 bố con, nếu như tòa chấp thuận xử cho 2 vợ chồng ly hôn.
Cố gắng níu kéo, khi Hà vẫn cương quyết giữ quan điểm đòi ly hôn. Quang đã làm cái điều rồ dại: Châm lửa đốt con!
Kết cục, Linh bị thương tật 86,16%, còn Quang bị tù 20 năm.
Từ trong trại giam, Quang đã gửi một lá thư về nhà với mong muốn mọi người hiểu cho tình cảnh của mình. "Từ lúc cô ấy đi khỏi nhà, tôi đau khổ rất nhiều. Tôi biết tôi đã sai và mong bà ngoại tha thứ... Bố con tôi phải quỳ suốt đêm để bà hiểu tấm lòng của tôi với vợ. Có lần, tôi đã phải tìm đến cái chết để mọi người hiểu tình cảm tôi dành cho vợ... Chắc có lẽ khi lấy cái chết của tôi và của con trai, cô ấy mới tỉnh ngộ… Tôi đã sai và muốn làm lại từ đầu để con tôi có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác”.
Chúng tôi tìm đến nhà Quang, thấy người đàn bà luống tuổi tất tả đặt cái thúng có vài con cua, mớ ốc mới vớt được dưới mương trước cửa xuống góc sân nhỏ, rồi bưng 2 bàn tay nhăn nheo vẫn vướng đầy bùn rác mà khóc khi thấy nhà có khách. Từ cái ngày định mệnh, khi đứa con trai nhẫn tâm đem thằng cháu đích tôn sang nhà ngoại rồi tẩm xăng hại nó, cho tới tận bây giờ, bà vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau cùng tận... Cháu thương tật, con trai đi tù, con dâu cũng bặt tăm, một mình bà sống khắc khoải trong căn nhà trống hoác. Để có thể sống qua ngày, bà đi mò cua bắt ốc ở dọc con kênh quanh làng kiếm tiền đong gạo. Bữa đực, bữa cái, cuộc sống cứ thế trôi trong sự tủi hổ. “Nhiều lúc nhớ và thương cháu cũng định sang thăm, nhưng nghĩ tới ánh mắt ghẻ lạnh của những người thân bên ngoại cháu, cũng chẳng cam nhìn đứa cháu dị dạng, tôi lại chẳng dám... đi”, bà Ứng (mẹ Quang) đưa tay quệt nước mắt.
Cháu Linh giờ ở với gia đình bên ngoại trong căn phòng rộng chưa đầy chục mét vuông. Làn da mỏng manh bị tổn thương nặng nề khiến cháu không thể chịu đựng nổi khí hậu bên ngoài, phải thường xuyên ở trong phòng bật điều hòa nhiệt độ. Cuộc sống hiện tại của bé phụ thuộc hoàn toàn vào bà ngoại và mẹ. Cháu không tự làm được bất kỳ điều gì. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, cho tới tận bây giờ, cháu Linh mới chỉ phục hồi được một phần sức khỏe, còn toàn bộ hình dáng bên ngoài vẫn chưa thể hồi phục. Theo nhiều chuyên gia y tế, để phục hồi được khoảng 70 - 80% hình dạng ban đầu của cháu phải nhờ cậy vào công nghệ tiến bộ của y học thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc kéo theo một khoản tiền khổng lồ mà gia đình nghèo như nhà chị Lê Thị Hà không bao giờ kham nổi.
Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân người vợ (chị Hà), một phút nông nổi mất hết tính người của người chồng (anh Quang) mà cả một gia đình đáng ra hạnh phúc đành ly tán. Chồng vào tù với sự dằn vặt nặng nề, vợ hàng ngày vẫn xuống thành phố kiếm ăn, bỏ lại đứa con bất hạnh vật lộn với nỗi đau thể xác cho người thân chăm sóc. Giá như người lớn trong những gia đình bất hạnh như Hà, Quang có thể bình tĩnh, hy sinh cho nhau hơn, tận tụy yêu thương và nhường nhịn nhau hơn, thì cuộc sống của con cái và bản thân họ không chắc đã có kết cục bi đát đến thế.
Thái Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một trong những kiến nghị đáng chú ý được Hội đồng xét xử đưa ra sau vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả đặc biệt lớn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các đơn vị kiểm nghiệm được cấp phép, gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 (Chương trình).
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Hải Hà
Hương Trà
Nguyễn Điểm
L.Q
Minh Nguyệt
H.T
Trọng Tài
Hương Trà
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Minh Tân
Thái Hải
Bùi Bình