Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mục tiêu ban đầu

Thứ năm, 12/04/2012 - 06:50

(Thanh tra)- Dân ta kêu nhiều về các dự án (D.A). Không phải bây giờ, khi nó đang dở dơi, dở chuột, không mua bán được nằm bất động mà cả khi nó đang lên, đang được ngợi ca, có nơi đã kịp phong anh hùng, chiến sĩ thi đua cho người xây dựng nó.

Lãnh đạo cao nhất đã biết nghe dân, qua báo chí nên sớm có chỉ đạo, kiểm tra, rà soát... Tuy nhiên, một số D.A đã dùng tuyệt chiêu lừa đảo, biến hoá nhanh gọn, khó tìm ra dấu vết. Ví như tập trung hút đất, chiếm đất, càng nhiều, càng tốt, trình ký rất gấp, vẽ vời D.A nhanh như chong chóng, đầy đủ lệ bộ, luật lệ yêu cầu kiểu gì cũng lắp ráp vừa. Cứ thế... Cứ thế... Có chủ D.A “ôm” 5, 7 khu đất, vàng có, núi non có, ao hồ có, đại lộ có... Có cái hàng trăm ha, cái mèng cũng vài chục ha... Cái Thủ đô ký, cái tỉnh phía Đông ký, vài cái đang nằm ở phía Tây. Cái được mệnh danh “hòn ngọc” vì không đâu có. Ba bề bốn bên sông nước hữu tình, mặt trời nhìn sóng xô, trăng lấp ló vườn dừa... Cái vừa nhìn sóng xô, vừa nhìn cánh đồng cò bay thẳng cánh... Thật là “mắt xanh”! Thật là thần diệu! Đứng trên đỉnh D.A của toà nhà cao 40 tầng, nhìn suốt tầm mắt mới thấy hết vẻ tươi đẹp của quê hương xứ sở!

Nhưng, khi xuống đến đất, thấy dân khiếu kiện nón rách, áo sờn vai, quần xắn cao đang xỉa xói kêu gào chủ D.A mới thấy hết tình cảnh thực: Nơi đây trước là bờ xôi ruộng mật; nơi đây bao đời trai gái tát nước đêm trăng; “hạt gạo làng ta” ra trận, lên biên giới cũng từ đây... Giờ làng thành phố, con em việc làm không có, tiền đền bù ruộng nương ngày ấy, khác xa giá cả bây giờ... Đến phường, đến quận lại cũng thấy một tốp ông già, bà lão có cả cựu chiến binh, có cả trẻ con đang kêu: D.A không có nhà trẻ, trường học, trạm y tế không có đất xây; đường vào D.A tắc ngày tắc đêm, 7, 8 năm hứa làm mà không mở được vì kinh phí của thành phố... Lại hăm hở đọc đơn, thấy kêu cả giá dịch vụ, công xá bảo vệ, giá gas cao...

Đọc tiếp đơn nữa, thấy kêu: Sao nhà tái định cư, đất tái định cư lại quy định như đất biệt thự: Chỉ được xây 48% thửa đất 50m2. Vậy thì ăn ở kiểu gì? Hèn gì dân bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng không khi nào vui vẻ ra đi, chấp hành luật Nhà nước?

Có D.A xây rồi, nhưng thấy khu bên cạnh được xây cao gấp 5 lần được duyệt. Vậy là, hò nhau “cò cổ” chạy bằng được điều chỉnh xây cao gấp 6 lần cho bõ tức bọn đàn em... Thành ra, có loại nhà cao 27, 36 tầng... trông xa như những cột cờ, hoặc chuồng cu! Chẳng thể gọi là kiến trúc của đời nào cả.

Hỏi kỹ các cơ quan thanh tra, kiểm tra: Tại sao thế? Câu trả lời không mấy mặn mà là: À, họ xin điều chỉnh nhiều lần, làm hạn chế mục tiêu ban đầu!

Âu cũng là hạn chế của các cơ quan quản lý Nhà nước. Vậy mà, vẫn ầm ào trống chiêng ca hát, khen thưởng, dạo cuối năm!


Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Quyết tâm tăng trưởng hai con số, áp chế tài “3 không” để tăng tốc phát triển

Nghệ An: Quyết tâm tăng trưởng hai con số, áp chế tài “3 không” để tăng tốc phát triển

(Thanh tra) - Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5-11,5% trong năm 2026, Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá, trong đó áp dụng chế tài “3 không” đối với người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tăng tốc giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.

Văn Thanh

21:29 13/07/2026
Thanh tra Lai Châu: Chuyển đổi số đi vào từng nhiệm vụ

Thanh tra Lai Châu: Chuyển đổi số đi vào từng nhiệm vụ

(Thanh tra) - Từ đào tạo kỹ năng số, đầu tư hạ tầng công nghệ đến từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Thanh tra tỉnh Lai Châu đang đưa chuyển đổi số vào hoạt động chuyên môn. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy chuyển đổi số không chỉ dừng ở chủ trương mà đã trở thành một phần trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thanh tra.

Bùi Bình

21:07 13/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm