Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Học sinh nhiều địa phương vùng lũ chưa thể đến trường

Thứ năm, 13/09/2012 - 11:52

(Thanh tra) - Lũ dữ đã đi qua, nước đang rút dần nhưng hàng ngàn học sinh của các xã Quảng Phú, Thọ Lập, Xuân Châu (huyện Thọ Xuân), Tân Thọ, Tân Khang, Trung Chính (huyện Nông Cống), Tam Văn, Yên Khương, Yên Thắng (huyện Lang Chánh), tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa được đến trường vì ngập lụt cục bộ, giao thông chưa được khắc phục, sách, vở đã bị lũ cuốn trôi…

Học sinh vùng lũ Thanh Hóa phơi sách vở

Ông Phạm Văn Thư, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân cho biết: Toàn xã có 1.500 học sinh cấp tiểu học, 250 học sinh cấp trung học cơ sở và hơn 500 học sinh mầm non vẫn chưa thể tới trường do nước còn ngập, sách vở bị trôi, ướt không thể dùng được. “Đây cũng là khó khăn khi nước lũ rút vì tài sản của các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi không có khả năng mua sách vở cho con em mình”, ông Thư nói.

Tại các xã Tân Thọ, Tân Khang, Trung Chính của huyện Nông Cống cũng có hoàn cảnh tương tự. Nhiều trẻ em vẫn phải nghỉ học vì nước còn ngập vào các trường học, tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã của địa phương nước vẫn ngập ngang người, nên lãnh đạo chính quyền địa phương vẫn chỉ đạo các nhà trường cho học sinh nghỉ học.

Ông Nguyễn Văn Lân, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết: Sau khi nước rút, chúng tôi sẽ phối hợp với các đoàn thể, ban giám hiệu các trường học ở vùng bị ngập lụt tập trung khắc phục, đồng thời chỉnh trang lại cơ sở vật chất, sách vở để bảo đảm cho các em được đến trường sớm.

Học sinh trường THCS Lương Sơn, huyện Thường Xuân phơi sách vở


Còn ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân trận lũ quét lịch sử bất ngờ tràn qua đã làm tan hoang các trường học của xã. Bàn ghế, sách vở, đồ dùng giảng dạy và học tập của học sinh các cấp do không kịp di chuyển vì lũ về vào ngày nghỉ học nên đã bị hư hỏng hoàn toàn. Các thầy cô giáo nơi đây giờ chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán nhìn đống sách ướt sũng ngâm nước. Nhiều học sinh thì cố gắng phơi từng quyển vở nhòe nhoẹt ra nắng để tận dụng xem có ghi chép được nữa không.

Trẻ em vùng lũ Thanh Hóa giờ đây đang cần lắm sự chung tay quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là các “mạnh thường quân”, các nhà hảo tâm cả nước sẻ chia, giúp đỡ sách vở, đồ dùng học tập để các em lại có điều kiện đến trường.


Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an trao 40 suất quà, tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Thường Xuân

Bộ Công an trao 40 suất quà, tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Thường Xuân

(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục C06 (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Lam Sơn tổ chức trao 40 suất quà cho gia đình chính sách, đồng thời bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo Hà Viết Sinh tại xã Thường Xuân, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm vì cộng đồng.

Văn Thanh

15:14 17/07/2026
TPHCM huy động hơn 30 tỷ đồng chăm lo người có công dịp 27/7

TPHCM huy động hơn 30 tỷ đồng chăm lo người có công dịp 27/7

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), TPHCM triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo người có công với phương châm thường xuyên, liên tục, thiết thực và hiệu quả. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chương trình tri ân hơn 30 tỷ đồng.

Phú Đức

15:03 17/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm