Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Di dời dân khỏi vùng sạt lở

Thứ tư, 23/05/2012 - 22:09

(Thanh tra)- Trong đợt mưa lớn vừa qua, núi Xốp Mạt (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) xuất hiện vết nứt hình vòng cung chạy xung quanh, hiện, đang có 37 hộ, 137 khẩu sinh sống dưới chân núi.

Tại 2 khu tái định cư thuộc hạ lưu Thủy điện Bản Vẽ là bản Khe Ò, bản Khe Chóng, xã Yên Na có 41 hộ. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó, hiện tượng sạt lở núi, đường giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. 33 hộ đã bỏ đi nơi khác hoặc di dời về nơi ở cũ, chỉ còn 8 hộ đang bám trụ ở lại khu tái định cư.

 Ông Hồ Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, huyện đã phối hợp với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ bàn các phương án bố trí di dời dân ra khỏi vùng sạt lở. Trước mắt, tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức đề phòng sự cố sạt lở; khẩn trương lập đề án để di dời dân ra khỏi vùng sạt lở trước mùa bão lụt. Các điểm sạt lở khu tái định cư bản Khe Ò, Khe Chóng, Cty Thủy điện 2 cần hỗ trợ kinh phí xây kè chắn sạt lở; lập dự án di dời khẩn cấp trụ sở UBND, trạm y tế, trường mầm non, trường THCS và 37 hộ dân bản Xốp Mạt ra khỏi vùng sạt lở để trình UBND tỉnh.


Thanh Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên - "Lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sinh viên - "Lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Thanh tra) - Kỷ nguyên số đã biến không gian mạng thành "trận địa không tiếng súng" khốc liệt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên mặt trận ấy, trước những mưu đồ chống phá tinh vi, sinh viên - đội hậu bị tin cậy chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh tiên phong.

Hải Hà

14:00 30/04/2026
Kóh Loong - nơi ký ức thức dậy từ lòng núi

Kóh Loong - nơi ký ức thức dậy từ lòng núi

(Thanh tra) - Nơi mảnh đất biên giới phía Tây Quảng Trị, 34 anh linh liệt sĩ đã được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng núi. Mỗi phát hiện không chỉ mở ra một phần ký ức, mà còn khắc rõ hơn sự hiện diện của những con người đã hóa thân vào đất, vào núi, vào chính dáng hình Tổ quốc.

Minh Tân

13:30 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm