Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/11/2011 - 10:07
(Thanh tra)- Những năm 1990, ngành Giáo dục rộ lên chuyện ở miền Nam chỉ học 3 tháng là có bằng tốt nghiệp trung học. Lại chỉ có học 3 môn văn - sử - địa (khối xã hội), hoặc 3 môn toán - lý - hóa (khối tự nhiên) là thi. Thi 3 môn mà được cái bằng trung học. Kế đến là thi vào đại học, có thi là đậu. Chủ yếu là do cơ quan đoàn thể giới thiệu đi học. Thế là vài năm sau có bằng đại học. Rất dễ xin việc, rất dễ trèo cao, chui sâu... Nhưng ai hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác... Vì có học đâu mà biết. Kiến thức khoa học không có, kiến thức xã hội thì trống rỗng. Một lớp cán bộ như thế, dân tình đi xin giấy tờ là bị hành đủ kiểu.
Còn bây giờ lại nảy nòi, đua đòi bằng cấp tiến sĩ, lại đào tạo cấp tốc, cũng ở TP Hồ Chí Minh, do Viện Toán và Quản trị doanh nghiệp liên kết với Đại học Quốc tế Mỹ. Nghe ra thật oai! Nghe kỹ thì thấy kỳ, vì ở Mỹ họ có công nhận cái trường ấy đâu. Nó cũng giống như một cơ sở đào tạo chui ở Việt Nam. Vậy mà, các thầy giáo, quan chức sính bằng cấp ở mình lăn vào học cấp tốc, thi lấy bằng tiến sĩ cấp tốc. Mỗi tháng học 2 ngày qua phiên dịch, 28 ngày là xong chương trình tiến sĩ. Vậy các bà nhà quê rỗi rãi cũng có thể lấy mỗi năm dăm bằng tiến sĩ. Vì có thi cử, thi tiếng nước ngoài gì đâu? Vậy mà nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà quản lý ở các trường, các thành phố cũng lăn vào, nháy nhau “học thật lòng”... Quyết lấy bằng được cái danh “tiến sĩ”...
Cái “sự học” bê bối như trên phải bị lên án, bởi, không học hành vẫn cấp bằng thật cao, để leo lên chức này ghế nọ, sẽ phá nát các thành quả an sinh xã hội mà cha ông và các bậc tiền nhân đã gây dựng nên. Nếu không thanh tra, kiểm tra thật nghiêm về bằng cấp, chúng ta sẽ có tội với nhân dân!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong Ngày Quốc tế Lao động 1/5, không ít lao động tự do tại TPHCM vẫn tất bật mưu sinh trên từng tuyến phố, với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.
Nguyễn Mai
T. Minh
Nguyễn Mai
Thái Hải
Thái Nam
Thu Huyền
Hòa Bình
Lan Anh
Hương Trà
Cao Huân
PV
Tuấn Minh
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh