Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 26/12/2013 - 09:14
(Thanh tra)- Ở miền Trung có một sự lạ là, lấy của cải, tài sản gia đình mình ra bán đổi, lấy tiền đi chống tham nhũng. Đó là chuyện thật của 1 cựu chiến binh, nông dân chính cống, có tên là H. vì căm tức các thủ đoạn tham ô, nhũng nhiễu của cán bộ xã, huyện kéo dài năm này sang năm khác, nhưng dân gửi đơn mãi lên trên, đơn lại quay về xã. Và, mọi chuyện thối tha, đâu lại vào đó. Ở xã có “quan tham”, đánh tiếng: Đơn đi đâu rồi cũng về đây chờ giải quyết. Các vị là dân cần phải biết điều!
Tức mình, ông H. gọi người, bán bò lấy tiền, đội đơn khiếu tố, lên tỉnh, lên Trung ương. Đường lên tỉnh xa xôi, ăn chực nằm chờ, đợi gặp ông nọ, bà kia, mỗi tháng một lần, rồi chờ trả lời, rồi nghe ngóng chuyện giải quyết… kêu mãi. Không ăn thua vì nghe nói “ông tỉnh” và “ông huyện” có bà con, thân tình.
Có người mách nên gặp nhà báo, ông liền nghe theo, quyết tâm vạch mặt bọn tham nhũng, lừa dân, dối Đảng. Gặp nhà báo tỉnh, ông mừng hú. Nhưng, khi nghe xong sự việc, xem xong các loại hồ sơ, nhà báo nọ lắc đầu: Để tôi gọi nhà báo Trung ương thường trú tại tỉnh ta mới giải được việc này. Rồi nhà báo giảng giải: Vụ việc nghiêm trọng này, thanh tra tỉnh cũng phải làm ngơ, vì đụng chạm lắm mà thanh tra ta chỉ là thanh tra thủ trưởng…
Từ đó, vụ kiện của ông cựu chiến binh cứ như diều gặp gió. Báo Trung ương đăng cả trang, có cả ảnh ông đang khiếu Chủ tịch UBND xã. Báo tỉnh vội vàng “thẻ thọt” đưa tin nhỏ bằng nửa bàn tay. Các báo khác “ăn theo”: Đăng điều tra, đăng thư, đăng ý kiến bạn đọc và người dân thuộc xã, không ngày nào dứt. Các cơ quan thanh tra, điều tra lập tức vào cuộc. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm minh việc ăn chặn đất, lừa dân làm sai lệch sổ đỏ, giả mạo giấy tờ, báo cáo sai sự thật… Chỉ trong vài ngày, 16 cán bộ xã, huyện, liên quan đến vụ việc tham nhũng kéo dài nhiều năm, bị bắt. Trong đó, có cả Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện. Ông này không ngờ, mình là cháu ruột ông “cốp” lớn nhất tỉnh, vừa nghỉ hưu vài ngày, mà cũng bị bắt nhốt. Thật là một dây rợ, tham nhũng, ăn tàn phá hại, kéo bè, kéo cánh coi dân như sâu kiến, cỏ dại!
Người cựu chiến binh đội đơn trở thành tấm guơng sáng về chống tham nhũng, có khí phách, dám liều thân, bán cả gia sản để chống “quốc nạn” của xã, của huyện. Các nhà báo cũng được vinh danh ca ngợi, ngồi đâu cũng được nêu tên. Thật rạng danh như các anh hùng!
Gần đây, chúng tôi đi cứu trợ bão lụt, có dịp ghé qua miền Trung, hỏi thăm để đến chúc mừng “các anh hùng”, thì được dân tình trả lời ráo hoảnh: Nghẻo hết rồi! Cánh bị bắt, sau khi được thả ra đã “phản công” bằng cách lừa các ông này đến chỗ nhận phong bì, dân nhờ kêu kiện. Công an đã rình sẵn, bắt sạch, dù các ông chỉ đang nghe người ta kể lể sự tình, phong bì, quà cáp chưa kịp đưa… Được vài hôm, chứng cứ không rõ, người ta đã thả ông H. và các nhà báo ra. Nhưng, tiếng đồn các ông “gương sáng chống tham nhũng” nhận phong bì đã loang đi rất xa và không ông nào còn chút mặt mũi, uy tín nào nữa. Từ đó, không ông nào dám vác đơn khiếu tố lên đường nữa, nói gì chuyện bán bò chống tham nhũng?
Việc người dân bức xúc về tham nhũng chính sách, hành chính, hay “tham nhũng vặt” là có.Việc khen thưởng vinh danh người có công, dũng cảm đi đầu trong chống tham nhũng, có khi còn hình thức, thiếu chu đáo. Việc chậm trễ giải quyết đơn thư hoặc chức trách được giao, do cấp dưới cố tình trì hoãn dây dưa, nhằm lợi ích cá nhân, hay kém năng lực là có… Việc người dân khiếu tố chống tham nhũng được pháp luật cho phép, khuyến khích, tạo thuận lợi nhằm hướng tới một xã hội văn minh, bình đẳng, với các dịch vụ tiện ích. Tuy nhiên, việc trả thù, thậm chí trù úm, ngăn trở, gài bẫy người đấu tranh chống tham nhũng là có nhiều, với diễn biến phức tạp, hệ lụy rất lớn.
Trong khi chúng ta đã triển khai rất chậm, hoặc kém hiệu quả việc bảo vệ người chống tham nhũng, người có đơn thư tố cáo. Các cơ quan, tổ chức, tuyên truyền của chúng ta cũng chưa thật sự chí cốt, chưa thiết thực quan tâm, cổ vũ cho người dám xả thân chống tham nhũng, chưa có giải pháp ngăn chặn “nhóm lợi ích” đểu giả đã tập trung bôi nhọ người dám lên án, dám đấu tranh, dám tố cáo sự thật tham nhũng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa kiểm tra và thu giữ 600 sản phẩm túi gói các loại đồ ăn vặt như ngô cay, khô gà, quẩy; các nguyên liệu pha chế như bột sữa, trân châu đen, đường thốt nốt, đường nâu, nước cốt dừa… cùng 1.860 kg thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc lợn, hành phi và nhiều mặt hàng khác không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà tại địa chỉ số 136 Lê Hữu Lập và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường tại số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành.
Hương Trà
(Thanh tra) - Trước nguy cơ xâm nhập mặn gia tăng trong mùa khô, các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Cảnh Nhật
Trần Kiên
Hải Hà
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Chu Tuấn
Thiên Tâm
Nguyệt Huy
Văn Thanh
Đan Quế - Cảnh Nhật
Thái Nam
Thu Huyền
Minh Nguyệt - Huy Trần
Chu Tuấn
Trung Hà
Trung Hà
Văn Thanh