Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trước giờ G của ngày hội bầu cử

Kỳ 2: Lá phiếu từ những bản làng biên giới Tiền Phong

Văn Thanh

Thứ sáu, 13/03/2026 - 11:00

(Thanh tra) - Ở xã biên giới Tiền Phong, tỉnh Nghệ An nơi những bản làng người Thái nép mình dưới chân núi và dọc theo tuyến biên giới dài hơn 13km giáp Lào, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang lan tỏa đến từng bản xa.

Đồng bào bản Long Thắng, xã biên giới Tiền Phong nghe cán bộ tuyên truyền chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: Văn Thanh

Khi lá phiếu vượt qua núi rừng

Những ngày này, khi sương sớm còn phủ kín các triền núi, cán bộ thôn bản, đoàn thanh niên lại bắt đầu hành trình quen thuộc: đi từng ngõ bản, gõ từng nhà, mang theo những thông tin về ngày hội lớn của đất nước. Ở vùng biên xa xôi ấy, hành trình để một lá phiếu đến được với cử tri đôi khi phải vượt qua nhiều con dốc, nhiều con suối và những cung đường núi dài. Nhưng cũng chính trên những con đường ấy, ý nghĩa của quyền công dân càng trở nên sâu sắc hơn.

Trời vùng biên thường sáng muộn. Nhưng ở những bản xa của xã Tiền Phong, nhiều đồng bào đã quen dậy sớm hơn cả ánh bình minh. Tại bản Huôi Muồng, một bản tái định cư của người Thái nằm giữa những triền đồi xanh ngút ngàn, trưởng bản Ngô Văn Hà cho biết, những ngày này bà con trong bản thường xuyên nhắc nhau về ngày bầu cử sắp tới.

Công tác tuyên truyền, vận động cho ngày bầu cử toàn dân ở xã Tiền Phong. Ảnh: Văn Thanh

“Bản chúng tôi có 154 hộ với 618 nhân khẩu, 100% là đồng bào Thái. Nhà ở rải rác, có nơi cách điểm bỏ phiếu hơn 2,5km. Vì vậy trước ngày bầu cử, chúng tôi luôn vận động bà con sắp xếp công việc, chuẩn bị từ sớm để ai cũng có thể tham gia đầy đủ”, ông Hà chia sẻ.

Những con đường dẫn từ các cụm dân cư ra nhà văn hóa bản phần lớn vẫn là đường đất. Có đoạn băng qua con suối nhỏ, có đoạn men theo sườn đồi. Mỗi khi trời mưa, con đường trở nên trơn trượt, nhưng điều đó dường như không làm giảm đi sự háo hức của bà con khi nhắc đến ngày hội lớn.

Ông Hà kể lại một hình ảnh khiến ông luôn nhớ qua nhiều kỳ bầu cử: “Có cụ già chống gậy vẫn cố gắng đi bỏ phiếu. Con cháu phải dắt tay từng bước. Có người đi rất chậm, nhưng nhất định phải tự tay bỏ lá phiếu vào thùng”.

Ở những nơi như thế, hành trình đến điểm bầu cử không đơn thuần là quãng đường vài cây số. Đó còn là hành trình của ý thức công dân.

Đồng bào các dân tộc vùng biên giới Tiền Phong chuẩn bị trang phục đẹp cho ngày hội bầu cử. Ảnh: Văn Thanh

Tại khu tái định cư Bản Quà và Bản Sáng, có những cử tri phải đi gần 8km mới tới được điểm bỏ phiếu. Theo chị Lê Thị Dung, một đồng bào ở bản Huôi Muồng, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà con luôn coi bầu cử là sự kiện rất chính trị rất quan trọng.

“Đến ngày bầu cử thì ai cũng đi. Có người không có xe máy thì đi bộ từ sớm. Vì mình cũng muốn chọn người đại diện cho bản làng”, chị Dung nói.

Những ngày này, dọc các con đường bản, nhiều gia đình đã bắt đầu treo cờ Tổ quốc trước nhà. Đường vào bản cũng được bà con quét dọn sạch sẽ. Không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước đang dần lan tỏa giữa núi rừng vùng biên.

Tiếng loa gọi ngày hội từ những bản xa

Ở nhiều bản của xã Tiền Phong, hệ thống loa truyền thanh chưa thể phủ tới tất cả các cụm dân cư. Vì vậy, cán bộ thôn bản phải tìm những cách tuyên truyền linh hoạt hơn.

Trưởng bản Hà Văn Dựng nhớ lại những ngày gần đây, đoàn thanh niên và cán bộ thôn bản phải mang loa kéo đi dọc các tuyến đường bản để tuyên truyền về ngày bầu cử.

“Có nơi cách nhà văn hóa hơn 8km. Không nghe được loa phát thanh, nên chúng tôi phải mang loa đi từng bản, thông báo thời gian và địa điểm bầu cử cho bà con”, ông Dựng nói.

Trước ngày bầu cử, đồng bào ở xã biên giới Tiền Phong diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Video: Văn Thanh

Chiếc loa nhỏ được buộc phía sau xe máy hoặc mang trên tay. Những người trẻ đi dọc các con đường bản, dừng lại ở từng cụm dân cư để thông báo. Tiếng loa vang lên giữa núi rừng, đôi khi hòa lẫn vào tiếng gió và tiếng suối. Nhưng với bà con, đó là tín hiệu quen thuộc báo hiệu một sự kiện quan trọng sắp diễn ra.

Điểm bầu cử ở bản Long Thắng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Văn Thanh

Không chỉ tuyên truyền, đồng bào các bản còn cùng nhau chỉnh trang lại bản làng. Nhiều gia đình quét dọn đường vào bản, treo cờ trước nhà, chuẩn bị trang phục đẹp nhất cho ngày hội lớn.

“Người Thái chúng tôi đi bầu cử cũng giống như đi hội. Phụ nữ mặc váy Thái, đàn ông mặc áo chàm. Ai cũng muốn đẹp nhất trong ngày đó”.

Ở bản Long Thắng, xã Tiền Phong có một cử tri đặc biệt là bà Vi Thị Hương, sinh năm 1954. Do bị tai nạn nên bà không thể tự đi lại. Tuy vậy, theo cán bộ thôn bản, tổ bầu cử đã có phương án mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để bà thực hiện quyền công dân của mình.

Niềm tin bản làng biên giới

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết, địa bàn xã rộng, nhiều bản nằm xa trung tâm nên công tác chuẩn bị cho bầu cử được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng.

Theo bà Nguyệt, ngoài việc tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, xã còn tổ chức các cuộc họp thôn bản, cử cán bộ trực tiếp đến từng khu dân cư để giải thích cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của cử tri.

Đồng bào dân tộc Thái ở xã biên giới Tiền Phong chuẩn bị trang phục truyền thống, chuẩn bị cho ngày hội bầu cử. Ảnh: Văn Thanh

“Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng bà con vùng cao rất quan tâm đến bầu cử. Nhiều người chủ động hỏi cán bộ về danh sách ứng cử viên, về quy trình bỏ phiếu. Điều đó cho thấy người dân rất coi trọng quyền làm chủ của mình”, bà Nguyệt chia sẻ.

Các điểm bầu cử ở Tiền Phong được thực hiện tuyên truyền đến đồng bào, để đồng bào biết ngày đi bầu cử. Ảnh: Văn Thanh

Theo bà, điều khiến cán bộ địa phương xúc động nhất qua nhiều kỳ bầu cử chính là tinh thần trách nhiệm của người dân vùng biên. Có những cử tri ở rất xa trung tâm xã, đường đi khó khăn, nhưng họ vẫn sắp xếp công việc để tham gia bầu cử. Điều đó thể hiện niềm tin của bà con đối với Nhà nước và sự quan tâm đối với tương lai của bản làng.

Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND xã biên giói Tiền Phong (phải ảnh) trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Văn Thanh

Ở vùng biên Tiền Phong, nơi những bản làng người Thái nằm nép mình giữa đại ngàn, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ mang ý nghĩa chính trị. Đó còn là niềm hy vọng về những con đường tốt hơn nối bản với trung tâm xã. Hy vọng về những chính sách giúp người dân phát triển kinh tế rừng, trồng dược liệu, hay khai thác tiềm năng du lịch sinh thái như thác Xao Va. Và trên hết, đó là niềm tin rằng tiếng nói của mình sẽ được các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân lắng nghe và truyền đạt đến với các cấp chính quyền và trở thành hiện thực.

Các cấp đoàn thể của xã Tiền Phong cũng thực hiện tuyên truyền cho đồng bào biết và thực hiện nghĩa vụ bầu cử trong ngày 15/3 tới đây. Ảnh: Văn Thanh

Ở vùng biên này, hành trình của lá phiếu có khi phải vượt qua những con dốc dài, những cây cầu nhỏ và cả quãng đường bộ hàng cây số. Nhưng chính trong những hành trình ấy, ý nghĩa của dân chủ càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi mỗi lá phiếu được chuẩn bị cho ngày bầu cử không chỉ là quyền của một cử tri, mà còn là tiếng nói của bản làng, là niềm tin của đồng bào vùng cao gửi gắm vào tương lai quê hương.

Từ những bản xa của miền Tây Nghệ An, hành trình của những lá phiếu đang lặng lẽ bắt đầu, qua những con đường núi, qua những thế hệ cử tri để khẳng định rằng ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, quyền làm chủ của đồng bào vẫn luôn được gìn giữ và phát huy.

Kỳ 3: Những đêm không ngủ của tổ bầu cử xã Lưu Vệ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau: Không khí bầu cử sớm rộn ràng tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối

Cà Mau: Không khí bầu cử sớm rộn ràng tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối

(Thanh tra) - Sáng ngày 13/3, trong không khí phấn khởi và trách nhiệm, cử tri tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau đã chính thức bắt đầu công tác bỏ phiếu sớm. Đây là những khu vực đầu tiên của tỉnh thực hiện quyền công dân, do đặc thù địa lý cách xa đất liền và điều kiện đi lại khó khăn.

Chu Tuấn

14:03 13/03/2026
Kỳ 3: Những đêm không ngủ của tổ bầu cử xã Lưu Vệ

Kỳ 3: Những đêm không ngủ của tổ bầu cử xã Lưu Vệ

(Thanh tra) - Đêm xuống trên những cánh đồng lúa đang thì con gái ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa. Từ xa, ánh đèn trong nhà văn hóa thôn Đông Đa 2 vẫn sáng. Bên trong căn phòng rộng, những tập danh sách cử tri được trải kín trên chiếc bàn dài. Mấy người đàn ông, phụ nữ ngồi sát nhau, tay cầm bút rà từng cái tên. Tiếng giấy lật sột soạt, tiếng bút chạy đều đều trên những tấm thẻ cử tri mới viết. Đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm. “Còn mấy chục thẻ nữa thôi, cố viết xong hôm nay,” một thành viên trong tổ bầu cử thôn Đôn Đa nói khẽ.

Văn Thanh

14:00 13/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm