Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 13/03/2026 - 08:55
(Thanh tra) - Giữa tháng Ba, từ miền biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến các bản làng vùng cao Nghệ An và nhiều địa phương khác, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang rộn ràng. Ở vùng biển Thanh Hóa, những con tàu đánh cá sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi vội vã trở về bến, mang theo tôm cá và niềm háo hức của ngư dân trước ngày hội lớn của dân tộc
Các ngư dân ở Sầm Sơn cập tàu vào cảng, để chuẩn bị dự ngày hội lớn của toàn dân. Ảnh: Văn Thanh
Những con tàu trở về trước ngày bầu cử ở Sầm Sơn
Bình minh vừa nhô lên khỏi mặt biển Sầm Sơn. Ánh nắng đầu ngày trải dài trên cửa Lạch Hới, nơi từng con tàu đánh cá sau nhiều ngày vươn khơi đang nối nhau cập bến. Tiếng động cơ của tàu hòa cùng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, tiếng gọi nhau í ới của những người đàn ông rám nắng tạo nên nhịp sống quen thuộc của vùng biển.
Những ngày này, nhịp sống ở cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn dường như gấp gáp hơn. Bởi sau những chuyến biển dài ngày, các ngư dân không chỉ trở về mang theo tôm cá. Họ còn trở về để thực hiện một việc thiêng liêng hơn, đó là tự tay bỏ lá phiếu của mình trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Giữa bến cá Lạch Hới đông đúc, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động của mình, ông Ngô Văn Hiền, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Trung Thịnh, phường Sầm Sơn, tay cầm điện thoại liên tục gọi cho các chủ tàu đang đánh bắt ngoài khơi. Những cuộc gọi ngắn gọn nhưng đầy trách nhiệm. Ông vừa hỏi thăm sức khỏe anh em thuyền viên, vừa nhắc bà con chủ tàu và các ngư dân nắm rõ lịch trình bầu cử.

Ông Ngô Văn Hiền, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Trung Thịnh, phường Sầm Sơn, tay cầm điện thoại liên tục gọi cho các chủ tàu đang đánh bắt ngoài khơi để về kịp ngày bầu cử. Ảnh: Văn Thanh
“Ngư dân đi biển dài ngày, có chuyến cả tháng mới về. Vì vậy chúng tôi phải chủ động thông tin từ sớm để bà con sắp xếp chuyến biển, cố gắng trở về trước ngày bầu cử,” ông Hiền nói.
Sau khi được tuyên truyền, vận động chủ các tàu thuyền ở Sầm Sơn đã cho tàu cập bến để kịp dự và bỏ phiếu cho ngày hội bầu cử. Clip: Văn Thanh
Ở vùng biển Sầm Sơn, những cuộc điện thoại từ đất liền ra khơi xa không chỉ là lời hỏi thăm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm công dân của những người đang mưu sinh giữa biển khơi.
Đi biển là kế sinh nhai, đi bầu cử là trách nhiệm
Tàu vừa cập bến, ông Trịnh Tứ Ngọc, một ngư dân đã có hàng chục năm bám biển xa bờ ở phường Sầm Sơn, nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi ghé vào nhà văn hóa thôn, nơi niêm yết danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, hội đồng Nhân dan các cấp.
Người đàn ông miền biển đứng khá lâu trước bảng thông tin, đọc kỹ từng dòng. Ông nói chậm rãi: “Anh em ngư dân đi biển có khi cả tháng trời. Nhưng đến kỳ bầu cử thì ai cũng cố gắng thu xếp để về. Lá phiếu của mình tuy nhỏ, nhưng đó là cách gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho mình và Nhân dân”.

Nhiều ngư dân ở biển Sầm Sơn chă rằng, đi biển là kế sinh nhai, đi bầu cử là trách nhiệm nên đã vào bờ để chuẩn bị tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. Ảnh: Văn Thanh
Theo ông Ngọc, nhiều năm nay tàu cá của ngư dân Sầm Sơn đã vươn khơi xa, có chuyến đánh bắt kéo dài cả tháng. Dẫu vậy, khi đến ngày bầu cử, nhiều chủ tàu vẫn chủ động tính toán chuyến biển để kịp trở về.
“Đi biển là kế sinh nhai, còn đi bầu là trách nhiệm của công dân. Mình phải trực tiếp chọn những người thật sự có tâm huyết, có trách nhiệm với Đảng với Nhân dân,” ông nói.
Trên con tàu vừa cập cảng Lạch Hới, ông Ngô Văn Luận vẫn đang cùng các thuyền viên thu dọn lưới sau chuyến biển. Khuôn mặt sạm nắng của người đàn ông miền biển ánh lên vẻ hồ hởi khi nhắc đến ngày bầu cử.
Hình ảnh các lái tàu cho tàu vào cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn để chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu bầu cử toàn dân. Clip: Văn Thanh
“Năm nay đi biển khó khăn hơn vì giá dầu tăng. Có chuyến ra khơi chi phí lớn lắm, nhiều khi chỉ đủ gỡ tiền dầu. Nhưng dù thế nào thì anh em cũng cố gắng thu xếp về bờ trước ngày bầu cử 2 ngày, vừa có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng tiểu sử của các ứng viên, vừa tự tay đi bỏ lá phiếu của mình để lựa chọn được các địa biểu có tâm, có tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân và phụng sự tốt cho Tổ quốc”, ông Luận nói.
Theo ông Luân, nhiều ngư dân dù đang đánh bắt xa bờ vẫn theo dõi thông tin về bầu cử qua các chương trình phát thanh, truyền hình và cán bộ, người nhà tuyên truyền để bố trí kịp thời gian quay vào bờ để đi bầu cử.
Những ngày này, khắp các tuyến đường ở phường Sầm Sơn, xe tuyên truyền lưu động liên tục phát đi những thông điệp về ngày bầu cử.

Loa tuyên truyền lưu động đi khắp các các tuyến đường và ngư dân phường Sầm Sơn đang đọc kỹ các tiểu sử của các ứng cử viên để bầu đúng người có đức, có tâm, có tầm. Ảnh: Văn Thanh
“Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mỗi cử tri hãy tích cực tham gia bầu cử để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân...”.
Trên tuyến đường ngỏ hẹp, giữa gió mặn vùng biển Sầm Sơn, chiếc xe tuyên truyền lưu động chậm rãi lăn bánh qua từng con phố ven biển, mang theo tiếng loa rộn ràng về ngày hội bầu cử. Trên xe, những cán bộ cơ sở kiên trì đi từng tuyến đường, từng khu dân cư, để thông tin về quyền và nghĩa vụ công dân đến gần hơn với mỗi người dân miền biển. Hình ảnh giản dị ấy, chiếc xe nhỏ, tấm băng rôn đỏ, tiếng loa vang giữa sóng gió đã trở thành nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, thắp lên không khí dân chủ, trách nhiệm trước ngày hội lớn của toàn dân.
Trên chiếc xe tuyên truyền lưu động, bà Nguyễn Thị Hương, cán bộ tham gia công tác tuyên truyền cho biết: Đối với vùng biển, việc tuyên truyền phải linh hoạt để tiếp cận được đông đảo ngư dân.
“Chúng tôi tuyên truyền qua loa truyền thanh, mạng xã hội, băng rôn, pano và tổ chức xe lưu động đến các khu vực tập trung đông ngư dân như chợ cá, bến tàu, bãi biển,” bà Hương cho biết.
Không chỉ vậy, cán bộ mặt trận và tổ dân phố còn trực tiếp đến từng gia đình ngư dân để vận động bà con thu xếp công việc, tham gia bầu cử đúng quy định.
“Gia đình tôi làm nghề biển nhiều năm rồi. Được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, đến ngày bầu cử thì dù bận mấy cũng phải đi bầu cử. Đây là việc chung của đất nước, mình phải tham gia”, ông Lô Văn Tính, một ngư dân vùng biển Sầm Sơn nói với phóng viên sau khi nghe loa truyền thanh tuyên truyền, vận động.
Chuẩn bị cho ngày hội của gần 70.000 cử tri
Theo ông Lê Doãn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sầm Sơn cho biết: Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đang được triển khai đồng bộ. Phường Sầm Sơn hiện có 10 đơn vị bầu cử với 61 khu vực bỏ phiếu đặt tại các nhà văn hóa tổ dân phố. Dự kiến trong ngày bầu cử 15/3/2026 sẽ có gần 70.000 cử tri tham gia bỏ phiếu.
“Chúng tôi xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vì vậy địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng để mỗi cử tri, ngư dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình,” ông Lương cho biết.
Đặc biệt, đối với lực lượng ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày, địa phương đã chủ động thông tin sớm để bà con có thể sắp xếp lịch trình cập bến. Chúng tôi mong muốn mỗi cử tri đều được trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình trong ngày bầu cử.
Chiều muộn, mặt trời đỏ rực dần khuất sau chân trời. Tại Cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn những con tàu vẫn tiếp tục nối nhau vào bến.
Sau mỗi chuyến vươn khơi dài ngày, những người con của biển lại trở về với đất liền, mang theo tôm cá và cả hơi mặn của đại dương. Họ trở về để thực hiện quyền công dân, tự tay bỏ lá phiếu lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Ở vùng biển Sầm Sơn, những con tàu cập bến không chỉ báo hiệu một chuyến biển khép lại. Đó còn là dấu hiệu của một ngày hội đang đến gần. Và trong ngày hội ấy, những lá phiếu của ngư dân, những người vừa trở về từ biển khơi cũng góp phần viết tiếp câu chuyện dân chủ của đất nước.
Kỳ 2: Lá phiếu từ những bản làng biên giới Tiền Phong
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình hành động của ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, mang thông điệp “Lắng nghe cử tri - Kiến tạo phát triển - Phụng sự Nhân dân”.
Minh Tân
(Thanh tra) - Giữa tháng Ba, từ miền biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến các bản làng vùng cao Nghệ An và nhiều địa phương khác, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang rộn ràng. Ở vùng biển Thanh Hóa, những con tàu đánh cá sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi vội vã trở về bến, mang theo tôm cá và niềm háo hức của ngư dân trước ngày hội lớn của dân tộc
Văn Thanh
Đăng Tân
Trần Quý
Nam Dũng
Hương Trà
Trần Quý
Nguyễn Mai
Minh Tân
Hương Trà
Lan Anh
H.T
Văn Thanh
Minh Tân
Đăng Tân
Trần Quý
Nam Dũng
Phương Hiếu