Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bài học từ vốn vay

Thứ năm, 26/04/2012 - 09:46

(Thanh tra)- Xưa nay, đã sản xuất, kinh doanh lớn, phần nhiều đều phải vay vốn. Vay được càng nhiều càng quý. Nhưng ai cũng biết đã có nhiều bài học cay đắng xảy ra từ vốn vay, trong hơn 20 năm qua. Tư nhân có, doanh nghiệp (DN) Nhà nước có. Mở đầu, gây choáng váng, có lẽ là Epco - Minh Phụng (DN tư nhân). Tiếp đó là nhiều DN vừa và nhỏ, rải rác khắp đất nước, hiện đang “rụng như sung”… Đất đai, tài sản thế chấp ngân hàng không bán được để giải nợ.

Chủ nghĩa nhân đạo luôn được đề cao như vậy nên mọi thứ phản nhân đạo đều bị lên án một cách gay gắt. Những kẻ “dây máu ăn phần”, bòn rút từ các đồng tiền thiện nguyện rút cuộc đều phải trả những cái giá quá đắt cả từ luật pháp lẫn bia miệng ngàn đời.

Mặt trận Tổ quốc một địa phương nọ ăn chặn tiền đóng góp lũ lụt của cả nước cho miền Trung. Chỉ một hình ảnh này thôi cũng đã dấy lên bao sự phẫn nộ trong dân chúng.

Sự phẫn nộ ấy càng tăng lên cấp số nhân khi những ai mang tiếng làm từ thiện nhưng lại để trục lợi cho mình, hay cay nghiệt mà nói đấy chính là những thứ nhân đạo giả cầy.

Giới tăng lữ đạo Phật hơn ai hết là những người thấm sâu các chân lý cao thượng của đạo, càng hiểu rõ luật nhân quả và hiểu cặn kẻ những giá trị của tình thương bác ái. Cũng vì vậy mà không ngoa khi nói Tăng, Ni, Phật tử cả nước là những người làm từ thiện xuất sắc nhất. Đóng góp của họ vào công tác nhân đạo là khó lòng đong đếm. Họ mang đến cho đạo Phật, cho hình ảnh những ngôi chùa Việt hiện lên với tất cả vẻ đẹp của sự tôn nghiêm và lòng ái nhân.

Trong dòng chảy xô bồ của đời, những tạp niệm phải thẳng thắn mà nói cũng nhiễm vào một bộ phận nhỏ giới tăng lữ. Thậm chí, một số xuất gia không vì duyên chẳng vì đạo, chẳng vì tu để cứu nhân độ thế mà xem đó như một nghề. Hỗn tạp cũng xuất phát từ đó. Có những người bị khai trừ khỏi tăng đoàn vì phạm giới, vì nhiễm tham, sân, si của cõi ta bà. Và, nói gì thì nói, mọi hành động làm xấu đi hình ảnh đẹp của Phật giáo Việt Nam đều phải thắng thắng nhìn nhận để giữ tôn nghiêm cho đạo.

Mới đây, chuyện của một ngôi chùa bạc đãi trẻ con lại là một nỗi đau hoen ố và vấy bẩn đạo pháp. Đừng để Phật giáo mang tiếng vì nhân đạo… “giả cầy” khi tổ chức nuôi trẻ trong chùa mà không xuất phát từ thiện tâm. Việc dùng các cháu nhỏ như một chiêu bài để làm bá tánh xúc động mà cúng dường là một điều đi ngược với bản chất của đạo Phật. Trái đắng của việc gieo nhân này, ai phạm hẳn sẽ biết bị đày xuống cõi nào trong vô lượng thế giới này.

Cơ sở tôn giáo nào còn lạm dụng việc này, xin hãy thức tỉnh trước khi gieo nghiệp báo mà có tu đến ngàn đời cũng sẽ bị báo ứng bởi quy luật nhân quả.

ThS Trần Ngọc Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ấm tình quân dân từ hành động đẹp của người lính Tiên Lãng

Ấm tình quân dân từ hành động đẹp của người lính Tiên Lãng

(Thanh tra) - Nhặt được chiếc túi chứa hơn 219 triệu đồng trên đường đi công tác, Thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Văn Công đã khẩn trương cùng đơn vị tìm kiếm và trao trả tận tay người đánh mất. Nghĩa cử trung thực, trách nhiệm này không chỉ mang lại niềm vui cho người dân mà còn làm sáng thêm phẩm chất cao quý của người lính, tô thắm tình đoàn kết quân dân bền chặt nơi cơ sở.

Xuân Nha

12:58 12/07/2026
Thanh Hóa: Sau hơn nửa thế kỷ, liệt sĩ Lê Đồng Cội trở về đất mẹ nhờ giám định ADN

Thanh Hóa: Sau hơn nửa thế kỷ, liệt sĩ Lê Đồng Cội trở về đất mẹ nhờ giám định ADN

(Thanh tra) - Sau hơn 50 năm anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam, hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội, quê xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa đã được xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN và trở về an nghỉ trên quê hương, khép lại hành trình tìm kiếm đầy xúc động của gia đình và đồng đội.

Văn Thanh

12:57 12/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm