Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Xứ đạo Hòa Sơn đồng lòng phòng, chống đại dịch

N .Phó - Q. Thân

Thứ sáu, 24/09/2021 - 13:36

(Thanh tra) - Những người dân xứ đạo Hòa Sơn (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) hiền lành, chân chất, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngay từ khi dịch mới bùng phát. Không những thế, có rất nhiều tấm gương điển hình bừng sáng giữa đời thường bằng nhiều việc làm đầy ý nghĩa...

Nhà thờ Giáo xứ An Ngãi Đông, Hoà Sơn. Ảnh: P.T

Xã Hòa Sơn là địa bàn rộng lớn nằm phía Tây - Tây Bắc Đà Nẵng, tiếp giáp các xã Hoà Liên, Hoà Ninh, Hoà Nhơn (huyện Hoà Vang) và phường Hoà Khánh Bắc (quận Liên Chiểu)… nên rất khó khăn trong quản lý hành chính cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.

Từ khi Đà Nẵng xảy ra dịch bệnh Covid-19 đến nay, đã 4-5 lần bùng phát mạnh, riêng Hòa Sơn cũng có 45 ca nhiễm là điều không thể tránh khỏi và có thể nói đây là con số khá thấp so với nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh lớn như Hoà Sơn, nhất là địa bàn tiếp giáp với Khu Công nghiệp Hoà Khánh với hàng vạn công nhân làm việc. Vậy nên, việc giữ được số ca nhiễm khá thấp ở xã Hoà Sơn rất đáng được trân trọng, biểu dương. Và để có được thành tựu đó, một phần là sự chung tay góp sức của cộng đồng người Công giáo - xứ Đạo Hòa Sơn.

Ông Ngô Minh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết, người theo đạo Thiên chúa trong toàn xã chiếm gần 90% dân số. Trong đó, các thôn như An Ngãi Đông, An Ngãi Tây 1, 2, 3, Phú Thượng, Phú Hạ gần như 100% dân số là người Công giáo, chủ yếu sống bằng nghề nông, làm công nhân…

Ngay khi dịch bệnh phát sinh, chính quyền xã đã chủ động liên hệ với các linh mục, các chức sắc tôn giáo, vận động họ cùng tham gia phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch ngay tại cộng đồng của mình.

Chính quyền đề nghị các giáo xứ không tổ chức sinh hoạt tập trung tại nhà thờ vào các ngày cuối tuần như thường kỳ, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Các linh mục thống nhất và chấp hành nghiêm chỉnh, đã chuyển từ trạng thái sinh hoạt tập trung sang hình thức sinh hoạt trực tuyến; đồng thời lồng ghép tuyên truyền đến giáo dân ủng hộ và chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Phải nói là cộng đồng người công giáo ở Hòa Sơn có ý thức phòng, chống dịch bệnh rất tốt. Họ chấp hành mọi biện pháp của chính quyền và cơ quan chức năng đề ra” - ông Nhàn nhận xét.

Quả vậy, trước đây, cứ dịp cuối tuần là cộng đồng Công giáo Hòa Sơn tề tựu về nhà thờ để sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng với số lượng rất đông, chia thành nhiều nhóm đối tượng đến hành lễ. Từ khi có dịch, các linh mục, chức sắc thông báo chủ trương của thành phố không hội họp, tập trung đông người tại các nhà thờ giáo xứ.

Trao quà hỗ trợ cho hộ dân Công giáo. Ảnh: P.T

Theo ghi nhận của chúng tôi, với cộng đồng xứ đạo, mỗi khi có người qua đời, họ tổ chức lễ rất quan trọng và kéo dài. Tuy nhiên, thời gian qua, khi cả thành phố đang căng mình chống dịch, các giáo xứ cũng không tổ chức lễ cho người mất tại nhà thờ. Mọi thứ được tổ chức gọn nhẹ tại gia đình và không tụ tập đông người. Riêng đám cưới trong mùa dịch không hề được tổ chức.

Bên cạnh đó, khi trong cộng đồng phát sinh các ca F1, F2, chính quyền sớm trao đổi với linh mục quản xứ yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế để có biện pháp phong toả, cách ly phù hợp và kịp thời.

Toàn xã Hoà Sơn có 10 tổ Covid cộng đồng ở 10 thôn. Mỗi tổ có từ 32 - 40 thành viên, trong đó phần đông là người Công giáo, thay nhau trực chốt, đảm nhận khâu hậu cần, nhiều khi phải cấp cứu đưa người dân đi bệnh viện, nhưng các thành viên bất kể nắng mưa, đêm hôm đều làm tốt nhiệm vụ.

Với truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, người dân xứ đạo Hòa Sơn còn chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, chật vật vượt qua dịch bệnh. Trong đó, Giáo xứ An Ngãi Đông quyên góp ủng hộ 200 suất quà, trị giá 300/ngàn đồng/suất, cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác trao đến tận tay người dân không kể là đạo hay lương.

Những tấm gương người công giáo điển hình phải kể đến như ông Thái Vị, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Ngãi Tây; hay anh Lê Quốc Thịnh, Bí thư Chi đoàn thôn An Ngãi Đông… đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian cho công việc tuyên truyền, vận động nhân dân, điều phối trực chốt cộng đồng, hỗ trợ phân phát lương thực, thực phẩm hoặc mua sắm hộ các nhu yếu phẩm khi người dân cần...

Một nét đẹp đáng trân quý về tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của bà con giáo xứ nữa là, thời điểm Đà Nẵng bị ảnh hưởng của cơn bão số 5 (12/9), ở Hòa Sơn còn rất nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, nhiều hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn. Cũng vì dịch bệnh không thể sơ tán dân đông đúc đến các nơi như trường học, nhà cộng đồng, nên các giáo xứ đã mở cửa đón bà con đến trú ngụ và hỗ trợ lương thực, nước uống cho mọi người trong những ngày hoạn nạn, khó khăn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm