Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 23/03/2014 - 17:50
(Thanh tra) - Trong kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 dẫn dắt Arsenal, Wenger đã phải hứng chịu một trong những thất bại nặng nề nhất sự nghiệp huấn luyện của mình.
Wenger hoảng loạn không biết điều gì đang xảy ra trên sân đấu
Vòng đấu thứ 31 giải ngoại hạng là nơi ghi dấu cột mốc đáng nhớ của HLV lâu năm nhất của hiện nay, Arsene Wenger. Trận cầu với Chelsea trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh chính là trận đấu thứ 1.000 mà Wenger dẫn dắt các Pháo thủ. Trước trận đấu, rất nhiều cổ động viên hi vọng các cầu thủ Arsenal sẽ có một màn trình diễn tốt để dành tặng cho người thầy của mình nhân dịp ngày kỷ niệm trọng đại này. Tuy nhiên, sự thật là Wenger sẽ không bao giờ muốn nhớ đến trận đấu thứ 1.000 ông dẫn dắt Arsenal, khi mà đội bóng của ông đã hứng chịu một "set tennis" trắng đích thực từ Chelsea.
Bước vào trận đấu, Arsenal ngay lập tức ào lên tấn công, và họ cũng đã có một tình huống đe dọa khá đáng kể khung thành của Chelsea khi Giroud dứt điểm chéo góc buộc thủ thành Cech phải đổ người hết cỡ. Nhưng đây cũng là phút lóe sáng cuối cùng của Arsenal trước khi bước vào màn tra tấn mà thầy trò Mourinho dành tặng họ trong trận cầu có ý nghĩa trọng đại này.
Sau cú sút của Giroud chỉ 2 phút, Etoo khéo léo xử lý bóng trước vòng cấm rồi cứa lòng đưa bóng về góc xa trong sự bất lực của thủ môn Sczcesny, đem về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Chelsea. Cũng chỉ ngay sau đó 2 phút, Schurrle tung cú sút xa hiểm hóc, bóng đi chìm vào góc xa và nhân đôi cách biệt của trận đấu.

Như một chuỗi đòn dồn dập, Chelsea liên tiếp uy hiếp khung thành Arsenal trong những phút sau đó khiến các Pháo thủ rơi vào tình trạng mất định hướng. Phút thứ 15 của trận đấu, trong một pha phản công chớp nhoáng, Eden Hazard chớp cơ hội tung cú sút về phía khung thành Arsenal. Nhận thấy thủ thành Sczcesny đã bất lực không thể cản phá, Chamberlain bất chấp tất cả dùng tay cứu bóng như một thủ môn trước khung thành. Điều đáng nói trong tình huống này là trọng tài đã không thể quan sát thấy hành động này của Chamberlain mà lại nhầm tưởng là Gibbs. Và tất nhiên, một thẻ đỏ được rút ra trong sự ngơ ngác không biết lí do vì đâu của hậu vệ trẻ bên phía Arsenal. Sau đó thì Hazard tất nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea.Mourinho và các học trò đã quá tàn nhẫn trong ngày kỷ niệm của Wenger
Mất người và bị thua 3 bàn một cách quá nhanh chóng, Arsenal rơi vào cảnh bất lực hoàn toàn trong phần còn lại của trận đấu. Sau những tình huống để thua liên tiếp đó, 10 cầu thủ còn lại trên sân dường như đã quên mất hôm nay là một ngày trọng đại của người thầy đáng kính và để mặc cho thầy trò Mourinho cày nát mảnh lưới với 3 bàn thua nữa, qua đó hoàn thành "set tennis" trên sân Stamford Brige.
Có thể nói, sau trận thua trước Chelsea, Arsenal đã chấm dứt những tham vọng ở giải ngoại hạng. Về khoảng cách điểm, họ vẫn không bị bỏ lại quá xa so với đội đầu bảng, nhưng tinh thần của đội bóng này vốn đã yếu nay có lẽ đã bị đánh sập hoàn toàn. Mặt khác, trận thua trước Chelsea cũng cho thấy sự non kém của những Pháo thủ mỗi khi phải đối mặt với một đội bóng lớn. Arsenal có thể tích lũy từng điểm khi đối đầu với những đối thủ thấp bé nhẹ cân, nhưng mỗi khi bước vào một trận cầu quan trọng với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đội bóng của Wenger luôn có dấu hiệu nát vụn. Trong khi đó, kết quả đối đầu với những đội bóng lớn ở giải ngoại hạng cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng dẫn đến ngôi vô địch cuối mùa.
Trong ngày kỷ niệm trọng đại mà đáng ra phải được hưởng những niềm vui, Wenger đã phải đón nhận một trong những trận cầu kinh hoàng nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Sau trận đấu, ông tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm và ưu tiên sự tập trung cho các trận đấu sắp tới, nhưng chắc chắn trận cầu với Chelsea sẽ là một ký ức không thể nào quên với Wenger cho đến cuối sự nghiệp huấn luyện.
LVP
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hương Giang
Thành Công
Thanh Lương
PV
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Quang Dân
Đăng Tân
PV
PV
Thanh Hoa