Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 03/10/2014 - 20:32
(Thanh tra) – Chiều ngày 3/10/2014, tại Thanh tra Chính phủ đã diễn ra buổi lễ thành lập CLB Thể thao 23/11 (lấy tên gọi theo ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam) của cơ quan Thanh tra Chính phủ. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Lê Tiến Hào, Phó tổng Thanh tra Chính phủ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ thành lập CLB Thể thao 23/11
Đó là chuyện “bom gas”. Cơ quan điều tra, Công an Đồng Nai vừa lập biên bản tạm giữ 20 tấn gas, 8 dàn chiết gas hóa lỏng, 615 bình gas thành phẩm và vỏ bình các loại, hàng ngàn nhãn tem chống giả và màng co, van khóa gas, tem nhãn gas giả của các hãng NT gas, V-gas, VT gas, Saigon Petro, Gia Định gas, Thủ Đức... Những quả bom di động này được tung ra bán tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, quận 9, Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh… Cái này đang khiến bản mệnh nhiều người gặp nguy cơ!
Đó là chuyện thực phẩm nguy hại. Trước đó, hàng trăm tấn lòng động vật có nhớt, thịt thối, 93% ô mai nhập có chất độc, hơn 10 tấn hóa chất độc dùng để ngâm măng cho vàng rụm trông rất xinh xinh cũng bị bắt giữ. Ti vi lại mới đưa ở Hàn Quốc, người ta đã bắt giữ nhiều lô hàng dạng thuốc nén và thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Trung Quốc được chế biến từ… thịt người! Ai còn dám ăn gì, uống gì!
Đó là chuyện an toàn giao thông. Ngày nào cũng nghe thông tin bao nhiêu xe lật, xe đụng, bao nhiêu người chết và bị thương. Chỗ này sập cầu, chỗ kia núi lở. Mới mấy ngày qua, đá tại công trường đang thi công ập xuống làm chết 6 người đi xe qua ở Núi Cấm tỉnh An Giang, bịt lối đi lại khiến người dân và học trò hết đường qua lại!
Sống cạnh các “kho bom”; ăn chất độc hại; đi lại giữa cảnh xe cộ phi mã chóng mặt và nguy cơ sạt lở đá núi quả đáng sợ hơn anh công nông và người đẹp ở nhà!
Chưa hết, có những chuyện khác cũng đáng sợ lắm! Ví như chuyện ông Phạm Đình C. (P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội) gửi hồ sơ xin cấp sổ hồng ra phường từ năm 1998, nhưng đợi mãi… đến 11 năm sau (2009) không có hồi âm. Ra hỏi thì được cho biết hồ sơ đã... thất lạc mất. Đến năm 2009, ông lại làm hồ sơ gửi tới UBND phường, nhân viên tiếp nhận ký nhận hồ sơ và ghi cho mấy chữ “khi nào có thì điện thoại”. Cái “khi nào có thì điện thoại” đó đã khiến ông C. tiêu tốn thêm 3 năm “có nhà mà không phải có nhà” nữa. Tới tháng 5/2011, ông lên gặp thì được người có thẩm quyền hứa hẹn sẽ giải quyết nhanh, vì hồ sơ nhà ông đã đầy đủ các loại giấy tờ. Đến giờ phút này, sau ngót một năm nghe lời hứa ấy, ông C. vẫn chưa có sổ hồng!
Đó! Nói “xe công nông” và “vợ không nói gì” đáng sợ là xưa rồi…!
Ziczac
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Nguyệt Tân
Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Thùy Dương
Kỳ Phương
Minh Trí
Diễm My
Thảo Nguyên
Uyên Phương
Thái Hải
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Thanh Nhung
Hải Hà
T.Vân