Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tết sớm trên phố Hàng Mã

Thứ bảy, 18/01/2014 - 21:52

(Thanh tra) - Chưa đầy 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, những ngày này đi trên phố Hàng Mã, ai cũng cảm nhận được không khí của ngày Tết. Đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ, đồ dùng trang trí cho ngày Tết... đã ngập tràn. Ở phố Hàng Mã dường như Tết đến sớm hơn.

Phố Hàng Mã rực trong sắc đỏ. Ảnh: Hải Hà

Nhộn nhịp từ sáng tới khuya trong suốt 365 ngày, Hàng Mã được coi là con phố đông đúc và rực rỡ sắc màu nhất ở khu phố cổ Hà Nội. Đặc biệt, những ngày cuối năm là khoảng thời gian đông đúc và tấp nập nhất của phố.

Dưới đây là những hình ảnh ngập màu sắc Tết được PV Báo Thanh tra ghi lại: 

Cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồngCùng với đèn lồng là câu đối đỏ...... những dây pháoNăm nay là Tết Giáp Ngọ nên phần lớn những vật dụng trang trí ngày Tết đều có hình con ngựa. Dây trang trí đủ sắc màu với những lời chúc mừng năm mớiNhững quả bóng bay với dòng chữ "Chúc mừng năm mới" khiến nhiều người ngang qua con phố này không khỏi rộn ràng Đồ hàng mã được bày bán phục vụ ngày ông Công ông Táo đang tới gần

Cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồngCùng với đèn lồng là câu đối đỏ...... những dây pháoNăm nay là Tết Giáp Ngọ nên phần lớn những vật dụng trang trí ngày Tết đều có hình con ngựa. Dây trang trí đủ sắc màu với những lời chúc mừng năm mớiNhững quả bóng bay với dòng chữ "Chúc mừng năm mới" khiến nhiều người ngang qua con phố này không khỏi rộn ràng Đồ hàng mã được bày bán phục vụ ngày ông Công ông Táo đang tới gần

Cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồngCùng với đèn lồng là câu đối đỏ...... những dây pháoNăm nay là Tết Giáp Ngọ nên phần lớn những vật dụng trang trí ngày Tết đều có hình con ngựa. Dây trang trí đủ sắc màu với những lời chúc mừng năm mớiNhững quả bóng bay với dòng chữ "Chúc mừng năm mới" khiến nhiều người ngang qua con phố này không khỏi rộn ràng Đồ hàng mã được bày bán phục vụ ngày ông Công ông Táo đang tới gần

Cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồngCùng với đèn lồng là câu đối đỏ...... những dây pháoNăm nay là Tết Giáp Ngọ nên phần lớn những vật dụng trang trí ngày Tết đều có hình con ngựa. Dây trang trí đủ sắc màu với những lời chúc mừng năm mớiNhững quả bóng bay với dòng chữ "Chúc mừng năm mới" khiến nhiều người ngang qua con phố này không khỏi rộn ràng Đồ hàng mã được bày bán phục vụ ngày ông Công ông Táo đang tới gần

Cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồngCùng với đèn lồng là câu đối đỏ...... những dây pháoNăm nay là Tết Giáp Ngọ nên phần lớn những vật dụng trang trí ngày Tết đều có hình con ngựa. Dây trang trí đủ sắc màu với những lời chúc mừng năm mớiNhững quả bóng bay với dòng chữ "Chúc mừng năm mới" khiến nhiều người ngang qua con phố này không khỏi rộn ràng Đồ hàng mã được bày bán phục vụ ngày ông Công ông Táo đang tới gần

Cả con phố được phủ kín bởi màu sắc rực rỡ của đèn lồngCùng với đèn lồng là câu đối đỏ...... những dây pháoNăm nay là Tết Giáp Ngọ nên phần lớn những vật dụng trang trí ngày Tết đều có hình con ngựa. Dây trang trí đủ sắc màu với những lời chúc mừng năm mớiNhững quả bóng bay với dòng chữ "Chúc mừng năm mới" khiến nhiều người ngang qua con phố này không khỏi rộn ràng Đồ hàng mã được bày bán phục vụ ngày ông Công ông Táo đang tới gần

Ngoài việc là nơi chọn mua đồ cho ngày Tết, nhiều người còn đến Hàng Mã đi dạo, ngắm cảnh, để cảm nhận được không khí lễ Tết sớm trên con phố nhỏ này.

 Phóng sự ảnh: Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ lửa văn hóa nơi buôn làng Cư Pơng

Giữ lửa văn hóa nơi buôn làng Cư Pơng

(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.

Nguyễn Mai

10:00 01/05/2026
Giữ mạch nguồn Ê Đê giữa nhịp sống hiện đại

Giữ mạch nguồn Ê Đê giữa nhịp sống hiện đại

(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên, những bến nước của người Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng không chỉ đời sống mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa. Từ những giọt nước trong lành, một không gian thiêng liêng của cộng đồng vẫn được nâng niu, bảo vệ qua bao thế hệ.

Nguyễn Mai

08:00 01/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm