Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Tên các anh đã thành tên đất nước"

Thứ hai, 28/07/2014 - 08:30

(Thanh tra) - Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng Việt Nam” lần II phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20 giờ ngày 27/7/2014 từ Nhà hát Lớn Hà Nội, là đêm giao lưu nghệ thuật tri ân những người đã ngã xuống, hi sinh cho Tổ quốc quyết sinh, nhân 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014).

Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, các anh đi từ đó không về, để lại vợ, mẹ già mãi mãi chờ trông… 

"Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh"

Đến dự chương trình có sự hiện diện của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam cùng thân nhân các gia đình có công với cách mạng. Chương trình do Báo Lao động & Xã hội phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Cty Sự kiện Truyền thông Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền xúc động: “Tôi xin gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, đồng chí thương binh, bệnh binh… lời biết ơn và tri ân sâu sắc. Đêm nay, chúng ta được chia sẻ các giai điệu, và cảm xúc từ các giai điệu đi cùng năm tháng, hi sinh chiến đấu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Chương trình góp phần giáo dục, yêu thêm Tổ Quốc, ngày càng có thêm các họat động ý nghĩa, lớn lao…”.

Ngay sau lời phát biểu của Bộ trưởng, ca khúc “Tổ quốc trong tim” do dàn hợp xướng và tốp nam nữ Nhà hát Quân đội biểu diễn, đã mở màn cho chương trình giao lưu- nghệ thuật thấm đẫm ân tình này. 

Các ca khúc chọn lọc, đi cùng năm tháng thêm một phần góp sức vào buổi tri ân bằng âm nhạc, bằng tình yêu, khơi gợi lại không khí lịch sử suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến thần thánh của dân tộc, nói thay chúng ta tình cảm biết ơn lịch sử đấu tranh nhiều hi sinh mất mát nhưng vinh quang và tự hào!

Được dàn dựng công phu, với sự tham gia đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật lớn trên cả nước. Ba Đình nắng do NSND Quang Thọ biểu diễn; Giai điệu Tổ quốc do ca sĩ Phương Anh và tốp múa biểu diễn; Người con gái Sông La, biểu diễn Anh Thơ; Mẹ gọi tên anh do NSƯT Hồng Hạnh và tốp múa biểu diễn; Tiếng đàn, ca sĩ Lê Anh Dũng thể hiện; Bài ca bên cánh võng, biểu diễn Trọng Tấn và tốp múa; Tổ quốc ta cờ bay, biểu diễn Tùng Dương; Bay qua Biển Đông do nhóm M4U và tốp trống… Các ca khúc hùng tráng, đã làm nên âm hưởng của chương trình, tái hiện lại một thời máu lửa cờ hoa vang vọng mãi trong tim bao thế hệ!

Qua hai lần tổ chức, Ban Tổ chức đã đi dọc dài đất nước, đến các địa danh lịch sử ghi dấu những chiến công anh dũng, những miền đất nơi các liệt sĩ đã ngã xuống, để ngày 27/7 trở thành một ngày thấm đẫm tình quân dân, ngày của non sông chung một tiếng lòng.

"Tổ quốc bay lên bát ngát mùa Xuân"

Niềm tri ân ấy, với các thế hệ cha anh đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, được truyền lửa qua phần giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Cường và ca sĩ Tùng Dương. 

Biển đảo quê hương thời gian gần đây đã chiếm trọn trái tim người nhạc sĩ tài hoa này. Trường Sa, Hoàng Sa gần đó, ngay trong tim ta. Nơi đất liền như tình yêu của hậu phương luôn hướng về các anh đang canh giữ biển trời Tổ quốc. 

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương xúc động: “Tôi đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều các địa danh ghi dấu bao nhiêu công lao anh hùng của các bậc cha anh, luôn ghi dấu niềm tự hào và biết ơn những người đã ngã xuống, hi sinh cho Tổ quốc quyết sinh. Khi tôi đến Hoàng Sa, Trường Sa, tôi càng hiểu hơn tình yêu Tổ quốc trong tim mỗi người thiêng liêng như thế nào; và cần hơn nữa các sáng tác nghệ thuật để ghi tạc hình tượng anh hùng xứng tầm với các anh hơn nữa, những người nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đem canh giữ biển trời quê hương”.

Mỗi một lần chương trình tổ chức, là một lần dâng hương đến khắp các vùng miền lịch sử, những tuyến đường, những ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, các cô gái xung phong, các anh lính trẻ đã nằm lại trên những tuyến đường. Họ đã trở thành bất tử - cho Tổ quốc mãi mãi thanh xuân… 

Chương trình cũng phát sóng chuyến hành trình của Ban Tổ chức về dâng hương tưởng niệm tại Nam Đàn, Kim Liên, tri ân các liệt sĩ ở Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, Đô Lương, Nghệ An trong hai ngày 18 - 19/7/2014 vừa qua. Trong chuyến đi này, Ban Tổ chức  cũng đã tặng 60 suất quà cho 20 cựu thanh niên xung phong, 13 gia đình thân nhân liệt sỹ thanh niên xung phong của tiểu đội thép đã anh dũng hy sinh ngày 31/10/1968 và 27 gia đình chính sách thuộc diện khó khăn ở huyện Đô Lương…

Ngoài ra, chương trình tái hiện lại những khoảnh khắc oanh liệt, hào hùng qua các thước phim tư liệu lịch sử quý giá. Những câu chuyện ấy, nhưng ca khúc ấy, trong thời lượng chương trình khiêm tốn, dù không truyền tải hết những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” nhưng cũng đủ tái hiện lại một thời oanh liệt. Họ ra trận khi tuổi đời đẹp nhất, những cô gái xung phong, những người lính trẻ “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”; những đêm dài hành quân, chỉ kịp gặp em - cô thanh niên xung phong, “có lẽ nào anh lại yêu em/một cô giá chưa nhìn rõ mặt”, để rồi các anh ra trận mùa hoa ấy và mãi mãi không trở về… nhưng Tổ quốc mãi khắc tên anh.

Ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” do Vũ Thắng Lợi và tốp múa biểu diễn đã kết thúc đêm nghệ thuật tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình như lời tri ân, nhắn nhủ đến thế hệ hôm nay về những người đã không tiếc tuổi xanh, ngã xuống cho "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa Xuân": Mùa Xuân của Hòa bình - Hợp tác và Hữu nghị!

Nguyễn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

Thanh tra Chính phủ tri ân người có công với cách mạng tại Hưng Yên

(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Nguyệt Tân

12:25 24/07/2026
Mua vé xem xiếc trực tuyến, chọn ghế và nhận mã QR ngay trên điện thoại

Mua vé xem xiếc trực tuyến, chọn ghế và nhận mã QR ngay trên điện thoại

Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.

Theo VHO

08:38 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm