Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/03/2014 - 14:30
Phạm Thị Phương Thảo - sinh viên năm 4 Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) đã giành chiến thắng cuộc thi Người đẹp Phụ Nữ Thời Đại qua ảnh 2013 với giải thưởng 100 triệu đồng cùng quà tặng.
Hoa khôi Phạm Thị Phương Thảo sinh năm 1994, hiện là sinh viên năm 4 Khoa quản trị kinh doanh ĐH HUTECH, - cao 1,72m, nặng 49 kg - Ảnh: Raymoon Nguyễn
Đêm chung kết Cuộc thi Người đẹp Phụ Nữ Thời Đại qua ảnh 2013 đã diễn ra vào tối qua 11-3 tại Nhà hát TP.HCM.
Cuộc thi do tạp chí Phụ Nữ Thời Đại (thuộc báo Bình Dương) tổ chức lần thứ 3 này đã thu hút được hàng ngàn bạn gái trẻ tham gia gửi ảnh dự thi. Ban tổ chức đã chọn ra được 20 thí sinh vào vòng chung kết vào tối 11-3.

Kết quả, Phạm Thị Phương Thảo (sinh năm 1992, quê Bến Tre, sinh viên năm 4 khoa quản trị kinh doanh - trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM - HUTECH) đã giành chiến thắng với giải thưởng 100 triệu đồng cùng quà tặng.Á khôi 2 Thùy Dung, Hoa khôi Phương Thảo và Á hậu 1 Thu Cúc (từ trái sang) - Ảnh: Raymoon Nguyễn
Á khôi 1 được trao cho Đào Thu Cúc (sinh năm 1990 - TP.HCM) và Á khôi 2 là người đẹp Võ Thị Thùy Dung (sinh năm 1990 - Nha Trang).
Hoa khôi Phương Thảo cũng đoạt giải phụ Thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất. Giải Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất thuộc về Võ Thị Thùy Dung. Người đẹp Nguyễn Thị Cẩm Tiên (sinh năm 1994 - Tiền Giang) thắng giải Làn da đẹp nhất.
Giải Thí sinh được bạn đọc bình chọn nhiều nhất thuộc về Trần Thị Tuyết Nhi (sinh năm 1995 - TPHCM) và giải Thí sinh ăn ảnh nhất được trao cho Nguyễn Kiều Diễm (sinh năm 1993 - TP.HCM).
Ngoài phần trình diễn của các thí sinh, chương trình còn có các tiết mục ca nhạc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Thảo Trang, Quốc Thiên, nhóm TVM và phần biểu diễn thời trang áo dài Thuận Việt.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên, những bến nước của người Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng không chỉ đời sống mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa. Từ những giọt nước trong lành, một không gian thiêng liêng của cộng đồng vẫn được nâng niu, bảo vệ qua bao thế hệ.
Nguyễn Mai
Minh Tân
Theo Báo Nhân Dân
Hải Hà
Thanh Hoa
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh
Trang Anh