Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bài và ảnh: Bảo San
Thứ tư, 23/09/2026 - 09:39
(Thanh tra) - Khi tiết trời Thu gõ cửa, phố Hàng Mã của Thủ đô Hà Nội lại khoác lên mình diện mạo lung linh, ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng và đồ chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân cùng du khách đến thưởng ngoạn không khí Tết Trung thu rộn rã.
Mùa Tết trông trăng năm nay đang đến rất gần với phố phường Hà Nội. Ảnh: B.S
Mỗi độ Thu về, khi những cơn gió heo may bắt đầu len lỏi qua từng góc phố, Hà Nội lại bước vào khoảng thời gian đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Trong bức tranh mùa thu xao xuyến ấy, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) luôn là điểm hẹn rực rỡ và náo nức hơn cả.
Dọc theo con phố nhỏ, hàng trăm gian hàng đã tấp nập bày bán đủ loại đồ chơi, đồ trang trí phục vụ Tết Trung thu, biến nơi đây thành một không gian lễ hội lung linh sắc màu, báo hiệu một mùa trăng rằm sum vầy đang đến rất gần.

Các cửa hàng bán đồ trung thu trên phố Hàng Mã. Ảnh: B.S
Từ lâu, Hàng Mã không đơn thuần chỉ là một con phố giao thương buôn bán sầm uất giữa lòng khu phố cổ ba mươi sáu phố phường. Nơi đây đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc của đất Hà thành, nơi nhịp sống hiện đại vẫn hòa quyện nhịp nhàng với những giá trị hoài niệm xưa cũ.
Cứ mỗi lần con phố thay màu áo mới, từ sắc đỏ của câu đối ngày Tết Nguyên đán đến ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng mùa thu, người dân Thủ đô lại nhận ra những tín hiệu chuyển mùa rất đỗi thân quen.

Các món đồ chơi đủ hình dáng, màu sắc phong phú. Ảnh: B.S
Đón mùa Tết Trung thu năm nay, Hàng Mã tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách gần xa nhờ sự phong phú và sáng tạo vượt bậc trong từng sản phẩm. Mỗi món đồ chơi được bày bán đều kết tinh từ đôi bàn tay khéo léo, sự cần mẫn cùng tâm huyết của những người thợ thủ công và tiểu thương gắn bó lâu năm với nghề.

Có nhiều mẫu đèn trang trí cách điệu, tinh xảo, đẹp mắt. Ảnh: B.S
Trải dọc khắp tuyến phố là bạt ngàn những chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống bọc giấy bóng kính đỏ, đèn lồng kéo quân, đèn cù, mặt nạ giấy bồi, đầu lân hay trống bỏi rộn rã. Bên cạnh các món đồ chơi gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ, thị trường năm nay còn ghi nhận sự xuất hiện của rất nhiều mẫu đèn trang trí cách điệu tinh xảo, sử dụng các chất liệu mộc mạc như mây tre đan, lụa tơ tằm hay giấy thủ công thân thiện với môi trường. Các tạo hình đèn cá chép hóa rồng, đèn hoa sen, đèn con giống hay những chú lân nhỏ nhắn được chau chuốt tỉ mỉ, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân gian Việt Nam, vừa bắt nhịp hài hòa với xu hướng thẩm mỹ hiện đại.

Những chiếc đèn ông sao vẫn gắn liền với kỷ ức tuổi thơ của nhiều người dân. Ảnh: B.S
Không khí náo nhiệt nơi đây càng trở nên rộn ràng khi bước vào những buổi chiều tối mát mẻ. Dưới ánh đèn lung linh huyền ảo tỏa ra từ các sạp hàng, từng dòng người nối đuôi nhau đổ về phố cổ để dạo chơi, hòa mình vào không gian rực rỡ ánh sáng. Du khách thập phương cùng các bạn trẻ tìm đến đây không chỉ để lưu lại những khung hình kỷ niệm đẹp mắt bên những góc phố ngập tràn sắc đỏ, mà còn để chọn mua vài món quà lưu niệm ý nghĩa mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Việc lên phố Hàng Mã ngắm nhìn cảnh sắc lung linh, thưởng thức không khí lễ hội dường như đã trở thành một nét sinh hoạt tinh thần quen thuộc, một món ăn tâm hồn không thể thiếu mỗi độ thu về.

Không chỉ người Việt Nam, phố Hàng Mã cũng thu hút các du khách nước ngoài đến trải nghiệm những ngày này. Ảnh: B.S
Bên cạnh sức hút đối với giới trẻ, Tết Trung thu trong tâm thức người Việt trước hết vẫn là Tết của thiếu nhi, là ngày hội của tình thân và sự gắn kết gia đình. Trong dòng người tấp nập ấy, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bậc cha mẹ dắt tay con nhỏ, cùng các em dừng chân trước những quầy hàng đầy ắp sắc màu. Được tận mắt chiêm ngưỡng thế giới đồ chơi lung linh, nghe người lớn kể về ý nghĩa của từng chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân chính là cách tự nhiên nhất để các thế hệ măng non tiếp cận và trân trọng những giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Mỗi chiếc đèn lồng được thắp sáng nơi đây không chỉ mang lại niềm vui hồn nhiên, trong sáng cho con trẻ, mà còn gợi nhắc người lớn về những kỷ niệm êm đềm của một thời tuổi thơ bên mâm cỗ trông trăng dưới ánh trăng rằm.

Những đứa trẻ được bố mẹ đưa đến đây rất háo hức với các món đồ chơi đủ thể loại, màu sắc. Ảnh: B.S
Tết Trung thu đang về rất gần, mang theo ước vọng về sự đoàn viên, tròn đầy và hạnh phúc. Giữa nhịp sống đô thị hối hả và hiện đại, con phố Hàng Mã nhỏ bé vẫn lặng lẽ làm tròn sứ mệnh gìn giữ những giá trị văn hóa ngàn đời của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Từng ánh nến lung linh trong chiếc đèn lồng, từng sắc màu rực rỡ trải dài khắp tuyến phố không chỉ làm nên nét đặc trưng riêng biệt của mùa thu Hà Nội, mà còn góp phần bảo tồn, tiếp nối những câu chuyện văn hóa dân gian thiêng liêng, để Tết trông trăng mãi là một phần ký ức ngọt ngào, bền bỉ chảy trôi cùng năm tháng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Tiếng hát hay tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2026 nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, bổ ích cho các tầng lớp Nhân dân.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Khi tiết trời Thu gõ cửa, phố Hàng Mã của Thủ đô Hà Nội lại khoác lên mình diện mạo lung linh, ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng và đồ chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân cùng du khách đến thưởng ngoạn không khí Tết Trung thu rộn rã.
Bài và ảnh: Bảo San
Thanh Lương
Minh Tân
Giang Nam
Thanh Lương
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Trí Vũ
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trần Quý
Bùi Bình
Bài và ảnh: Bảo San
Đan Quế
Dương Nguyễn