Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 22/01/2014 - 18:39
(Thanh tra) - Đến hẹn lại lên, hàng năm bắt đầu từ Rằm tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng Âm lịch, trên vỉa hè xung quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại xuất hiện hình ảnh ông Đồ bày mực Tàu giấy đỏ. Tuy nhiên, năm nay trên tuyến phố đông người qua lại này người ta không còn thấy cảnh những ông Đồ ngồi thành hàng dài cho chữ mà chỉ còn một vài ông Đồ với đồ nghề đơn giản để kịp ôm chữ chạy lực lượng an ninh.
Ông Đồ lo “chạy chữ”. Ảnh: H.H
Sở dĩ có cảnh tượng trên là do năm nay Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Câu lạc bộ Thư pháp UNESCO Việt Nam tổ chức phố ông Đồ tại hồ Văn bên trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, mọi năm phố ông Đồ trên vỉa hè Văn Miếu chỉ là hoạt động tự phát, không đảm bảo an ninh trật tự, gây ách tắc giao thông, cộng thêm chất lượng ông Đồ cho chữ không được kiểm soát, giá cả lại bị thương mại hóa, việc căng lều bạt gây mất mỹ quan...
Để khắc phục tình trạng trên, khoảng 70 ông Đồ với hơn 30 nhà khung sắt, mái vải với bàn ghế đẹp được dựng lên để các ông Đồ ngồi viết thư pháp.
Theo Ban Tổ chức, những ông Đồ này đều được chọn lọc và cấp thẻ hoạt động. Giá bán chữ cũng được niêm yết rõ ràng, tránh tình trạng “chặt chém”, vòi vĩnh khách. Xe của người dân đến phố ông Đồ được đưa vào các điểm trông giữ…
Thế nhưng, việc làm này đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận và chính những ông Đồ.
Theo một ông Đồ đến từ Hưng Yên thì "việc làm này của Ban Tổ chức là chưa thỏa đáng vì quy định trên không được thông báo rộng rãi, chúng tôi không hề biết có quy định này. Giống như mọi năm, tôi lên đây để cho chữ, nhưng khi lên tới nơi thì không thấy phố ông Đồ đâu nữa. Hỏi ra mới biết, đã chuyển vào hồ Văn bên trong Văn Miếu, nhưng muốn được vào hồ Văn cho chữ thì phải có thẻ do Ban Tổ chức cấp trước đó. Lên đến nơi rồi chả lẽ về không, cực chẳng đã tôi đành ngồi liều trên vỉa hè Văn Miếu để cho chữ. Vừa ngồi vừa “nơm nớp” lo “chạy chữ” khi có lực lượng an ninh tuần tra. Năm mới, tôi đi cho chữ cầu may cho mọi người mà cứ phải chui lủi, lo sợ như người phạm tội vậy."
Một ông Đồ khác trên phố này bày tỏ, ông Đồ cho chữ ngày Xuân đã trở thành “món ăn” tinh thần quen thuộc của người Việt mỗi độ Tết đến xuân về. Những bức tường rêu phong ở Văn Miếu cũng rất phù hợp để treo những bức tranh chữ thấm đẫm hồn dân tộc. Phố ông Đồ vỉa hè còn thuận tiện cho người dân đang tất bật chuẩn bị Tết. Vậy tại sao chúng ta lại không lưu giữ phố ông Đồ ở vỉa hè để phục vụ đông đảo người dân.
Còn theo cô Minh Nguyệt, một người dân sống tại phường Văn Miếu cho rằng: Việc ông Đồ bày mực Tàu giấy đỏ trên phố Văn Miếu là một nét đẹp trong truyền thống xin - cho chữ đầu năm của người Việt. Tôi nghĩ nên lưu giũ nét văn hóa này để truyền lại cho con cháu đời sau.
Về vấn đề chuyển phố ông Đồ vào khu vực hồ Văn, cô Nguyệt cho rằng không nên vì hồ Văn rất chật chội không thể đáp ứng đủ nhu cầu xin - cho chữ của người dân. Mặt khác nếu vào hồ Văn người mua chữ phải chịu thêm 2 mức phí là phí gửi xe và phí vào cổng. Vừa mất thêm tiền lại thêm thời gian nên chắc chắn khi chuyển phố ông Đồ vào hồ Văn sẽ mất đi một lượng khách đáng kể.
Bạn Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội mong muốn việc cho chữ ở trên đường phố Văn Miếu cần được lưu giữ vì đây là hình ảnh rất đẹp. Thong dong bước trên phố ông Đồ ngắm nhìn những hình ảnh có màu “xưa cũ”, cũng là một thú vui thanh thản trong những ngày Xuân.

Hiện nay, 2 nhà bạt đã được Ban Tổ chức dựng lên trong khuôn viên Văn Miếu nhưng cũng chỉ lác đác người ngồi, rất hiếm khi có khách ghé thăm. Theo ông Đông thuộc Hội Thư pháp Chùa Hương, Mỹ Đức, "tôi đã ngồi ở đây được 3 ngày nhưng chỉ được 1 khách. Giá thuê một ki ốt là 5 triệu đồng." Nhà bạt đã được dựng lên trong khuôn viên Văn Miếu nhưng vắng bóng người. Ảnh: H.HÔng Đông bày tỏ mong muốn được ra cho chữ ở vỉa hè Văn Miếu như mọi năm. Theo ông, muốn siết chặt quản lý và chống nạn ùn tắc giao thông ở khu vực này, cơ quan chức năng cần có biện pháp khắc phục, tổ chức làn đường cho quy củ, chứ không nên chuyển phố ông Đồ vào hồ Văn làm mất đi không khí.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Phú Đức
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân