Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 28/06/2014 - 10:36
Như vậy, World Cup 2014 đã đi qua vòng bảng với không ít bất ngờ, gây thất vọng, gây thích thú có. Hãy cùng điểm lại những cái nhất của vòng bảng World Cup năm nay.
Đội bóng gây bất ngờ nhất: Costa Rica
Bị đánh giá là đội “lót đường” ở bảng đấu “tử thần” bao gồm Anh, Ý và Uruguay, nhưng Costa Rica mới là những người đầu tiên đi tiếp sau 2 trận ra quân toàn thắng trước Uruguay và Ý. Ở lượt đấu cuối, Costa Rica không cần bung sức cũng kiếm được 1 điểm trước người Anh, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng vào vòng knock-out.
Costa Rica gây sốc mạnh ở Brazil
Với nguồn thể lực dồi dào cùng lối đá tập thể được tổ chức tốt, Costa Rica đã khiến rất nhiều người phải bất ngờ. Và giờ đây, không ít người đang chờ đợi Joel Campbell cùng các đồng đội sẽ tiến xa hơn nữa ở Brazil.
Đội bóng ấn tượng nhất: Hà Lan
Trước thềm World Cup 2014, Hà Lan không được các chuyên gia đánh giá quá cao bởi lực lượng có phần mất cân đối của họ. Ngoại trừ hai siêu sao tấn công là Van Persie và Robben, Hà Lan không có tên tuổi nào đáng chú ý tại Brazil.

Việc tiền vệ chủ lực Kevin Strootman phải ngồi nhà càng khiến người ta nghi ngờ Oranje. Tuy nhiên, dưới tài thao lược của Van Gaal, Hà Lan đã vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng vang dội 5-1 trước đội ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha.
Không tấn công bùng nổ nhưng Hà Lan đặc biệt lì lợm và nguy hiểm nhờ các pha phản công chớp nhoáng. Lối đá thực dụng của đội bóng áo cam hứa hẹn sẽ giúp họ tiến rất xa ở VCK năm nay.
Đội bóng gây thất vọng nhất: Tây Ban Nha và Anh
Tây Ban Nha và Anh đều bị loại chỉ sau 2 lượt đấu đầu tiên toàn thua. Dù TBN chia tay Brazil với chiến thắng đậm trước Úc, sự thất vọng dành cho họ không thuyên giảm đáng kể.
Khá nhiều người tin rằng TBN vẫn là một ứng viên nặng kí cho chức vô địch năm nay, cho dù tiki-taka của họ đang dần bị các đối thủ bắt bài. Tuy vậy, màn trình diễn của La Roja cho thấy họ không chỉ gặp vấn đề về chiến thuật, và còn có một loạt sai sót về con người cũng như tinh thần thi đấu.
Tương tự như vậy, Anh đã có một giải đấu đáng quên. Lần đầu tiên kể từ năm 1954, họ bị loại ngay từ vòng bảng. Dù rơi vào bảng tử thần, nhưng tuyển Anh trẻ trung của Hodgson vẫn rất được kỳ vọng. Đáng tiếc là HLV này đến tận các trận đấu quyết định vẫn loay hoay với các phương án tấn công cho Tam sư, cộng với sự yếu kém của các hậu vệ, việc Anh sớm phải về nước là điều rất dễ hiểu.
Cầu thủ ấn tượng nhất: Arjen Robben
Có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng tại World Cup 2014, tuy nhiên, Arjen Robben vẫn là cái tên gây ấn tượng nhất. Không phải Messi hay Neymar, chính tiền đạo 30 tuổi của người Hà Lan mới là cầu thủ có những pha solo từ giữa sân ghi bàn khó quên. Cần nhấn mạnh, Robben đã bước qua tuổi 30 và nhìn anh thi đấu, người ta tưởng đó là một tài năng đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, khoảng 25 đến 28 tuổi.

Đá chính cả 3 trận vòng bảng, nhưng trận nào, Robben cũng giữ được trạng thái sung sức nhất đến phút cuối cùng. Có lẽ không ít người phải há hốc mồm khi chứng kiến Robben bứt tốc qua Sergio Ramos trong trận thắng TBN, hay nhìn cầu thủ này lao như tên bắn về phía khung thành Chile trước khi căng ngang cho Depay ghi bàn. Nói không ngoa, Robben chứ không phải Van Persie, người cũng đã có 3 bàn ở World Cup 2014, mới là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Hà Lan.
Cầu thủ trẻ ấn tượng nhất: James Rodriguez
Không ở tầm siêu sao như Neymar, nhưng James Rodriguez có ảnh hưởng quan trọng đến Colombia không kém tiền đạo của Barca với Brazil. Nếu Neymar phần nào gây thất vọng trong trận gặp Mexico, thì Rodrguez tạo ấn tượng trong cả 3 trận vòng bảng, ngay cả khi anh chỉ xuất phát từ ghế dự bị trong trận đấu cuối cùng gặp Nhật Bản.

Với 3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cùng vô số đường chuyền “chết chóc”, James được coi là “số 10” hoàn hảo nhất ở Brazil 2014 tính đến thời điểm này.
Ngoài James Rodriguez, Joe Campbell của Costa Rica cũng là một trong những tài năng trẻ gây ấn tượng sâu đậm nhất ở VCK năm nay.
Cầu thủ gây thất vọng nhất: Diego Costa
Đến World Cup với quyết định gây tranh cãi, từ bỏ nơi sinh ra - Brazil để khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha, Diego Costa nhận được rất nhiều kì vọng. Tuy vậy, những gì tiền đạo này mang đến cho La Roja chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Diego Costa cho thấy anh hoàn toàn không phù hợp với hệ thống tiki-taka của TBN. Trong 2 trận vòng bảng, tiền đạo này thậm chí không có nổi 1 cú sút trúng khung thành. Sự yếu kém của Costa là một trong những nguyên nhân chính khiến TBN phải về nước sớm.
Cầu thủ trẻ gây thất vọng nhất: Romelu Lukaku
Liên tục ghi bàn trong các trận giao hữu làm nóng trước giải, nhưng bước vào vòng chung kết, Lukaku lại mất hút trên hàng công tuyển Bỉ.

Chậm chạp, lười di chuyển và tranh chấp yếu, Lukaku hoàn toàn vô hại cho dù các đối thủ của Bỉ đều không quá mạnh. Thậm chí, so với người dự bị mới 19 tuổi, Divock Origi, Lukaku cũng hoàn toàn lép vế.
Trận đấu hay nhất: Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan
Tây Ban Nha đã bắt đầu cuộc bảo vệ ngôi vương khá thuận lợi với việc vượt lên dẫn trước Hà Lan trong trận ra quân, tuy nhiên, ít ai ngờ đây là khởi đầu cho thảm họa với La Roja sau đó. Cuối hiệp 1, Van Persie bay người đẹp mắt gỡ hòa cho Hà Lan, trước khi đội bóng áo cam ghi thêm 4 bàn nữa trong hiệp 2 để lội ngược dòng hoành tráng trước nhà ĐKVĐ.
Trận đấu dở nhất: Bỉ 1-0 Nga
Dù có kết thúc khá kịch tính nhưng Bỉ gặp Nga vẫn bị coi là trận đấu có chất lượng chuyên môn tệ nhất vòng bảng năm nay. Trong điều kiện nắng nóng ở Rio de Janeiro, cả hai đội đều không có được trạng thái sung sức nhất để thi thố. Một bằng chứng dễ nhận thấy nhất là tỉ lệ chuyền bóng chính xác thấp của cả 2 đội, 79% với Bỉ và 81% với Nga.
Bỉ được đánh giá cao hơn nhưng tấn công cực tệ và chỉ kịp vượt lên vào phút chót, trong khi đó, Nga hoàn toàn nhàm chán với chiến thuật thực dụng hòng kiếm 1 điểm của Fabio Capello.
Tiểu Phi/bongdaso
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Tân
HC
Phú Đức
Thành Công
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung