Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Diễm
Thứ tư, 23/04/2025 - 17:33
(Thanh tra) - Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), từ khắp mọi miền Tổ quốc, dòng người đổ về TP. HCM không chỉ để hoà mình vào không khí lễ hội lớn của non sông mà còn mang theo những câu chuyện xúc động, đậm đà tinh thần dân tộc. Trong số đó, hành trình của những con người bình dị – như cụ ông 76 tuổi lái xe máy hơn 1.300km hay chàng trai trẻ đạp xe xuyên Việt – đã trở thành biểu tượng sống động của lòng yêu nước, niềm tin son sắt vào Đảng, vào con đường mà dân tộc đã chọn.
Nguồn chụp từ clip của Long Nhật Media và ảnh Dân Việt
Trong bộ quân phục đã sờn màu theo năm tháng, cụ ông Trần Văn Thanh (76 tuổi), cựu chiến binh quê Nghệ An, lặng lẽ khởi hành từ sáng sớm, rong ruổi trên chiếc xe máy cũ kỹ để vào TP. HCM xem lễ diễu binh trọng đại. Quãng đường hơn 1.300 km không khiến ông chùn bước. Ông nói giản dị: “Tôi đi để được nhìn thấy đất nước đổi thay, để tưởng nhớ đồng đội năm xưa đã nằm lại, để sống lại niềm tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa Sài Gòn ngày thống nhất”.
Chiếc xe chở theo ba lô, lá cờ tổ quốc, nồi nấu cơm và chiếc võng, hành trang giản dị nhưng đầy thiêng liêng. Suốt hành trình, người cựu binh ấy đã trở thành tâm điểm của sự mến mộ, khâm phục. Hình ảnh ông dừng chân bên đường, mắc võng nghỉ dưới bóng cây hay tiếp xúc, trò chuyện với người dân đã gợi lên trong lòng người xem một nỗi xúc động sâu xa: Có một thế hệ cha anh vẫn đang ngày ngày tiếp nối truyền thống yêu nước, sẵn sàng gác lại mọi khó khăn để sống với lý tưởng cao đẹp.

Cụ Thanh trên hành trình từ Nghệ An vào TP. HCM. Nguồn video: Long Nhật Media

Ảnh: Người quan sát
Không có quá khứ trận mạc như ông Thanh, nhưng chàng trai trẻ Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) cũng chọn cho mình một hành trình đáng nhớ: Đạp xe từ Hà Nội vào TP. HCM để được chứng kiến giây phút thiêng liêng của lễ diễu binh 30/4. Chuyến đi kéo dài gần 1.700 km với chiếc xe đạp cũ và một lá cờ tổ quốc dán trên giỏ trước, Hà mang trong tim mình khát vọng được góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của dân tộc.
“Càng đi, tôi càng yêu đất nước mình hơn”, Hà chia sẻ. Anh đi qua từng cung đường, bắt gặp những con người nghĩa tình, từ Quảng Bình, Quảng Ngãi cho tới Phú Yên. Khi xe hỏng, anh được người dân giúp đỡ sửa chữa, mời cơm, tiếp nước. Mỗi ngày trôi qua, Hà lại cảm thấy gắn bó hơn với Tổ quốc – không chỉ là đất, là nước, mà là tình người, là ký ức hào hùng và cả hy vọng nơi thế hệ trẻ.

Ảnh: Người quan sát
Hai con người – hai thế hệ – một hành trình. Họ không hẹn mà gặp tại TP. HCM, mang theo hai trái tim yêu nước nồng nàn. Nếu ông Thanh là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, lòng trung thành của thế hệ đi trước, thì Hà là hiện thân của sức trẻ, của lý tưởng sống tích cực, trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Trong dòng người nô nức đổ về lễ đài, hình ảnh cụ ông dắt xe máy đi bên chàng trai đạp xe xuyên Việt trở thành lát cắt sinh động của một đất nước đang chuyển mình, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa để cùng hướng đến tương lai.
Những hành trình ấy không đơn thuần là câu chuyện di chuyển về địa lý. Đó là những cuộc hành hương về với cội nguồn, về với lịch sử, nơi mỗi bước chân đều thấm đẫm niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: lòng yêu nước không phải là điều gì to tát, mà là sự tự nguyện dấn thân, là thái độ sống tử tế, trách nhiệm với đất nước trong từng lựa chọn, từng hành động.
Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời truyền lửa cho thế hệ mai sau. Những tấm gương như cụ ông Trần Văn Thanh, như bạn trẻ Đào Quang Hà là minh chứng hùng hồn cho một nước Việt Nam – nơi mọi trái tim đều chung nhịp đập yêu nước, nơi mỗi người dân đều có thể trở thành “người hùng” của thời bình bằng những việc làm bình dị mà cao quý.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.
Trung Hà
(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Minh Tân
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương