Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 10/08/2014 - 18:39
(Thanh tra) - Đó là lời đáp lại của tiền vệ người Pháp, người đã trải qua 3 năm tại sân vận động Emirates, khi người hâm mộ Pháo thủ gọi anh là lính đánh thuê, rằng anh đến Man City để giành lấy danh hiệu.
Nasri khẳng định mình đã đúng khi tới Man City. Ảnh: Internet
Tiền vệ Samir Nasri của Man City cho biết sự lăng mạ mà anh nhận được từ cổ động viên Arsenal là ngu ngốc khi anh chuẩn bị cùng đồng đội gặp Pháo thủ trong trận tranh cúp Community Shield vào Chủ Nhật.
Tiền vệ kiến tạo người Pháp trở thành mục tiêu của những cổ động viên phía Bắc London kể từ khi anh chuyển sang đầu quân cho sân Etihad năm 2011 với đa số nhận định là vì tiền.
Nasri đã đáp trả lại những lời chế nhạo rằng anh chưa bao giờ yêu mến Arsenal và tôi rời CLB vì muốn phát triển sự nghiệp của mình.
“Tôi nghĩ rằng, những lời nhạo báng mà tôi nhận được thật sự là ngu ngốc. Tôi không phải là fan hâm mộ của Arsenal, tôi không đến từ London” cầu thủ 27 tuổi nói với các phóng viên.
“Thành thật mà nói, chúng tôi là những cầu thủ và chúng tôi đang tìm kiếm những gì tốt nhất cho chúng tôi và cho sự nghiệp của chúng tôi.
“Khi Man City đề nghị, với tôi đó là sự lựa chọn tốt nhất. Kể từ khi chuyển đến City tôi đã giành được danh hiệu và tôi có cuộc sống tốt hơn vì vậy tôi thực sự hạnh phúc vì mọi thứ”.
“Nếu các cổ động viên không nhận ra vấn đề thực sự là quá tệ. Tôi sẽ không để ý đến vấn đề đó. Họ làm những việc họ phải làm và họ yêu CLB của họ”.
“Họ xem tôi như một kẻ phản quốc hay là tôi đã phản bội lại họ nhưng điều đó không phải”.
“Tôi không thích điều đó, tôi chỉ tìm kiếm cái tốt nhất với tôi như những gì Bacary Sagna, Emmanuel Adebayor và Kolo Toure đã làm”.
“Đối với những người hâm mộ, lý do duy nhất chúng tôi làm là vì tiền. Nhưng đấy không phải là vì tiền. Dĩ nhiên đó là một yếu tố và là điều quan trọng. Nhưng nếu ai đó kiếm 200.000 bảng một tuần (240.000 euro), 150.000 bảng (190.000 euro) hay 100.000 bảng (120.000 euro) một tuần thì đó không phải là sự khác biệt hay là sự ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, vì thế mọi thứ không phải vì tiền”.
Chu Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 22/6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Festival Biển 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”. Với hơn 40 hoạt động đa dạng và kỳ vọng đón tới 800.000 lượt khách, sự kiện không chỉ là một kỳ lễ hội rực rỡ mà còn là chiến lược dài hơi nhằm khẳng định thương hiệu du lịch bền vững của vùng đất “xứ Trầm, biển Yến”.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Từ ngày 26 - 28/6/2026, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành tâm điểm hội tụ của sắc màu di sản với Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Với quy mô quốc gia và chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược trong việc kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững và chính sách dân tộc dài hơi.
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Vũ Linh
Trọng Tài
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
Chu Tuấn
Trung Hà
PV
Thu Huyền
Văn Thanh
Thanh Lương
Trang Nguyệt