Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 07/09/2014 - 14:53
Hai ngày ngược xuôi cùng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chúng tôi thấm và đau cùng nỗi khổ của họ.
Người hâm mộ đến sớm, đứng xếp hàng, chờ dài cổ, rồi thất vọng, ca thán, văng tục và chửi rủa… bên ngoài sân Mỹ Đình - Ảnh: Thành Thắng
Chỉ vì mê bóng đá, họ dậy khi mặt trời chưa mọc, lặn lội từ Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương… trực chỉ Mỹ Đình với mong mỏi có được tấm vé vào sân xem trận cầu U.19 Việt Nam gặp U.19 Nhật Bản.
Đến sớm, đứng xếp hàng, chờ dài cổ, rồi thất vọng, ca thán, văng tục và chửi rủa… đó là những hình ảnh sống động mà chúng tôi ghi nhận được.
Làm sao không bức xúc cho được khi cứ xếp hàng cả ngày mà không biết lúc nào quầy vé mở cửa vì chẳng có dòng thông báo nào. Làm sao kìm chế được khi đi hàng trăm km rồi tay trắng ra về...
Sân Mỹ Đình 40.000 chỗ, trừ đi vé mời, vé quan hệ, chí ít cũng còn 35.000 vé, ấy vậy mà người ta chỉ bán vé chiếu lệ.
Cửa vé mở, chỉ mới vài người mua, tầm 15 phút, cùng xấp vé mỏng dính, nhân viên bán vé lại vội thông báo hết vé.
Mỗi ngày bán hai đợt, mỗi đợt theo ước tính của chúng tôi số vé được bán ra không quá 500 vé, khiến không ít người la hét, bực bội, ta thán: vé được tuồng đi đâu?
Câu hỏi không khó để trả lời, bởi khi quầy vé im lìm thì dân phe lại có nguyên từng xấp dầy cộp.
Sáng nay, vé khán đài B có giá 70.000 đồng/vé, đã được phe vé hô lên 250.000 đồng/vé. Những người có điều kiện dễ dàng chấp nhận mức giá hơn gấp 3 lần này, vì dù sao cũng có được tấm vé vào sân.
Còn người nông dân từ quê chạy ra, mua được vé giá gốc đã là khó khăn với họ, thử hỏi làm sao có thể đủ tiền để mua vé chợ đen.
Hỏi anh bạn người Hà Nội có “số má” cách nào để mua vài cặp vé tặng người quen với giá chấp nhận được, anh nói: “Dễ thôi, tôi có thể giúp được với giá 150.000 đồng/vé khán đài B, nhưng phải mua số nhiều, 20 vé trở lên mới có giá đó”.
U.19 Việt Nam đã tạo ra hiệu ứng tốt bởi cách chơi đẹp của mình, vì thế hy vọng VFF cũng fair-play với người hâm mộ, ít nhất cũng là trong cách bán vé tới tay người xem.
(TNO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - "Cha tôi!" của tác giả Hồng Gai là những câu thơ mộc mạc, giản dị được viết từ nỗi nhớ, tình yêu thương và lòng biết ơn của người con dành cho cha - người đã lặng lẽ đi qua những nhọc nhằn của cuộc đời để nâng bước các con trưởng thành.
Giang Nam
(Thanh tra) - Tại Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghi thức “Thắp sáng ước mơ”, gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai của quê hương, đất nước.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thái Minh
Hải Hà
Thùy Dương
Thanh Lương
B.S
Minh Nguyệt
Trung Hà
PV
Giang Nam
Thành Công
Lê Hữu Chính
Văn Thanh