Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/03/2014 - 15:27
(Thanh tra) - Vào một chiều của tuần cuối cùng tháng 3/2014, chúng tôi trở lại khu Bảo tàng Không gian văn hóa Mường Hòa Bình...
Đường nội khu Bảo tàng. Ảnh: Hồng Bài
Vào thời điểm này cách đây hơn 6 tháng, sẽ khó tìm được chỗ đỗ xe ô tô. Nay, bãi đỗ xe bên đường vắng tanh, tấm biển chỉ dẫn đường lên khu Bảo tàng đã ngả màu. Những dòng chữ trên tấm biển không còn đậm nét, tươi rói màu sơn như mấy tháng trước. Đường lên Bảo tàng cỏ đã bắt đầu ngoe nguẩy đua ra mặt đường bê tông. Những tấm pa nô, áp phích khổ lớn giới thiệu hình ảnh về những hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng, treo hai bên đường, chạy dài từ đường Tây Tiến lên đến sân khu Bảo tàng không còn nữa. Mấy cái guồng nước "đứng chôn chân", "buồn thiu" với lớp lá mục phủ đầy máng nước.Ảnh: Hồng Bài"Đến gần khu Bảo tàng, các cô nhân viên lễ tân, hướng dẫn viên mặc trang phục dân tộc Mường, niềm nở chào đón, mời vào phòng lễ tân uống nước, làm thủ tục đăng ký thăm quan" - đấy là hình ảnh của 1 năm về trước. Còn giờ đây, chúng tôi "đánh" xe lên tận sân khu Bảo tàng, đi xem, chụp ảnh khu nhà Lang, nhà Âụ mà không gặp một người nào, kể cả bảo vệ và nhân viên. Đường đi lại trong khu Bảo tàng không còn sạch sẽ, đẹp như trước. Bảo tàng Không gian văn hóa Mường Hòa Bình sau vụ hỏa hoạn trở nên đìu hiu, vắng vẻ quá.Nhà Ậu không đủ hút hồn du khách. Ảnh: Hồng BàiLúc chuẩn bị lên xe ra về, chúng tôi mới gặp chị Đinh Thị Phú, nhân viên lễ tân Bảo tàng. Nét mặt buồn thiu, chị Phú nói: "Từ ngày ngôi nhà Lang bị cháy (ngày 24/10/2013), khách đến thăm quan Bảo tàng thưa dần, có tuần không có đoàn khách nào. Còn gì nữa đâu mà thăm, mà xem. Nhà Lang, ngôi nhà trên trăm tuổi cùng hơn 200 hiện vật quý đã bị cháy trụi. Khi nhà Lang chưa bị cháy, khách đến thăm quan được lên nhà Lang, chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà Lang, đồ vật của nhà Lang, của người Mường từ hàng mấy đời để lại như súng săn, cồng chiêng, bộ đồ đồng sinh hoạt của nhà Lang... Du khách thích lắm. Vì ngôi nhà Lang là một công trình kiến trúc nguyên bản của nhà Lang - tầng lớp cao nhất trong xã hội người Mường. Ngôi nhà Lang được ví như linh hồn của khu Bảo tàng. Nay cái linh hồn đấy đã bị "chết", không còn nữa. Công sức của Giám đốc Bảo tàng lặn lội 15 năm tìm kiếm, sưu tập nay thành tro bụi"."Linh hồn" của khu Bảo tàng đã bị cháy. Ảnh: Hồng Bài
Vào thời điểm này cách đây hơn 6 tháng, sẽ khó tìm được chỗ đỗ xe ô tô. Nay, bãi đỗ xe bên đường vắng tanh, tấm biển chỉ dẫn đường lên khu Bảo tàng đã ngả màu. Những dòng chữ trên tấm biển không còn đậm nét, tươi rói màu sơn như mấy tháng trước. Đường lên Bảo tàng cỏ đã bắt đầu ngoe nguẩy đua ra mặt đường bê tông. Những tấm pa nô, áp phích khổ lớn giới thiệu hình ảnh về những hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng, treo hai bên đường, chạy dài từ đường Tây Tiến lên đến sân khu Bảo tàng không còn nữa. Mấy cái guồng nước "đứng chôn chân", "buồn thiu" với lớp lá mục phủ đầy máng nước.Ảnh: Hồng Bài"Đến gần khu Bảo tàng, các cô nhân viên lễ tân, hướng dẫn viên mặc trang phục dân tộc Mường, niềm nở chào đón, mời vào phòng lễ tân uống nước, làm thủ tục đăng ký thăm quan" - đấy là hình ảnh của 1 năm về trước. Còn giờ đây, chúng tôi "đánh" xe lên tận sân khu Bảo tàng, đi xem, chụp ảnh khu nhà Lang, nhà Âụ mà không gặp một người nào, kể cả bảo vệ và nhân viên. Đường đi lại trong khu Bảo tàng không còn sạch sẽ, đẹp như trước. Bảo tàng Không gian văn hóa Mường Hòa Bình sau vụ hỏa hoạn trở nên đìu hiu, vắng vẻ quá.Nhà Ậu không đủ hút hồn du khách. Ảnh: Hồng BàiLúc chuẩn bị lên xe ra về, chúng tôi mới gặp chị Đinh Thị Phú, nhân viên lễ tân Bảo tàng. Nét mặt buồn thiu, chị Phú nói: "Từ ngày ngôi nhà Lang bị cháy (ngày 24/10/2013), khách đến thăm quan Bảo tàng thưa dần, có tuần không có đoàn khách nào. Còn gì nữa đâu mà thăm, mà xem. Nhà Lang, ngôi nhà trên trăm tuổi cùng hơn 200 hiện vật quý đã bị cháy trụi. Khi nhà Lang chưa bị cháy, khách đến thăm quan được lên nhà Lang, chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà Lang, đồ vật của nhà Lang, của người Mường từ hàng mấy đời để lại như súng săn, cồng chiêng, bộ đồ đồng sinh hoạt của nhà Lang... Du khách thích lắm. Vì ngôi nhà Lang là một công trình kiến trúc nguyên bản của nhà Lang - tầng lớp cao nhất trong xã hội người Mường. Ngôi nhà Lang được ví như linh hồn của khu Bảo tàng. Nay cái linh hồn đấy đã bị "chết", không còn nữa. Công sức của Giám đốc Bảo tàng lặn lội 15 năm tìm kiếm, sưu tập nay thành tro bụi"."Linh hồn" của khu Bảo tàng đã bị cháy. Ảnh: Hồng Bài
Vào thời điểm này cách đây hơn 6 tháng, sẽ khó tìm được chỗ đỗ xe ô tô. Nay, bãi đỗ xe bên đường vắng tanh, tấm biển chỉ dẫn đường lên khu Bảo tàng đã ngả màu. Những dòng chữ trên tấm biển không còn đậm nét, tươi rói màu sơn như mấy tháng trước. Đường lên Bảo tàng cỏ đã bắt đầu ngoe nguẩy đua ra mặt đường bê tông. Những tấm pa nô, áp phích khổ lớn giới thiệu hình ảnh về những hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng, treo hai bên đường, chạy dài từ đường Tây Tiến lên đến sân khu Bảo tàng không còn nữa. Mấy cái guồng nước "đứng chôn chân", "buồn thiu" với lớp lá mục phủ đầy máng nước.Ảnh: Hồng Bài"Đến gần khu Bảo tàng, các cô nhân viên lễ tân, hướng dẫn viên mặc trang phục dân tộc Mường, niềm nở chào đón, mời vào phòng lễ tân uống nước, làm thủ tục đăng ký thăm quan" - đấy là hình ảnh của 1 năm về trước. Còn giờ đây, chúng tôi "đánh" xe lên tận sân khu Bảo tàng, đi xem, chụp ảnh khu nhà Lang, nhà Âụ mà không gặp một người nào, kể cả bảo vệ và nhân viên. Đường đi lại trong khu Bảo tàng không còn sạch sẽ, đẹp như trước. Bảo tàng Không gian văn hóa Mường Hòa Bình sau vụ hỏa hoạn trở nên đìu hiu, vắng vẻ quá.Nhà Ậu không đủ hút hồn du khách. Ảnh: Hồng BàiLúc chuẩn bị lên xe ra về, chúng tôi mới gặp chị Đinh Thị Phú, nhân viên lễ tân Bảo tàng. Nét mặt buồn thiu, chị Phú nói: "Từ ngày ngôi nhà Lang bị cháy (ngày 24/10/2013), khách đến thăm quan Bảo tàng thưa dần, có tuần không có đoàn khách nào. Còn gì nữa đâu mà thăm, mà xem. Nhà Lang, ngôi nhà trên trăm tuổi cùng hơn 200 hiện vật quý đã bị cháy trụi. Khi nhà Lang chưa bị cháy, khách đến thăm quan được lên nhà Lang, chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà Lang, đồ vật của nhà Lang, của người Mường từ hàng mấy đời để lại như súng săn, cồng chiêng, bộ đồ đồng sinh hoạt của nhà Lang... Du khách thích lắm. Vì ngôi nhà Lang là một công trình kiến trúc nguyên bản của nhà Lang - tầng lớp cao nhất trong xã hội người Mường. Ngôi nhà Lang được ví như linh hồn của khu Bảo tàng. Nay cái linh hồn đấy đã bị "chết", không còn nữa. Công sức của Giám đốc Bảo tàng lặn lội 15 năm tìm kiếm, sưu tập nay thành tro bụi"."Linh hồn" của khu Bảo tàng đã bị cháy. Ảnh: Hồng Bài
Được biết, cuối năm 2013, Bảo tàng có 16 nhân viên làm công tác hướng dẫn viên, phục vụ ăn uống cho khách có nhu cầu. Do lượng khách giảm nhiều, thu nhập ít hơn nên một số xin nghỉ. Hiện nay, số nhân viên chỉ còn 8 người, chủ yếu làm công tác bảo vệ.Nhà Lễ tân vắng bóng du khách. Ảnh: Hồng Bài
Hỏi về vụ cháy nhà Lang, chị Phú cho biết: Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận về đối tượng gây cháy nhà Lang. Bảo tàng chỉ mong cơ quan công an sớm có kết luận vụ án để ổn định, tập trung khôi phục lại để đón khách thăm quan.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại đang lan tỏa khắp buôn làng Tây Nguyên, những bến nước của người Ê Đê ở Đắk Lắk vẫn lặng lẽ chảy, nuôi dưỡng không chỉ đời sống mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa. Từ những giọt nước trong lành, một không gian thiêng liêng của cộng đồng vẫn được nâng niu, bảo vệ qua bao thế hệ.
Nguyễn Mai
Minh Tân
Theo Báo Nhân Dân
Hải Hà
Thanh Hoa
Lan Anh
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương - Thanh Hoa
Lan Anh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Thanh Lương - Thanh Hoa
Thu Huyền
Lan Anh