Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Góc nhìn lạ

Chủ nhật, 05/10/2014 - 23:10

(Thanh tra) - "Góc nhìn lạ" là cuộc triển lãm tranh với sự xuất hiện của 34 tác phẩm chọn lọc của nghệ sỹ Benjamin Badock, một trong những nghệ sỹ tiêu biểu nhất trong lĩnh vực nghệ thuật đồ họa in nổi và khắc gỗ tại Đức. Triển lãm sẽ diễn ra từ 10/10 – 02/11/2014, tại Hà Nội.

Hình ảnh giới thiệu triển lãm tranh Góc nhìn lạ, ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Theo đơn vị tổ chức - Viện Goethe Hà Nội thì tác giả của "Góc nhìn lạ" là người Leipzig, nổi tiếng với những ấn bản màu khổ lớn với sắc màu mạnh mẽ. Trong quá trình sáng tác, anh sử dụng những mô đun in tiền chế tương tự như trò xếp hình khối của trẻ em và dựa trên các hình cơ bản (hình vuông, hình tròn, tam giác) để liên tục tạo ra các hình ảnh mới. Các tác phẩm của anh thường được in nổi trên nền giấy báo, hình thành nhờ gấp nếp, đặt từng phần lên khuôn in trong một quá trình lặp lại nhiều lần và gần như vẽ tay.

Trong buổi khai mạc triển lãm, nghệ sỹ Benjamin Badock sẽ có mặt và giới thiệu về các tác phẩm trong. Cũng trong khuôn khổ triển lãm, vào ngày 16/10/2014, ba nghệ sỹ Benjamin Badock, Khắc Quang và TS. Nguyễn Nghĩa Cương (Đại học Mỹ thuật Việt Nam) sẽ có buổi trò chuyện về xu hướng phát triển của nghệ thuật đồ họa in nổi và khắc gỗ tại Việt Nam và Đức.

Benjamin Badock Tác giả của Góc nhìn lạ, ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Được biết, Benjamin Badock sinh năm 1974 tại Karl-Marx-Stadt (nay là Chemnitz). Từ 2001 đến 2008, anh theo học Nghệ Thuật Tự Do tại Học Viện Mỹ Thuật EestiKunstiakadeemia Tallinn (Estonia) và Đại Học Nghệ Thuật Tạo Hình Braunschweig (Đức). Năm 2009, anh thuộc lớp sinh viên ưu tú do giáo sư Olav Christopher Jenssen hướng dẫn. Và Benjamin Badock hiện đang làm việc tại Hà Nội theo chương trình học bổng dành cho nghệ sỹ lưu trú do Quỹ Văn hóa bang Sachsen (Đức) trao tặng. Tháng 12/2014, anh sẽ vinh dự được nhận giải thưởng Sprengel cho lĩnh vực nghệ thuật tạo hình của Quỹ Sparkasse bang Niedersachsen (Đức).

T.A

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hương Tết từ những triền núi

Hương Tết từ những triền núi

(Thanh tra) - Mây trắng hạ thấp, không trôi mà đậu lại, lặng lẽ vắt ngang những triền núi. Gió mang theo cái rét khô vùng cao, không sắc, không gắt, nhưng đủ để bàn tay khẽ co lại, đủ để những bước chân chậm xuống. Và rồi nắng xuất hiện, thứ nắng muộn hiếm hoi, mỏng như tơ, rơi chậm trên những cánh rừng đã sẫm màu đông.

Trần Hiệp

09:00 13/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm