Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/02/2014 - 21:55
(Thanh tra) - Sáng mùng 7 tháng Giêng Âm lịch Giáp Ngọ, làng Cao, một làng cổ của người Mường ở xã Cao Răm (Lương Sơn, Hòa Bình) đã tổ chức lễ hội khai Hạ (lễ rước kiệu). Lễ rước kiệu với mục đich cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm.
Thầy cúng làm lễ tại nhà thờ tự Thần Cao. Ảnh: Hồng Bài


Ngôi nhà Mường cổ, nơi thờ tự Thần Cao. Ảnh: Hồng Bài Người già trong làng Cao kể lại, lễ rước kiệu đã có cách đây hơn 100 năm. Đây là phong tục riêng, một nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường. Theo truyền thuyết, ông Thần Cao là người đã có công khai phá vùng đất này, làm ruộng, lập làng, sinh con đẻ cái. Người dân lấy tên ông Thần Cao đặt tên cho làng. Hiện nay có 4 gia đình gồm: Bùi Văn Sính, Bùi Văn Bội, Bùi Văn Thành, Bùi Đức Thuận là nhà gốc của làng. Tổ tiên của 4 gia đình trên là người đầu tiên đặt chân lên đất làng Cao, dựng nhà, khai vỡ đất làm ruộng làm nên làng Cao. Nay làng Cao đã có trên 150 hộ.

Chuẩn bị hương lễ, kiệu chuẩn bị đưa kiệu ra đường làng Ảnh: Hồng BàiVới người Mường Cao, lễ rước kiệu là đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới. Sau nghi lễ cúng Thần Cao trong đình làng, kiệu rước Thần Cao được 8 thanh niên khỏe mạnh, chưa vợ thay nhau khênh kiệu đi khắp làng. Đầu tiên là lễ cúng thần và sắm kiệu tại nhà thờ tự là gia đình ông Bùi Ngọc Ngã. Sau đó đội rước đưa kiệu lên vai trong tiếng cồng chiêng rộn rã, đi ra khỏi làng. Đội rước kiệu lúc đi, lúc chạy, lúc băng qua ruộng, lúc quay tròn. Kiệu đi đến đâu, dân làng đi theo đông nghịt. Tiếng trống, tiếng cồng chiêng liên hồi giục giã làm cho không khí lễ hội càng thêm sôi động, cuốn hút người xem. Lễ rước kiệu diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ liên tục.

Kiệu được rước từ làng ra đồng. Ảnh: Hồng BàiXưa kia, lễ hội rước kiệu diễn ra 3 - 4 ngày. Những ngày này, ông Thần Cao đi thăm vợ ở làng Sáng, thăm con ở làng Trại, rồi quay về làng Cao mới hạ lễ, kết thúc hội. Nay, lễ hội rước kiệu được rút ngắn lại trong 1 ngày nhưng vẫn giữ được đầy đủ các nghi lễ.

Kiệu đi đến đâu dân làng đi đến đó, đông nghịt đường. Ảnh: Hồng Bài Hàng nghìn người dân khắp nơi đến xem lễ hội. Ảnh: Hồng BàiMâm cỗ cúng Thần Cao tại đền làng Cao Ảnh: Hồng Bài Sau lễ rước kiệu, nhân dân trong làng và các làng trong xã tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, bắn nỏ, kéo co, thi nấu ăn, làm mâm cỗ... giao lưu văn nghệ, thể thao. Hội vui thâu đêm đến sáng. Sáng mùng 8, cả làng mở hội xuống đồng làm đất, cấy lúa mùa.

Kiệu đi đến đâu dân làng đi đến đó, đông nghịt đường. Ảnh: Hồng Bài Hàng nghìn người dân khắp nơi đến xem lễ hội. Ảnh: Hồng BàiMâm cỗ cúng Thần Cao tại đền làng Cao Ảnh: Hồng Bài Sau lễ rước kiệu, nhân dân trong làng và các làng trong xã tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, bắn nỏ, kéo co, thi nấu ăn, làm mâm cỗ... giao lưu văn nghệ, thể thao. Hội vui thâu đêm đến sáng. Sáng mùng 8, cả làng mở hội xuống đồng làm đất, cấy lúa mùa.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Phú Đức
Hương Giang
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân
Dương Nguyễn