Theo dõi Báo Thanh tra trên
Kim Thành
Thứ ba, 21/11/2023 - 22:40
(Thanh tra) - Ngày 21/11, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp với Hội Cổ vật Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày “Cổ vật Việt Nam” nhằm giới thiệu tới công chúng sự đa dạng loại hình và độc đáo của cổ vật Việt Nam.
Lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc trưng bày "Cổ vật Việt Nam". Ảnh: KT
Hoạt động trưng bày diễn ra từ ngày 21/11 đến hết tháng 4/2024, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2023).
Trong không gian trưng bày, công chúng sẽ có những trải nghiệm thú vị và những hiểu biết sâu sắc hơn về những di sản văn hóa quý báu mà cha ông ta đã để lại như: Hiện vật đồ đá cách đây 4.000 năm; trống đồng thời Vua Hùng, Triều Lê - Nguyễn; đồ gốm men ngọc, gốm men nâu, gốm hoa nâu thời Lý - Trần; tượng nghê, bộ đồ thờ, khay gỗ khảm ốc...
Sự đa dạng loại hình và độc đáo của từng hiện vật thể hiện sâu sắc, rõ nét nền văn hóa Việt Nam. Các hiện vật có bề dày về thời gian mang dấu ấn của lịch sử, đời sống xã hội từ văn hóa Đông Sơn tới quốc gia Đại Việt, minh chứng người Việt Nam từ ngàn xưa đã sáng tạo, kế thừa tinh hoa của các nền văn minh, tiếp thu chọn lọc yếu tố văn hóa ngoại sinh để phát triển, đạt thành tựu ở mọi lĩnh vực, khẳng định bản sắc một quốc gia độc lập, văn hiến.

Chủ tịch Hội Cổ vật Hải Phòng Phạm Hiệp trao tặng Bảo tàng Hải Phòng một số cổ vật. Ảnh: KT
Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng giấy khen cho 2 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Bá Mạnh, cán bộ Công ty Cổ phần Trung Thủy; ông Phùng Văn Làn, thôn Nhất Thượng, xã Thái Sơn, huyện An Lão có thành tích phát hiện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Hội viên Hội Cổ vật Hải Phòng hiến tặng Bảo tàng Hải Phòng một số hiện vật có giá trị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/2, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
Huyền Thu
Đăng Tân
Minh Tân
Thành Công
Minh Nghĩa
Thu Huyền
Thái Hải
Minh Nghĩa
T. Minh
Hương Giang
Dương Nguyễn
B.S
Hải Hà
Thu Huyền
Thanh Lương
Thanh Lương