Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/04/2014 - 07:50
(Thanh tra)- Thật hiếm có một nhạc sĩ, dù đã rời xa “cõi tạm” 13 năm (4/2001 - 4/2014), lại được nhắc tới nhiều như Trịnh Công Sơn. Những ca khúc của ông vẫn vang lên mỗi ngày trong các gia đình, quán cà phê sang trọng hay bình dân, sân khấu lớn hay chỉ với ngón đàn lãng tử vỉa hè…
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Dù được vang lên ở đâu thì bất cứ tình khúc nào của Trịnh Công Sơn cũng được người nghe đồng điệu, và họ cảm nhận thấy thân phận mình hay một phần cuộc đời mình trong mỗi ca từ, giai điệu đầy khắc khoải ấy.
Có người đã mất công đi tìm lời đáp cho câu hỏi, phải mất bao lâu mới hiểu được nhạc Trịnh? Để rồi câu trả lời vẫn chỉ là những hoài nghi: Phải chăng khi đủ tuổi để có thể suy ngẫm về đời, về người? Phải chăng khi có đủ sự cô đơn trong tâm hồn để có thể đồng điệu cùng dòng nhạc Trịnh? Phải chăng khi nỗi buồn dâng tràn lòng người mới hiểu được vì sao hầu hết ca từ của Trịnh đều man mác như chính cuộc đời tác giả? Hay phải chăng chỉ cần cái duyên, cái duyên cảm được nhạc Trịnh?...
Và có một điều khá lạ, càng ngày các ca sĩ “bơi” trong “biển” sáng tác Trịnh Công Sơn càng nhận ra rằng, nhạc Trịnh hình như hợp với mọi người mà lại không hợp với ai, có thể dở với một giọng ca chuyên nghiệp nhưng lại đầy cảm xúc, chạm tới trái tim khán giả với một giọng ca không chuyên.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đánh giá: “Khánh Ly hát cho một thời vừa lãng mạn vừa đau thương trong chiến tranh. Hay Vĩnh Trinh, một người thích hát và hát hay những bài hát của anh mình. Lưỡng lự giữa đời ca hát và đời thường. Tuy nhiên, cái nghiệp ca hát lại trói buộc ở chặng đời mà mọi ràng buộc khác không còn ý nghĩa nữa. Thế cũng là một điều may mắn cho đời và cho tôi. Và, Hồng Nhung, làm mới lại những ca khúc của tôi. Có người thích có người không thích. Tuy nhiên, tôi thích vì đó là cách biểu hiện mới phù hợp với cái tiết tấu của thời hiện đại - một sự lãng mạn mới. Nó giúp mình có được một chỗ ngồi trong hiện tại chứ không phải là kẻ nhắc tuồng từ quá khứ. Mà hình như còn nhiều nữa, như: Khánh Hà, Cẩm Vân, Thái Hiền, Thu Hà, Lan Ngọc, Lệ Thu...”.Giọng ca Huế Ngọc Mai
Tuy nhiên, không dừng lại, các thế hệ ca sĩ vẫn cứ tiếp nối nhau trình diễn ca khúc của người nghệ sĩ tài hoa này…
Không phải là người từng trải có nhiều năm hát nhạc Trịnh như ca sĩ Cẩm Vân, cũng chẳng có mối liên hệ thân thiết với nhạc sĩ tài ba này như diva Hồng Nhung, nhưng dường như Tùng Dương đã tìm sự giao hòa trong những giai điệu như hư không, huyền ảo, như mê đắm vọng về của nhạc Trịnh.
Tiếp đến, không ít phong cách táo bạo, yêu nhạc Trịnh một cách si mê và bước đầu tạo dấu ấn cho khán giả, như sự xuất hiện của giọng hát Giang Trang. Cô thực sự gây được sự chú ý bởi giọng hát tự nhiên, trong trẻo mang vẻ u hoài tự nhiên vốn có.
Rồi với Ngọc Mai, một giọng ca Huế mới được chú ý bởi những tình khúc Trịnh Công Sơn. Cô quan niệm, chỉ một bài hát nhưng một trăm ca sỹ sẽ thể hiện một trăm cách khác nhau và như thế, mỗi người là một hương sắc để góp phần làm phong phú thêm cách nhìn một tác phẩm.
Hát nhạc Trịnh tốt nhất hãy cứ hát thật với lòng mình cảm nhận, giống như câu hát "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Cái gì tự nhiên nhất là thật nhất!... Và có nhiều khán giả đắm đuối với nhạc Trịnh cho rằng, sau tất cả, dòng nhạc Trịnh khiến cõi lòng thanh thản hơn, sống chừng mực và bao dung với mọi người hơn, ý thức và nâng niu nhiều hơn giá trị sống. Dù thế nào thì hãy cứ nhiệt huyết, sống với một niềm tin không bao giờ bị hao mòn bởi “Đời cho ta thế”.
Khán giả Thủ đô đang chờ đợi “Live Concert Khánh Ly” được tổ chức vào đêm 9/5 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Mỹ Đình, Hà Nội. Phần đặc biệt nhất của chương trình sẽ là “giọng hát Khánh Ly trong âm nhạc Trịnh Công Sơn”. “Và tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà”, ca sỹ Khánh Ly chia sẻ với báo giới.
| Theo nhà thơ Đỗ Trung Quân, Trịnh Công Sơn là hiện tượng đặc biệt. Khi mất đi ông còn nổi tiếng hơn cả lúc sống. Dòng nhạc của ông chưa từng gián đoạn. Các thế hệ ca sĩ cứ say mê tiếp nối trình diễn những ca khúc của người nghệ sĩ tài hoa này. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Ngày 25/7, tại Hà Nội diễn ra giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội), Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa, trong không khí sôi nổi, đoàn kết với sự tham gia của 40 vận động viên.
Phương Hiếu
Nguyệt Tân
Theo VHO
Phương Hiếu
Thư Kỳ
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Thái Hải
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Văn Thanh
Phương Hiếu
Văn Thanh
Đan Quế
Thanh Lương
B.S
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ