Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 06/09/2013 - 07:26
(Thanh tra)- Thêm 1 em bé tử vong hôm 5/9 tại Bệnh viện (BV) Nông Cống, Thanh Hóa. Sự việc “mới tinh” và đau buồn này thôi thúc những ai có lương tâm hồi ngẫm về những sự tắc trách chết người.
Cháu bé bị sốt cao nên người nhà đưa vào BV. Tại đây, các bác sĩ (BS) chẩn đoán cháu bị viêm phổi, viêm amidan cần ở lại điều trị. Cháu được tiêm 1 mũi và truyền nước.
20 giờ ngày 4/9, thấy con sốt ngày một cao và bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình tìm BS để xin chuyển con lên BV tuyến trên điều trị, nhưng các BS nói không sao cả và tiếp tục để cháu ở lại điều trị.
Đến 23 giờ cùng ngày, thấy bé môi tím tái, mặt nhợt nhạt các BS nơi đây mới cho cháu vào phòng cấp cứu thở ôxy.
Khoảng 1 tiếng sau, thấy cháu nguy kịch, các BS mới gọi xe đưa cháu lên BV Nhi Thanh Hóa lúc 1 giờ 45 phút ngày 5/9. Tại đây, các BS đã nhanh chóng cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong sau 10 phút được cấp cứu.
Nhiều ý kiến cho rằng, sự chậm trễ, tắc trách là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của cháu bé.
Và, ở tỉnh Thanh Hóa, một sự việc động trời khác mà nguyên nhân cũng “dính líu” nhiều đến sự tắc trách. Sự việc này vừa mới xảy ra gây bức xúc dư luận trên địa bàn Thanh Hóa và còn nóng hổi: Ấy là việc chôn thuốc trừ sâu một cách “bố láo” trong khuôn viên Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái. (Báo Thanh tra ngày 4/9/2013 đã phản ánh).
Thuốc độc chôn vào đất vô tội vạ, không qua xử lý, việc làm này chẳng khác nào đầu độc đất, đầu độc nguồn nước, gây ô nhiễm nặng nề cho những người dân sống xung quanh. Và, nếu sự việc chẳng ai biết thì chả mấy chốc ở địa phương này lại có thêm những làng ung thư.
Sự tắc trách ở trường hợp thứ nhất, gây hậu quả tức thì, khiến cháu bé tử vong trong nỗi đau đớn và tức tưởi của gia đình. Còn sự tắc trách của Công ty Thanh Thái lại sẽ gây ra những cái chết từ từ, không chỉ một người mà cho rất nhiều người. Nhưng, ở sự cố này, cái rất là lạ: Dân biết cả, nhưng mãi chính quyền mới biết! Dân kiến nghị mãi cũng chẳng thấy ai đoái hoài xử lý. Ngay cả khi VTV phỏng vấn thì Giám đốc Cty không chịu nhận trách nhiệm mà cũng vòng vo đùn đẩy rằng mình cũng… không biết!
Bất kỳ ở đâu những sự tắc trách ấy cộng lại đều phải đổi bằng tính mạng của những người dân vô tội. Không biết một nhà máy chuyên pha chế, sang chai, đóng gói sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, “rặt” những hóa chất độc hại như vậy thì công tác đánh giá tác động môi trường để đi đâu? Không biết vai trò của các chức năng ở đâu? Mà để dân giám sát, kiến nghị mãi không được mới “nổi đóa” và rồi báo chí vào cuộc thì mới thấy các cơ quan chức năng chạy đến và “đe” sẽ xử lý nghiêm túc?
Cứ cái kiểu làm ăn thế này, tội vạ đâu chỉ mỗi dân biết và rồi… dân chịu, dù dân đã kiểm tra và đã kiến nghị!
Trần Ngọc Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp loại mức độ chuyển đổi số đối với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2025. Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La và xã Co Mạ xếp thấp nhất trong các cơ quan được đánh giá.
Nam Dũng
Thư Ký
Trần Kiên
Chính Bình
Hoàng Long
PV
P.V
Trần Quý
Hoàng Nam
Trần Quý
Minh Tân
B.S
Hải Lương
BTT
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật