Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những trùm ma túy lừng danh thế giới

Thứ hai, 28/02/2011 - 17:03

(Thanh tra)- Thế giới ngầm của bọn tội phạm buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn người và tham nhũng luôn khiến những người ngoài cuộc tò mò, dù khiếp sợ, vẫn không cưỡng nổi ý muốn được khám phá. Xin giới thiệu một số trùm ma túy được xếp vào hàng sừng sỏ nhất hành tinh để giúp độc giả hiểu thêm được phần nào về chúng cùng thế giới ngầm đầy bí ẩn.

Pablo Escobar - Kẻ nuôi tham vọng thành Tổng thống
Sinh năm 1949 trong một gia đình trung lưu tại Medellin, ngoại ô Envigado, Colombia, Escobar - tên đầy đủ là Pablo Emilio Escobar Gaviria, tên thường gọi là Don Pablo - từng là một tên lưu manh đường phố chính hiệu, ăn cắp đủ mọi thể loại hộp sọ người từ các ngôi mộ, xe ôtô... trước khi trở thành một trong những tên trùm buôn bán ma túy hàng đầu tại quốc gia này vào những năm 70 của thế kỷ XX.

Là ông trùm của băng đảng ma túy Medellin - với mạng lưới trải khắp châu Mỹ, thậm chí đã vươn sang tận châu Á, có thời kỳ, như cuối những năm 1980, đảm nhiệm việc cung cấp tới 80% nguồn cocaine cho thế giới. Lợi nhuận thu được từ heroin lớn đến mức, năm 1989, Tạp chí Forbes từng xếp Escobar ở vị trí số 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Sau khi tạo dựng được uy thế vững chắc trong giới buôn lậu ma tuý ở Colombia cũng như trên thế giới, danh tiếng của Pablo Emilio Escobar Gaviria nổi như cồn bởi hắn không những biết cách điều hành công việc trong “tập đoàn ma túy” Medellin, mà còn dám áp dụng nhiều biện pháp “nóng” để đối phó với Chính phủ như: Ám sát, đánh bom khủng bố, bắt cóc...

Trong khi chính quyền Mỹ và Colombia coi Escobar là kẻ thù số 1 thì trong mắt của nhiều dân nghèo Colombia, trùm ma túy này lại được xem như một Robin Hood thứ hai - luôn có những hành độ “cứu nhân độ thế” như xây sân bóng, nhà thờ, phân phát tiền... Cũng vì thế nên đã có nhiều người dân Medellin cam tâm tình nguyện giúp đỡ hắn thoát khỏi những cuộc vây bắt của cảnh sát. Và nhờ những việc làm “từ thiện” của Pablo Emilio Escobar Gaviria nên năm 1983 hắn đã được bầu làm nghị sỹ của TP Envigado, đồng thời là nghị sỹ dự khuyết của Quốc hội Colombia. Ít người biết được rằng, tham vọng lớn nhất, được ấp ủ ngay từ thời còn là một chú bé con của tên trùm ma tuy lừng danh này là trở thành… Tổng thống Colombia!

Sau vụ nổ bom máy bay năm 1989 làm 107 người chết (trong đó có nhiều công dân Mỹ) do tổ chức Medelin Cartel chịu trách nhiệm, Mỹ quyết định tham gia cùng Colombia trong việc truy nã Pablo Escobar. Trước sức mạnh của cuộc chiến tổng lực của Chính phủ vào các “tập đoàn”, tổ chức ma tuý, ngày 19/6/1991, Pablo Emilio Escobar Gaviria quyết định đầu hàng cảnh sát và được đưa về giam giữ tại nhà tù La Catedral ở Envigado. Theo yêu cầu của Escobar, nhà tù Envigado đã biến thành nơi giam giữ độc nhất vô nhị trên thế giới đạt đẳng cấp "5sao" với đầy đủ phòng tập thể dục, bể bơi, sân tennis và rạp hát cùng một… vườn thú cỡ nhỏ. Phòng giam Escobar được trải thảm, ngoài điện thoại, tủ lạnh, điều hoà còn có cả tủ rượu với vô số nhãn mác nổi tiếng và TV kết nối truyền hình vệ tinh. Mỗi ngày, Chính phủ Côlômbia phải bỏ ra 5.000 USD để bảo vệ an ninh cho Escobar. Tuy nhiên, cuộc sống của ông vua không ngai trong nhà tù Envigado của tên trùm ma túy không kéo dài được lâu.

Khi các nhà chức trách Colombia, dưới sức ép của dư luận, quyết định chuyển Escobar sang nhà tù thường, tên trùm trốn thoát và sống chui lủi trong vòng hơn 1 năm trước khi bị bắn chết vào ngày 2/12/1993.

Cặp song sinh trùm ma túy: Miguel và Victor Mejia Munera
Hai anh em sinh đôi cùng là trùm ma túy khét tiếng là trường hợp khá hi hữu trong lịch sử thế giới. Điều đáng nói là, Victor Angel Mejia Munera và em trai song sinh Miguel Angel Mejia Munera không những đứng đầu một tổ chức buôn bán ma túy lớn (Los Nevados), mà còn là những ông trùm của một tổ chức bán vũ khí thế hệ mới.

Thời hoàng kim của Los Nevados là những năm cuối thập kỷ 90 thế kỷ XX, với khả năng cung cấp không dưới 68 tấn cocaine trong vòng 2 năm sang khắp đất Mỹ và châu Âu. Chính vì thế, Victor Angel Mejia Munera và Miguel Angel Mejia Munera là 2 trong số những tên tội phạm bị Mỹ truy nã gắt gao nhất. Chính phủ Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD để truy bắt cặp song sinh kể trên.

Ngày 3/5/2008, từ tin mật báo của người dân, cảnh sát Colombia đã tóm được cậu em Miguel Angel Mejia. Chỉ 2 ngày sau, ông anh song sinh Victor Angel Mejia Munera cũng đã bị cảnh sát bắn hạ trong một nông trại ở phía Tây Bắc Colombia.

Diego León Montoya Sánchez - Ông trùm của các ông trùm
Trong giới buôn lậu ma tuý, Diego León Montoya Sánchez, biệt danh Don Diego, được mệnh danh là “vua cocaine”, “ông trùm của các ông trùm”. Don Diego tham gia thành lập băng đảng khét tiếng Norte del Valle lớn nhất Colombia ở khu vực gần Cali và điều hành nó cho tới ngày sa lưới.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa Don Diego vào danh sách 10 tội phạm nguy hiểm nhất bị truy nã toàn cầu, xếp ngang hàng với trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden. Cơ quan Phòng, chống ma tuý Mỹ (DEA) từng treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD để bắt giữ hoặc tiêu diệt được Don Diego.

Theo thống kê, khoảng 70% lượng ma tuý, trong đó chủ yếu là cocaine được đưa vào thị trường Mỹ và châu Âu là từ các đường dây của Diego, tương đương khoảng 500 hoặc 600 tấn cocaine, trị giá hơn 10 tỉ USD trong suốt thời gian từ 1990 - 2004. Không những thế, Don Diego còn bị cáo buộc với 12 tội danh, trong đó có liên quan tới 1.500 vụ giết người. Don Diego đã leo dần lên ngôi vua trong giới tội phạm và buôn bán ma túy nhờ tham gia nhiều hơn vào các vụ thanh trừng đẫm máu cũng như việc phân chia các băng đảng lớn thành nhiều nhóm nhỏ chuyên sản xuất, vận chuyển, xuất khẩu hoặc rửa tiền từ buôn ma tuý.

Mãi tới tháng 9/2007, sau thời gian truy đuổi gắt gao, sau một chiến dịch tầm nã được chuẩn bị hết sức công phu trong vòng 7 tháng trời, cảnh sát Colombia mới bắt giữ được “vua cocaine” và dẫn độ y về Mỹ. Tướng Oscar Naranjo, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Colombia nhận định: Việc dẫn độ Don Diego đã khép lại lịch sử đẫm máu của “thung lũng phía Bắc” Norte del Valle, khi hầu hết các nhân vật đầu sỏ của băng đảng này đều đã bị bắt giữ hoặc chết trong các cuộc thanh trừng nội bộ.

Điều đáng nói là, trước đó, 3 người em của Don Diego, khi bị bắt giữ đều bị dẫn độ về Mỹ và bị tuyên án từ 20 - 30 năm tù giam. Cho tới khi tra tay vào còng số 8, Diego cũng không biết tại sao hắn bị bắt. “Vua cocaine” thậm chí đã hứa trả cho những người bắt giữ hắn 5 triệu USD/người nếu được tự do, nhưng bất thành.

Wilber Varela - Từ “phó tướng” tâm phúc trở thành kẻ thù không đội trời chung của “vua cocaine” 
Nói đến Don Diego không thể không nhắc tới Wilber Varela - một trong những “phó tướng” một thời được “vua cocaine” sủng ái bậc nhất và những gì đã xảy ra trong mối quan hệ tưởng chừng như không thể chia cắt giữa 2 tên trùm ma túy sừng sỏ này hoàn toàn có thể là kịch bản cho bất kì một bộ phim hình sự nào của Hollywood.

Norte del Valle (“thung lũng phía bắc”) là tên gọi của chuỗi thung lũng xanh tươi nằm ở trung tâm tỉnh Valle de Cauca ở Tây Bắc Colombia, là vùng trồng cây cà phê và cây coca lớn nhất Colombia. Lúc đầu, lá cây coca được chế biến thành ma túy loại cocaine để tiêu thụ trong nội địa, nhưng đến giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, khi tại đây hình thành băng đảng tội phạm có tên gọi Norte del Valle thì cocaine trở thành nguồn buôn lậu đến các quốc gia Bắc Mỹ, chủ yếu là Mỹ và các quốc gia Tây Âu.

Vào những năm cuối thập niên 90, khi 2 tập đoàn ma túy lớn của Colombia là Cali và Medellin bị phân rã, phần do các tên cầm đầu bị bắt giữ, phần do nội bộ tranh giành quyền lực, nên băng đảng Norte del Valle đã liên kết với băng đảng North Coast và tổ chức "dân quân" cực hữu AUC để khống chế toàn bộ thị trường chế biến và buôn lậu ma túy ở Colombia, từ đó hình thành “tập đoàn” buôn lậu ma túy khét tiếng Norte del Valle do Juan Carlos Ramirez Abadia cầm đầu. Abadia chính là người “vời” bằng được cựu cảnh sát Wilber Varela về Norte del Valle, làm “phó tướng” cùng với Don Diego, điều hành “tập đoàn” này.

Từ năm 1998 - 2001, các quốc gia Tây Âu và Mỹ tràn ngập ma túy loại cocaine được vận chuyển bằng đường không, đường biển và đường bộ do hệ thống chân rết của “tập đoàn” Norte del Valle tuồn vào. Theo một báo cáo của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, chỉ từ năm 1998 - 2000, “tập đoàn” Norte del Valle đã tổ chức tuồn lậu một lượng ma túy lên đến 150 tấn vào lãnh thổ Mỹ và các quốc gia Tây Âu.

Năm 2001, sau khi Abadia bị bắt giữ bởi cảnh sát đặc biệt Colombia, Don Diego trở thành trùm của “tập đoàn” Norte del Valle. Lập tức, “vua cocaine” mở cuộc thanh trừng đẫm máu trong nội bộ, chủ yếu là loại trừ tay chân của ông trùm Abadia trước đây, đồng thời thu nạp thêm những tên tội phạm cộm cán của các băng đảng tội phạm không chỉ ở Colombia mà còn cả ở Brazil, Mexico, Venezuela.

Năm 2003, nội bộ “tập đoàn” Norte del Valle diễn ra cuộc thanh trừng đẫm máu lần thứ hai. Lần này, nạn nhân số 1 chính là người một thời từng là những người bạn thân thiết - “phó tướng” Wilber Virela. Lý do của việc thanh trừng là, Don Diego cho rằng “phó tướng” của hắn đang toan tính thương lượng với DEA và Chính phủ Colombia để đầu thú nhằm hưởng chính sách khoan hồng. Khi đó, Don Diego đã treo thưởng 5 triệu USD cho bất cứ ai bắt sống hoặc giết chết “phó tướng” phản bội của mình.

Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu. Rốt cuộc, kẻ bị giết chết không phải là Wilber Virela mà chính là “ông trùm của các ông trùm”. Nhiều người cho rằng, việc ông trùm Diego León Montoya Sánchez bị bắt giữ có bàn tay trả đũa của Wilber Varela.

Frank Lucas - “Bố già” ma túy nước Mỹ
Frank Lucas - người mà cuộc đời đã là nguyên mẫu cho bộ phim Mỹ nổi tiếng “American Gangster" - là trùm ma túy được biết đến nhiều nhất với những phi vụ buôn lậu ma túy “thần sầu” qua vùng Golden Triangle (Tam giác Vàng). Frank Lucas cũng là người được biết đến với tin đồn kiếm được không dưới 1 triệu USD mỗi ngày nhờ ma túy.

Nhờ vào óc tổ chức “siêu đẳng” cùng bản tính liều lĩnh đến lạnh lùng, Frank đã san bằng mọi đối thủ, mạo hiểm đi tìm những nguồn cung cấp ma tuý mới và dần dần đã tạo nên giữa New York một thị trường ma tuý của riêng mình. Chỉ sau vài năm, Frank đã leo lên hàng “bố già” trong thế giới tội ác của nước Mỹ và trở thành nhân vật mà mọi kẻ thù đều phải kính sợ còn những nhà chức trách thì luôn... né tránh.

Thời điểm Lucas bước vào “nghề” buôn ma tuý, ở Mỹ chỉ có 2 nguồn ma tuý chính: Một là của mafia Ý với nguồn cung cấp đi từ châu Á sang châu Âu rồi lén đưa vào Mỹ nên giá thành rất cao. Một nguồn khác là từ các cảnh sát biến chất, lấy ma tuý tịch thu được rồi bán ra thị trường. Điều chung giữa 2 nguồn này là ma tuý nguyên chất thường có chất lượng thấp do pha trộn nhiều chất phụ gia và giá rất cao.

Thế nhưng, Lucas đã làm được điều không thể, đó là: Cung cấp ma tuý có chất lượng tốt gấp đôi với cái giá chỉ bằng phân nửa. Làm thế nào mà Lucas làm được điều này? Tất cả bắt nguồn từ một bản tin truyền hình cho biết, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, lính Mỹ nghiện ma tuý với tỷ lệ 1/4, vì ma tuý tại đây có rất nhiều do chuyển lậu từ Tam giác Vàng. Lucas đã thấy được một nguồn cung cấp tốt, hắn đã bay qua Thái Lan, rồi từ đây đi thẳng vào Tam giác Vàng gặp ông trùm sản xuất ma tuý để đặt mua hàng tại gốc với giá rẻ. Đó mới chỉ là công đoạn đầu tiên, việc khó nhất là chuyển hàng vào Mỹ. Một vấn đề mà gần 100 năm qua, mafia Ý đã không thể làm nổi đã được Lucas dễ dàng tìm ra đáp án: Bằng máy bay quân sự! Chiến trường Việt Nam đang ác liệt, cần rất nhiều chuyến bay đi và về nước Mỹ, lẫn trong số hàng chuyên chở là những kiện ma tuý nguyên chất. Mua hàng tại gốc, chuyển hàng trực tiếp, dù bán giảm giá, lợi nhuận của Lucas cũng vô cùng khủng khiếp, biến hắn nhanh chóng trở thành một ông trùm trong số các ông trùm. Một tờ báo đã bình luận: Có thể nói không ngoa rằng, cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam và những kẻ như Lucas đã góp phần “phổ cập” ma tuý đến mọi người dân Mỹ, bất kể giàu nghèo. Một hậu quả chiến tranh mà nước Mỹ không thể ngờ.

Joaquin Guzman Loera - Gã lùn nguy hiểm nhất Mexico
Joaquin Guzman Loera, biệt danh “El Chapo” hoặc “thằng lùn”, sinh ngày 4/4/1954, trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn La Tuna Badiraguato, Mexico.

Tuổi thơ Guzman chìm trong những trận đòn nhừ tử của ông bố và những tháng ngày đói khát, lang thang trên đường bán cam kiếm tiền về cho gia đình. Chưa kịp lớn lên, y đã bị bố tống ra khỏi nhà. Thất học, nhưng Guzman lại đầy kinh nghiệm sống và mưu mẹo. Guzman bắt đầu dính líu vào ma tuý từ cuối những năm 1980, trong vai trò một kẻ học việc cho “bố già” Miguel Angel Felix Gallardo.

Sau khi Gallardo bị bắt vào năm 1989, Guzman thôn tính luôn các đầu mối làm ăn của ông trùm cũ với quyết định thành lập một tổ hợp phân phối ma tuý mang tên Sinaloa (quê hương của hắn) cùng tham vọng bao trùm khu vực bờ biển Thái Bình Dương của Mexico và bành trướng khắp Đông Nam đất nước này. Có thêm địa bàn, cộng với những phương thức vận chuyển cocaine đầy sáng tạo (lái máy bay nhỏ đi qua biên giới và thả hàng cấm xuống địa điểm đã hẹn; tạo nên nhiều tuyến đường hầm phức tạp để chuyển lậu cocaine từ Mexico vào Mỹ...), hoạt động làm ăn của Guzman nhờ thế nhanh chóng khởi sắc.

Để tiện quản lý một “đế chế” lớn, Guzman đã tạo ra các nhóm “đồ tể” dưới quyền như Los Chachos, Los Negros, Los Texas và Los Lobos, những kẻ từng gây ra cả ngàn vụ giết người trên đất Mexico. “Guzman là ông trùm ma tuý duy nhất xây dựng “đế chế” của mình như một Chính phủ” - Raúl Benítez Manaut, chuyên gia về an ninh quốc gia và buôn ma tuý tại Đại học Quốc gia Mexico nói. “Ông ta có sự bảo vệ của một quân đội, có cơ quan quản lý, nhiều công ty hợp pháp để rửa tiền và nhiều tư dinh ở trong lẫn ngoài Mexico. Ở Sinaloa, ông ta điều hành rất nhiều hoạt động kinh tế. Ông ta là biểu tượng sự tăng trưởng của các tổ chức tội phạm có tổ chức tại Mexico mà Chính phủ đã thất bại trong việc ngăn chặn”.

Ngày 13/3/2009, Tạp chí Forbes công bố danh sách những người giàu nhất thế giới. Ở vị trí thứ 701 là cái tên Joaquin Guzman Loera với tổng tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD.

Năm 1993, sau rất nhiều nỗ lực của cảnh sát, Guzman bị bắt tại Mexico vì tội giết người, buôn ma tuý và lãnh án 7 năm tù. Năm 2001, Guzman đút lót các cai ngục tại nhà tù Puente Grande ở Jalisco, Mexico và trốn thoát bằng cách nhảy vào một chiếc xe chở đồ đi giặt. Vụ việc này đã khiến 71 quan chức nhà tù phải ra toà.
 

Osiel Cardenas Guillen
“Tập đoàn” ma túy Gulf hình thành tại Mexico vào những năm 30 thế kỷ trước để buôn lậu rượu whisky và hàng hóa bất hợp pháp khác vào Mỹ. Đến những năm 70, nó được mở rộng đáng kể dưới quyền điều hành của Juan Garcia-Abrego. Sau khi y bị Chính phủ Mexico bắt vào năm 1996 rồi bị trục xuất sang Mỹ, Oscar Malherbe-De Leon tạm thời lên nắm quyền kiểm soát Gulf cho đến khi bị bắt không lâu sau đó. Kẻ lên thay kế tiếp là Osiel Cardenas Guillen.

Cardenas Guillen bắt đầu sự nghiệp buôn bán ma túy của mình vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX bằng cách vươn lên từng cấp trong “tập đoàn" ma túy Gulf và cuối cùng được giao quyền chỉ đạo khu vực Matamoros Plaza. Cardenas Guillen đã cùng với cộng sự nhận trách nhiệm đưa nhiều chuyến hàng với không ít tấn cần sa và cocain từ Mexico vào Mỹ.

Cuối thập niên 90, khi đã lên chức vụ ông trùm của Gulf, Cardenas Guillen tìm người để thành lập Los Zetas - đội quân đánh thuê tiêu diệt các băng nhóm khác, đòi nợ, bảo vệ nguồn cung cấp cocaine, các lộ trình buôn lậu ma túy và “xử lý” bất cứ ai làm “kỳ đà cản mũi” băng Gulf. Thủ đoạn của Los Zetas được mô tả là cực kỳ tàn bạo. Năm 2003, Guillen sa lưới pháp luật. 

Arturo Beltran Leyva và bữa tiệc cuối cùng
Arturo Beltran Leyva sinh ngày 27/9/1961, là tên cầm đầu băng nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy Beltran. Đường dây của Arturo Beltran Leyva chuyên vận chuyển cocain, heroin qua biên giới Mexico sang thị trường Mỹ.

Vì có được sự bao che của cảnh sát cũng như các quan chức lãnh đạo nên trong rất nhiều cuộc truy quét các đường dây ma túy diễn ra tại đất nước này, đường dây của Arturo Beltran Leyva vẫn an toàn và hoạt động tích cực. Bên cạnh công việc vận chuyển ma túy, đường dây của Arturo Beltran Leyva còn tham gia rất nhiều vụ án giết người kinh hoàng. Vô số những vụ giết người bằng cách chặt đầu và thả vào rừng cho thú dữ ăn thịt đã khiến nhiều người ghê sợ, không dám đụng chạm đến đường dây của hắn. Chính phủ Mexico liệt Arturo Beltran Leyva là 1 trong 24 trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất nước, và đã treo phần thưởng 2,1 triệu USD cho việc bắt giữ tên trùm này.

Những tay chân làm thuê trong đường dây cũng không được phép mắc bất cứ sai lầm nào cho dù là nhỏ nhất, bởi kẻ giết người không ghê tay như Arturo Beltran Leyva chưa bao giờ biết tha thứ cho một lỗi lầm nào. Bên cạnh đó, chúng còn tham gia vào công việc rửa tiền bằng rất nhiều các sòng bạc. Các sòng bạc của Arturo Beltran Leyva cũng là nơi giải trí của các quan chức tham nhũng.

Ngày 11/12/2009, Arturo Beltran Leyva đã tổ chức tiệc Giáng sinh tại ngôi nhà sang trọng nhất ở Ahuatepec - thị trấn vùng biên giới Cuernavaca. Hắn đã thuê rất nhiều nghệ sỹ cũng như những tài năng âm nhạc nổi tiếng cùng hơn 20 gái mại dâm để phục vụ cho bữa tiệc. Những khách hàng quan trọng của hắn được mời đến tham dự bữa tiệc và giải trí với gái mại dâm ngay tại bữa tiệc nếu có nhu cầu. Không chỉ có khách hàng mà rất nhiều thế lực nhà nước bị chúng mua chuộc cũng được mời tham gia bữa tiệc.

Tại bữa tiệc này, hắn cùng đồng bọn không hề hay biết những gì đang diễn ra. Lực lượng hải quân, cảnh sát đã quyết định bao vây toàn bộ khu nhà để theo dõi mọi hoạt động của Arturo Beltran Leyva. Trong suốt 1 tuần theo dõi, ngày 16/12/2009, Mexico đã triển khai 200 lính thủy, 17 máy bay trực thăng, 1 đội xe tăng hùng hậu khi quyết định vây bắt tên trùm ma túy Arturo Beltran Leyva và triệt hạ toàn bộ đường dây của hắn. Đây là một trong những thắng lợi lớn nhất trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Felipe Calderon.
 

“Nhà vua” Jesus Zambada Garcia
Jesus Zambada Garcia, biệt danh "nhà vua", là kẻ điều phối các hoạt động của băng đảng buôn lậu ma tuý Sinaloa, hay còn gọi là "tập đoàn Thái Bình Dương" hùng cứ tại vùng Tây Nam Mexico, vùng ven biển Thái Bình Dương.

Theo cơ quan tư pháp Mexico, trùm buôn lậu ma tuý này còn kiểm soát các lô hàng cocaine nhập vào Mexico và các sản phẩm dùng để sản xuất các loại ma tuý tổng hợp. “Tập đoàn” Sinaloa là một trong những băng đảng mafia mạnh nhất Mexico, chuyên cung cấp ma tuý cho thị trường Mỹ - nước tiêu thụ khoảng 950 tấn ma tuý/năm với nguồn hàng được cung cấp hoàn toàn từ khu vực Mỹ Latin.

Các chuyên viên chống ma tuý nhận định, những vụ bắt giữ các trùm băng đảng ma tuý vẫn không làm các tổ chức tội ác này suy yếu bởi chúng sẽ nhanh chóng được tổ chức lại với các tên trùm mới.

Được biết, ngay từ khi cầm quyền vào cuối năm 2006, Tổng thống Felipe Calderon đã phát động vô số chiến dịch chống các băng đảng ma tuý tại 10/32 bang ở Mexico với sự tham gia của hơn 36.000 nhân viên cảnh sát và binh sĩ.

Hà Trang (Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm