Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 16/10/2013 - 11:54
(Thanh tra) - Từ hơn 2 năm nay, gia đình bà Lê Thị Dêu (81 tuổi, ở số 5, hẻm 72/73/66, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị nhốt trong nhà chính mình do nhà hàng xóm đã hàn “chết” cửa sắt, không cho ai qua lại.
Gia đình ông Quân đã dùng khung sắt hàn kín cổng ra vào duy nhất của nhà bà Dêu. Ảnh: Hoàng Lan
Gia đình bà Lê Thị Dêu ở địa chỉ trên từ năm 1962, giấy tờ mua bán với chủ cũ đến nay còn giữ, được Ủy ban Hành chính xã Nhân Chính xác nhận cùng năm với diện tích 168m2. Chính quyền hiện nay cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSDĐ) đất theo quy định.
Năm 2009, do nhu cầu sử dụng, bà Dêu đã chia đất cho các con, từ đây sinh ra nhu cầu về 2 lối đi riêng biệt. Phần đất có lối đi ra ngõ bê tông của khu dân cư không có gì đáng nói; nhưng phần còn lại, buộc phải đi vào ngõ chung với nhà hàng xóm là hộ bà Tạ Thị Nhật và ông Nguyễn Văn Quân (vốn là lối đi chung từ năm 1962).
Sau một biến cố, con trai bà Dêu mất, gia đình đã xây dựng một căn nhà để bà sống cùng con dâu và các cháu, tổng cộng là bốn người. Phần cổng ra mới được xây dựng vẫn nằm trên ngõ chung như trước nhưng được lùi gần lại phía cổng nhà hàng xóm.
Tuy nhiên, sau đó, khi gia đình ông Quân cho xây dựng cổng và tường rào, đã “nhân tiện” dùng khung sắt hàn kín cổng ra vào duy nhất của nhà bà Dêu. Từ đó tới nay, căn nhà hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài. Để sinh hoạt, gia đình bà Dêu buộc phải xin đục tường nhà liền để có chỗ ra vào.

Bà Dêu cho biết, gia đình ông Quân hàn khung sắt vào cửa nhà bà vì ông Quân cho rằng đấy là phần đất của gia đình ông, đã được UBND TP Hà Nội cấp GCNQSDĐ.
Mọi sinh hoạt ra vào của gia đình bà Dêu đều qua khe hở 50cm này. Ảnh: Hoàng Lan
Hiện tại, mọi sinh hoạt, ra vào của bốn con người đều phụ thuộc vào khe hở giữa hai nhà chỉ rộng khoảng 50cm. Bà Dêu nói: “Khe hở giữa hai nhà được lát tạm bằng ván gỗ, cũng may còn có cái khe này chứ không thì không biết đi lại thế nào”.
Chính quyền địa phương có biết vấn đề này không? Không thể nói là không biết, vì ngay từ khi sự việc xảy ra, gia đình và Dêu đã có đơn đề nghị các cấp chính quyền giải quyết. Nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Về vấn đề này, tại Báo cáo số 1513, ngày 14/12/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi UBND TP Hà Nội có ghi: Giao UBND quận Thanh Xuân thu hồi GCN đã cấp cho hộ bà Nhật và ông Quân với lý do “diện tích ngõ đi đang có tranh chấp”; đồng thời “giải quyết các nội dung kiến nghị của hộ bà Lê Thị Dêu về tranh chấp ngõ đi, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trước khi xem xét về nội dung đăng kí biến động về quyền sử dụng đất cho hộ bà Tạ Thị Nhật và ông Nguyễn Văn Quân”.
Hiện tại, những giấy tờ cấp sai đã bị thu hồi theo quy định. Còn cánh cửa bịt sắt vẫn im lìm như cũ. Bà Dêu nói: “Năm nay tôi đã hơn 80 tuổi, bệnh tật rất nhiều, chẳng may đêm hôm bị huyết áp cao, muốn ra khỏi nhà đi cấp cứu cũng không được. Chỉ mong các chính quyền xử lí cho chu đáo để gia đình còn sinh hoạt bình thường, cho các cháu còn đi học”.
Thiết nghĩ, chính quyền phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cần nhanh chóng có biện pháp xử lý, tháo dỡ cánh cửa bịt nhà bà Lê Thị Dêu cũng là mở cánh cửa sống cho bốn con người ở đây.
Việt Hưng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Thanh Lương
Đăng Tân
Trần Quý
Trung Hà
Chu Tuấn
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Nam Dũng