Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Gắn bó cả đời với buôn làng, ông Y Đhun Hmôk – Nguyên Bí thư Chi bộ, Người có uy tín của buôn Dur 1 (xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk) là điểm tựa tinh thần, “cây đoàn kết” giữa cộng đồng các dân tộc. Bằng uy tín, sự chân thành và kinh nghiệm dày dặn từ chiến trường đến đời sống, ông đã góp phần làm đổi thay diện mạo buôn làng, gắn kết đồng bào, gìn giữ sự bình yên và vun đắp khối đại đoàn kết.
Già làng Y Đhun Hmôk (xã Dur Kmăl, Đắk Lắk) điểm tựa tinh thần của buôn làng, luôn gần gũi, lắng nghe và chia sẻ cùng bà con bên bếp lửa truyền thống. Ảnh: LH
Từ cậu bé nuôi giấu cán bộ đến người chiến sĩ cách mạng
Sinh năm 1955 trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước đến với ông Y Đhun Hmôk từ tấm bé. Khi mới 7 tuổi, ông đã cùng bố mẹ và bà con trong buôn nuôi giấu cán bộ kháng chiến. Hình ảnh những người chiến sĩ ngày đêm vượt núi, băng rừng đã nuôi dưỡng trong ông lòng tin sắt son với cách mạng. Năm 14 tuổi, ông được bầu làm Bí thư Chi đoàn buôn Dur 1 và trực tiếp tham gia đấu tranh vũ trang cho đến ngày đất nước thống nhất.
Sau năm 1975, với sự tín nhiệm của tổ chức, ông được cử đi học nghiệp vụ an ninh. Giai đoạn 1977–1978, ông được biệt phái về xã 12 (nay là xã Ea Na) làm công tác dân tộc trong bối cảnh tổ chức phản động Fulro hoạt động phức tạp. Am hiểu phong tục, ngôn ngữ dân tộc mình, ông vận dụng kỹ năng dân vận để giải thích, thuyết phục bà con không nghe theo luận điệu kích động, kiên định với đường lối của Đảng, chung tay giữ gìn sự bình yên buôn làng.

Già làng Y Đhun Hmôk ôn lại truyền thống, tuyên truyền về sức mạnh đại đoàn kết cho bà con buôn Dur 1 (xã Dur Kmăl, Đắk Lắk). Ảnh: LH
Những năm tháng công tác sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ chủ chốt: Chủ tịch, Bí thư xã, rồi Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Krông Ana. Dù ở vị trí nào, ông cũng hết lòng với công việc, gần dân, hiểu dân và luôn lấy sự đoàn kết làm trọng tâm. Năm 2011, ông nghỉ hưu theo chế độ, nhưng chưa bao giờ rời xa buôn làng mình.
Trở về Dur 1, ông tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, già làng và Người có uy tín của buôn. Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, là cơ hội tiếp tục cống hiến cho cộng đồng nơi mình sinh ra và lớn lên.

Già làng Y Đhun Hmôk trao đổi với bà con buôn Dur 1 (xã Dur Kmăl, Đắk Lắk) về các chủ trương, chính sách của Đảng và định hướng phát triển buôn làng. Ảnh: LH
Những cống hiến bền bỉ cho buôn làng
Về sống hẳn với buôn sau khi nghỉ hưu, ông Y Đhun nhanh chóng được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ buôn Dur 1, đồng thời giữ vai trò già làng và Người có uy tín. Với ông, đó không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là trách nhiệm lớn lao để chăm lo cho sự bình yên, đoàn kết và phát triển của cộng đồng.
Buôn Dur 1 hiện có 386 hộ với hơn 1.781 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Ê Đê, đời sống trước đây còn nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Từ kinh nghiệm dày dặn trong công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, ông Y Đhun bền bỉ vận động người dân thay đổi tư duy, đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế.
Ông đặc biệt khuyến khích bà con học theo mô hình canh tác của người Kinh, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lúa nước. Nếu trước đây năng suất chỉ đạt 2 tấn/ha, thì nay đã đạt khoảng 7 tấn/ha – một bước tiến vượt bậc mở ra nguồn thu ổn định cho nhiều hộ gia đình.
Không chỉ quan tâm sản xuất, ông còn chú trọng gây dựng tinh thần đoàn kết – “gốc rễ” của mọi chuyển biến trong buôn. Dấu ấn sâu sắc nhất là từ sau năm 2018, khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Dur Kmăl. Lời căn dặn “đoàn kết là sức mạnh của dân tộc Việt Nam” trở thành kim chỉ nam mà ông Y Đhun luôn nhắc nhở người dân trong mọi cuộc họp, mọi sinh hoạt cộng đồng.
Ông chia sẻ: “Tôi luôn nói với bà con rằng không có đoàn kết thì không làm được gì. Đoàn kết trong làm ăn, đoàn kết trong học hành, trong giao tiếp, trong mọi việc. Các dân tộc phải biết thương yêu, hỗ trợ lẫn nhau thì buôn làng mới phát triển được”.
Cũng bởi tinh thần ấy, buôn Dur 1 dù có đa dân tộc cùng chung sống vẫn luôn giữ được không khí hòa thuận, đồng lòng. Chính quyền, ban tự quản, già làng và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động, hòa giải những bất đồng, tạo nên sự thống nhất vững bền trong cộng đồng.

Ông Y Đhun Hmôk (trái) cùng đồng bào gìn giữ và trao truyền văn hóa truyền thống Ê Đê cho thế hệ sau. Ảnh: LH
Trưởng buôn K’Nick cho biết: “Nhờ sự động viên thường xuyên của già làng Y Đhun, bà con đã thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng việc học cho con cái, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu năm 2000 buôn có 124 hộ nghèo, cận nghèo thì đến cuối năm 2025 chỉ còn khoảng 30 hộ”.
Đó không chỉ là con số giảm nghèo đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự chuyển biến nhận thức, cho tinh thần tự lực – đoàn kết – đổi mới trong cộng đồng.
Từ những buổi sinh hoạt chi bộ, những lần xuống từng nhà vận động, những cuộc hòa giải tranh chấp nhỏ đến các hoạt động chung của buôn… ở đâu cũng thấy hình ảnh già làng Y Đhun nhẹ nhàng, điềm đạm, kiên trì thuyết phục bằng chính uy tín và sự chân thành của mình.
Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho cách mạng và buôn làng, ông Y Đhun Hmôk vẫn giữ được phong thái dung dị, khiêm nhường. Với bà con, ông không chỉ là Bí thư Chi bộ, không chỉ là già làng, mà còn là điểm tựa về niềm tin – người họ tìm đến khi cần chia sẻ, khi buôn có việc chung, khi cần một lời khuyên để giữ vững sự hòa thuận giữa các gia đình.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, có thể thấy cuộc đời ông chính là minh chứng sống động cho giá trị bền vững của tinh thần đại đoàn kết. Ở buôn Dur 1, đoàn kết không phải khẩu hiệu, mà đã trở thành hơi thở, là cội rễ lan tỏa từ những con người hết lòng vì cộng đồng như già làng Y Đhun Hmôk.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S