Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cao Huân
Thứ bảy, 16/05/2026 - 10:09
(Thanh tra) - Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn khiến người ta nhớ đến bởi tình yêu dành cho đất nước, bởi khát vọng được góp sức cho quê hương và bởi luôn đau đáu với vận mệnh dân tộc. Với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, điều khiến nhiều người kính trọng không chỉ nằm ở thành công thương mại, mà còn ở hành trình trở về Việt Nam để cống hiến bằng tất cả tâm huyết của một người con yêu nước, về khát vọng góp phần làm cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ và tự tin bước ra thế giới.
Dù tuổi cao nhưng "Vua hàng hiệu" làm việc không nghỉ trên tinh thần phụng sự. Ảnh: Cao Huân
Sinh ra trong một gia đình có gốc Việt, trưởng thành ở nước ngoài và từng có cuộc sống sung túc tại Philippines, Johnathan Hạnh Nguyễn từng có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển sự nghiệp ở môi trường quốc tế. Thế nhưng, sâu trong ông vẫn luôn là nỗi nhớ về quê hương Việt Nam – nơi ông xem là cội nguồn của mình.
Ông từng nhiều lần chia sẻ rằng, điều thôi thúc mình trở về không chỉ là kinh doanh, mà còn là mong muốn được góp phần xây dựng quê hương. Trong suy nghĩ của ông, khi đất nước cần thì người Việt ở bất kỳ nơi đâu cũng phải tìm cách đóng góp. Thế rồi, ông quyết định trở về Việt Nam sinh sống và đầu tư trong bối cảnh không ít người còn e dè với thị trường trong nước. Đó không chỉ là một quyết định kinh tế, mà còn là một lựa chọn mang đậm tinh thần dân tộc.
Điều đặc biệt ở Johnathan Hạnh Nguyễn là ông luôn nói về Việt Nam bằng niềm tin mạnh mẽ. Trong nhiều cuộc gặp gỡ, ông thường nhấn mạnh rằng đất nước Việt Nam có vị trí chiến lược, có con người thông minh và có đủ khả năng vươn lên trở thành một quốc gia phát triển nếu biết tận dụng thời cơ.

Một ngày giữa tháng 5/2026, Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đã dành trọn ngày kỷ niệm sinh nhật của mình để đến thăm các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Cao Huân
Ông không chỉ đầu tư ở những đô thị lớn mà còn dành sự quan tâm đến các địa phương còn nhiều tiềm năng. Với ông, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển vùng miền và nâng cao đời sống người dân địa phương.
Ở nhiều nơi có dự án của IPPG, doanh nghiệp này không chỉ xây dựng cơ sở thương mại mà còn góp phần cải thiện hạ tầng, tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ và thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển. Những khu vực từng còn khó khăn đã dần có thêm cơ hội đổi thay nhờ các dự án đầu tư.
Ông từng nói rằng người Việt Nam không hề thua kém bất kỳ dân tộc nào, chỉ cần có cơ hội và môi trường phát triển phù hợp. Chính vì vậy, nhiều dự án của IPPG không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn hướng đến việc thay đổi diện mạo thương mại và dịch vụ tại Việt Nam. Ông luôn nhắc nhở cộng sự phải làm việc bằng trách nhiệm với đất nước, bởi doanh nghiệp Việt không chỉ cạnh tranh để tồn tại mà còn phải góp phần nâng tầm vị thế quốc gia.

Hơn 160 bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2 luôn được "Vua hàng hiệu" ân cần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tài chính. Ảnh: Cao Huân
Nếu chỉ nhìn vào sự thành công trong kinh doanh, có lẽ người ta chưa hiểu hết con người Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến nhiều người xúc động chính là những hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội mà ông cùng gia đình âm thầm thực hiện suốt nhiều năm qua.
Trong các hoạt động cộng đồng, ông đặc biệt quan tâm đến trẻ em nghèo, bệnh nhi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai đất nước.
Nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đã nhận được sự hỗ trợ điều trị từ gia đình ông. Có những trường hợp tưởng chừng không còn hy vọng nhưng nhờ sự giúp đỡ kịp thời đã được cứu sống. Không ít phụ huynh nghèo xúc động khi nhắc đến người doanh nhân luôn sẵn sàng hỗ trợ mà không phô trương.
Ông cũng dành nhiều tâm huyết cho công tác khuyến học. Hàng nghìn suất học bổng đã được trao cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tại nhiều địa phương trên cả nước. Với ông, giáo dục là con đường giúp người trẻ thay đổi cuộc đời và giúp đất nước phát triển bền vững.
Có lần trong một chương trình thiện nguyện, khi chứng kiến những em nhỏ vùng sâu vùng xa thiếu điều kiện học tập, ông đã lặng người rất lâu. Ông nói rằng mình luôn cảm thấy phải làm thêm điều gì đó cho các em, bởi các em chính là tương lai của Việt Nam. Đó không phải là lời nói xã giao của một doanh nhân thành đạt, mà là suy nghĩ thật lòng của một người luôn đau đáu với quê hương.

Nhiều bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã quen mặt với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn bởi ông đã nhiều lần đến thăm để hỗ trợ tài chính và tặng quà cho các bệnh nhi. Ảnh: Cao Huân
Điều đáng quý ở Johnathan Hạnh Nguyễn là tình yêu đất nước của ông không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà được thể hiện bằng hành động cụ thể suốt hàng chục năm.
Ông đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua hoạt động kinh doanh minh bạch và phát triển lâu dài. Đối với ông, doanh nghiệp không thể phát triển tách rời lợi ích của đất nước và người dân, một doanh nghiệp lớn phải có trách nhiệm xã hội lớn. Có lẽ chính tư duy ấy đã giúp ông nhận được sự yêu quý từ nhiều tầng lớp xã hội – từ giới doanh nhân, người lao động đến những người dân bình thường từng được giúp đỡ.
Ở tuổi ngoài bảy mươi, Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn luôn xuất hiện với nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết. Điều khiến ông trăn trở nhiều nhất vẫn là làm sao để Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và có vị thế cao hơn trên trường quốc tế.
Dù thành công và đứng ở đỉnh cao vinh quang, ông vẫn giữ được tinh thần của một người luôn hướng về đất nước, luôn tự hào khi nhắc đến Việt Nam, tự hào về con người Việt Nam và mong muốn thế giới nhìn Việt Nam bằng sự tôn trọng.

"Vua hàng hiệu" thường lấy những tấm thiệp ghi những lời chúc và thể hiện lòng biết ơn của các bệnh nhi dành cho ông để xem lại và rất xúc động. Ảnh: Cao Huân
Trong những lần gặp gỡ doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, người ta dễ nhận ra một điều rất đặc biệt nơi ông: dù tuổi đã cao, mái tóc đã bạc đi nhiều theo năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đau đáu khi nhắc về đất nước Việt Nam.
Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, ông vẫn đi công tác liên tục, vẫn gặp gỡ đối tác, vẫn trăn trở với từng dự án, từng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Việt và cho nền kinh tế nước nhà. Có những chuyến đi kéo dài, có những cuộc họp từ sáng đến khuya, sức khỏe đôi lúc không còn như trước, nhưng ông vẫn không cho phép mình dừng lại.
Chính vì từng thấy những tháng ngày gian khó ấy nên ông càng trân trọng sự phát triển hôm nay và càng mong muốn góp thêm một phần sức lực của mình cho đất nước. Có lẽ vì thế mà dù tuổi cao, ông vẫn luôn giữ tinh thần của một người tiên phong. Ông không chọn sống lặng lẽ sau những thành công đã có, ông vẫn đi, vẫn làm, vẫn nghĩ cách để đóng góp thêm cho xã hội, cho doanh nghiệp Việt Nam và cho đất nước.
Thời gian có thể khiến con người già đi, sức khỏe có thể không còn như trước, nhưng có những điều dường như chưa bao giờ thay đổi nơi doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn: đó là trái tim luôn hướng về Việt Nam và khát vọng được tiếp tục cống hiến cho quê hương đến những năm tháng cuối đời.

Nhiều bệnh nhi ung thư xem ông Johnathan Hạnh Nguyễn như là "ông bụt" vì dang tay nâng nỡ cuộc đời không may của các bé, đằng sau "ông bụt" này luôn có sự ủng hộ tài chính từ người vợ là Lê Hồng Thủy Tiên để ông thỏa "đam mê" với công tác từ thiện, khuyến học. Ảnh: Cao Huân
Trong hành trình nhiều thập kỷ dựng xây sự nghiệp và cống hiến cho đất nước của Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều người vẫn thường nhắc đến một "bóng hồng" âm thầm nhưng vô cùng quan trọng bên cạnh ông, đó là người vợ Lê Hồng Thủy Tiên.
Nếu Johnathan Hạnh Nguyễn là người mang trong mình khát vọng lớn lao về sự phát triển của doanh nghiệp Việt và đất nước Việt Nam, thì Lê Hồng Thủy Tiên chính là người phụ nữ luôn lặng lẽ sẻ chia, đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho ông trong suốt chặng đường ấy.

Những tấm thiệp biết ơn của các bệnh nhi ung thư dành cho vợ chồng Johnathan Hạnh Nguyễn và Lê Hồng Thủy Tiên. Ảnh: Cao Huân
Thành công của Johnathan Hạnh Nguyễn hôm nay luôn có dấu ấn rất lớn của người vợ phía sau. Không chỉ là người bạn đời, bà còn là cộng sự đặc biệt, là người cùng ông vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn của thương trường, cùng vun đắp cho sự phát triển của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG.
Ở thời điểm hiện nay, khi tuổi tác khiến sức khỏe của Johnathan Hạnh Nguyễn không còn dẻo dai như trước, ông càng dành sự tin tưởng lớn hơn cho người vợ của mình trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp. Trong nhiều hoạt động quan trọng của tập đoàn, hình ảnh bà Lê Hồng Thủy Tiên xuất hiện như một người giữ nhịp cho guồng máy kinh doanh rộng lớn mà hai vợ chồng đã dày công gây dựng suốt nhiều năm qua.
Nhưng có lẽ điều khiến nhiều người xúc động hơn cả không nằm ở thương trường, mà ở cách hai vợ chồng doanh nhân này cùng đồng lòng trong các hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội.

Người phụ nữ tài sắc vẹn toàn này luôn đồng hành cùng ông Johnathan Hạnh Nguyễn, sự thành công và đứng trên bục vinh quang của "Vua hàng hiệu" ngày hôm nay luôn có bóng dáng của "bóng hồng" Lê Hồng Thủy Tiên.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhiều y bác sĩ và phụ huynh bệnh nhi đã quen với hình ảnh Johnathan Hạnh Nguyễn lặng lẽ đến thăm các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Có những đứa trẻ đang chống chọi với bệnh tật trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, có những gia đình gần như tuyệt vọng vì không còn khả năng chữa trị cho con. Và trong những khoảnh khắc ấy, sự xuất hiện của ông cùng những phần hỗ trợ lớn đã mang lại hy vọng cho nhiều gia đình, được ví như “ông bụt” giừa đời thường.
Phía sau những nghĩa cử đó luôn có sự đồng hành đầy yêu thương của bà Lê Hồng Thủy Tiên. Mỗi khi nghe ông chia sẻ về hoàn cảnh của các bệnh nhi nghèo, bà luôn sẵn sàng ủng hộ ngay lập tức. Có những chương trình hỗ trợ lên đến nhiều tỉ đồng, bà không hề đắn đo mà chỉ mong có thể giúp thêm được nhiều em nhỏ có cơ hội tiếp tục điều trị và được sống.
Điều trân quý là những việc làm ấy thường diễn ra rất lặng lẽ, giữa ông và người vợ Lê Hồng Thủy Tiên không chỉ là tình nghĩa vợ chồng, mà còn là sự đồng điệu trong cách sống, trong lòng trắc ẩn dành cho con người và trong khát vọng được cho đi và luôn sống với tinh thần phụng sự xã hội.
Ở tuổi xế chiều, khi Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn tiếp tục đau đáu với những dự định lớn, thì bên cạnh ông là "bóng hồng" Lê Hồng Thủy Tiên vẫn vẫn luôn âm thầm san sẻ gánh nặng, giữ lửa cho gia đình, cho doanh nghiệp và cùng ông nối dài những hành trình thiện nguyện đầy nhân văn. Trong rất nhiều thành tựu của cuộc đời người doanh nhân ấy, có lẽ điều đáng quý nhất chính là ông luôn có một người bạn đời thấu hiểu và cùng chung một trái tim hướng về cộng đồng, hướng về quê hương Việt Nam.

Phu nhân của "Vua hàng hiệu" được nhiều lần vinh danh trong nước và quốc tế, hiện "bóng hồng" Lê Hồng Thủy Tiên là Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPPG điều hành mọi hoạt động của Tập đoàn, luôn sẵn sàng chi cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn hàng tỷ đồng để chăm lo bệnh nhi ung thư.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với hàng loạt chỉ số tăng mạnh ngay từ đầu năm, Bắc Ninh đang cho thấy quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong năm 2026.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn khiến người ta nhớ đến bởi tình yêu dành cho đất nước, bởi khát vọng được góp sức cho quê hương và bởi luôn đau đáu với vận mệnh dân tộc. Với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, điều khiến nhiều người kính trọng không chỉ nằm ở thành công thương mại, mà còn ở hành trình trở về Việt Nam để cống hiến bằng tất cả tâm huyết của một người con yêu nước, về khát vọng góp phần làm cho Việt Nam phát triển mạnh mẽ và tự tin bước ra thế giới.
Cao Huân
Văn Thanh
Hòa Bình
B.S
T.Vân
Thanh Hoa
Nguyệt Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Cao Huân
Bình Yên - Thu Nhài
TS. Hoàng Ngọc Sơn, Cục VI, Thanh tra Chính phủ
Văn Thanh
Văn Thanh
H.T
Trọng Tài - Phạm Xuân Nha