Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ bảy, 30/05/2026 - 08:50
(Thanh tra) - Sáng 30/5, gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên, mở màn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cam go nhất trong nhiều năm qua. Với chỉ khoảng 55% tổng số thí sinh có cơ hội giành suất học công lập, "cuộc đua" này là thử thách lớn với các sĩ tử.
Thí sinh tại Hà Nội bước vào “cuộc đua” lớp 10 công lập. Ảnh: HH
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội từ lâu đã được ví như một trong những kỳ thi căng thẳng và có mức độ cạnh tranh cao bậc nhất. Năm nay, sức nóng ấy càng tăng lên khi thành phố ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông kỷ lục với gần 125.000 em.
Sáng sớm nay, thời tiết mát mẻ hơn mọi ngày, ngay từ sáng sớm, các em học sinh lớp 9 đã đến trường thi để bước vào kỳ thi quan trọng.
Có mặt từ rất sớm tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đông (Hà Đông), em Dương Yến Nhi, học sinh trường THCS Ngô Sỹ Liên (phường Chương Mỹ) tranh thủ ôn lại môn Ngữ văn. Em chia sẻ rất lo lắng do điểm chuẩn vào trường năm trước rất cao, thuộc top 2 thành phố.
Để chuẩn bị cho kỳ "vượt vũ môn”, Yến Nhi cho biết, suốt học kỳ hai vừa qua, lịch học của em gần như kín cả tuần. Bước vào giai đoạn "nước rút" em thường xuyên ôn luyện đến 2h sáng. Áp lực lớn nhất đối với em không chỉ là lượng kiến thức phải học mà là còn là nỗi lo mình làm bài không đúng phong độ do tâm lý căng thẳng.

Phụ huynh đồng hành cùng con đến trường thi. Ảnh: HH
Với danh hiệu học sinh Giỏi suốt 4 năm cấp 2, cùng lượng kiến thức đã ôn luyện kỹ, Yến Nhi bày tỏ quyết tâm: Em tự hứa sẽ làm bài bằng tất cả những gì mình đã tích lũy, xem đây như một cơ hội để chứng minh sự trưởng thành của bản thân.
Không riêng Yến Nhi, hồi hộp, lo lắng là tâm lý chung của hầu hết các sĩ tử, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, nét lo lắng hiện lên trên gương mặt của nhiều thí sinh. Em Hồ Đức Việt, học sinh trường THCS Kim Giang không giấu được sự hồi hộp.
Em chia sẻ bản thân cảm thấy lo lắng, áp lực trước mục tiêu phải đỗ vào trường THPT công lập. Em lo ngại gặp những dạng mà mình chưa được ôn kỹ nên sợ bị hoảng loạn tâm lý khi đọc đề.
Sự lo lắng của Việt nhân lên khi năm nay Hà Nội áp dụng quy định cho phép thí sinh đăng ký “tràn tuyến”. Sự điều chỉnh này tạo ra một bức tranh tuyển sinh khó đoán định và điểm chuẩn có thể nhiều biến động khi học sinh giỏi toàn thành phố dồn về những trường top đầu như Lê Quý Đôn.

Cẩn thận cùng con kiểm tra lại những vật dụng được đem vào phòng thi. Ảnh: HH
Trước một kỳ thi có tính cạnh tranh cao, mục tiêu lớn nhất của Việt là đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT Lê Quý Đôn - ngôi trường có tỷ lệ chọi rất cao với tỷ lệ 1/3 - đứng top 2 thành phố và điểm chuẩn những năm trước luôn nằm trong top đầu.
Ngoài ra, để chắc “vé” vào trường công hơn, nam sinh này cũng đặt ra phương án tiếp theo với nguyện vọng 2 là vào THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân).
Đứng trước kỳ thi lớn, nỗi lo không chỉ dừng lại ở phía các em học sinh mà còn lan sang cả các bậc phụ huynh - những người đang trải qua một "kỳ thi thứ hai" cùng con.
Đứng đợi con ngoài cổng trường thi, chị Lê Thị Thanh (phường Yên Nghĩa) không giấu nổi sự lo lắng. Chị bộc bạch: Nhìn thấy con ôn thi gầy rộc đi, lòng tôi xót lắm. Nhiều đêm tỉnh giấc thấy đèn phòng con vẫn sáng, tôi chỉ biết nhẹ nhàng pha cho con cốc sữa ấm chứ không dám giục con đi ngủ vì biết lịch thi đã cận kề.

Chúc con vượt qua áp lực bằng những cái ôm rất chặt. Ảnh: HH
Hôm nay đưa con đến trường thi, mặc dù nhà cách trường chỉ 3km, nhưng tôi vẫn quyết định đứng ngoài cánh cổng trường thi chờ con. Dẫu biết không giúp được gì, nhưng cảm giác được đồng hành cùng con cũng khiến tôi vơi đi phần nào lo lắng.
Nếu như bên trong phòng thi là cuộc chiến cân não của các sĩ tử, thì phía ngoài cánh cổng trường, một "kỳ thi" khác cũng đang diễn ra trong mỗi bậc phụ huynh. Nhiều phụ huynh nghỉ làm trọn vẹn hai ngày cuối tuần để đưa đón và đồng hành cùng con.
Đứng tựa lưng vào chiếc xe máy trước cổng trường thi THCS Văn Yên, chị Nguyễn Thị Vân (xã Đại Thanh) có con dự thi ở điểm thi này không giấu nổi sự lo lắng. Chị ví kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội như một "cuộc chiến" bởi tính cạnh tranh rất cao.

Dõi theo con với tâm trạng lo lắng bên ngoài cánh cổng trường thi. Ảnh: HH
Theo chị, áp lực của kỳ thi năm nay càng lớn hơn khi có biến động dân số, số lượng thí sinh 2K11 tăng đột biến; đồng thời quy định mới của Hà Nội không còn yêu cầu hộ khẩu tại thành phố, mở cửa cho lượng lớn thí sinh tự do khiến tổng số hồ sơ thi tuyển gia tăng và khó đoán định.
Con chị năm nay dự thi vào Trường THPT Lê Lợi – năm đầu tiên trường trở thành trường THPT công lập, do đó trường không có điểm chuẩn năm ngoái để các con tham khảo. Qua các kỳ thi khảo sát, gia đình và thầy cô cũng có những tư vấn cho các con để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, nhưng vì tính cạnh tranh cao nên trước ngày thi gia đình cũng mất ăn mất ngủ.
"Đến hôm nay, khi con chính thức bước vào phòng thi, tôi chỉ chúc con bình tĩnh, làm bài hết sức mình. Dù kết quả thế nào, con cũng đã là chiến binh dũng cảm nhất trong lòng bố mẹ rồi", chị bộc bạch.
Trước áp lực của kỳ thi, chị mong muốn trong thời gian tới, thành phố sớm xây dựng được thêm nhiều trường THPT công cập để học sinh được học theo đúng nguyện vọng của mình.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/5 với hệ không chuyên, thí sinh dự tuyển vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.
Năm học này, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025. Do đó, mức độ cạnh tranh của kỳ thi này cũng gia tăng.
Theo các số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 127 trường công lập, tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu lớp 10.
Việc bổ sung chỉ tiêu từ các trường công lập mới thành lập như Hoàng Quán Chi (phường Yên Hoà), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Minh Châu (xã Minh Châu) giúp tỷ lệ học sinh có suất vào công lập tăng lên khoảng 56,3% nhưng vẫn nằm trong nhóm thấp nhất cả nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 30/5, gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên, mở màn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cam go nhất trong nhiều năm qua. Với chỉ khoảng 55% tổng số thí sinh có cơ hội giành suất học công lập, "cuộc đua" này là thử thách lớn với các sĩ tử.
Hải Hà
(Thanh tra) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1259 về việc bổ nhiệm ông Đinh Văn Châu giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực.
Trọng Tài
Hải Hà
Hải Hà
Chính Bình
Lê Phương
Trần Kiên
Minh Anh
Hải Hà
Bùi Bình
Uyên Phương
Thùy Dương
Thùy Dương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
Đăng Tân
Hiếu Hải