Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Được sinh ra trong hòa bình đã là hạnh phúc

Nhóm PV

Thứ tư, 30/04/2025 - 06:30

(Thanh tra) - Trong niềm hân hoan chào mừng ngày non sông thống nhất, là người con đất Việt sẽ luôn thấy tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở một dân tộc anh hùng, một đất nước anh hùng. Cảm xúc ùa về khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, khi nghe bài hát "Đất nước trọn niềm vui" hay "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Bởi trong âm vang đó, chúng ta cảm nhận được sâu sắc giá trị của hòa bình. Và, các thế hệ tương lai đã và đang nguyện viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc, dù ở bất kỳ cương vị, công việc nào.

Diễu binh kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Giữa một con hẻm nhỏ ở quận 3, TP.HCM, chị Đỗ Thị Lan ngày ngày vẫn miệt mài với những chiếc áo dài, váy đầm, bộ đồ cho trẻ con – những sản phẩm giản dị nhưng đầy tình yêu. Mỗi đường kim, mũi chỉ, như chị nói, là “một lời nguyện thầm cho đất nước mãi bình yên".

Chị Lan sinh ra đúng thời khắc năm 1975. Bố chị là một nhà giáo, có lúc phải đi dạy học xa tận Cà Mau.

Chị Đỗ Thị Lan sinh năm 1975 "sinh ra trong hòa bình là một hạnh phúc"

“Tôi nhớ hồi nhỏ bố hay kể chuyện chiến tranh, về những ngày giải phóng miền Nam rạo rực – nhưng lúc đó trẻ con mà, khái niệm đó rất mờ nhạt. Nhưng ký ức thì vẫn còn: cờ đỏ, đoàn người, những câu chuyện bên mâm cơm...”.

Càng lớn, chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, chị Lan càng thấy rõ giá trị của thời điểm mình ra đời: “Sinh ra năm 1975, hóa ra cũng là một phần vận mệnh. Tôi không ở trong thời chiến, nhưng tôi thấy mình có trách nhiệm phải sống cho xứng đáng với sự hy sinh của cha anh".

Chạm mốc 50 tuổi, chị Lan cảm thấy điều thiêng liêng nhất là sự bình yên. Là người mẹ của một sinh viên đại học, chị mong muốn thế hệ trẻ hiểu và trân quý lịch sử:

“Hòa bình không tự nhiên mà có. Biết trân trọng quá khứ thì mới biết yêu hiện tại và sống có trách nhiệm với tương lai”, chị Lan nói.

Cán bộ làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở TP.HCM, chị Nguyễn Thị Kim Nhung (sinh năm 1976) chia sẻ:

“Là một công dân Việt Nam, tôi luôn ý thức được những mất mát của thế hệ cha ông đã cho tôi có cuộc sống hôm nay. Tôi tự nhủ luôn nỗ lực học tập, công tác và góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước vững mạnh hơn".

12 năm tiếp dân, chị Nguyễn Thị Kim Nhung luôn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống tiêu cực và giữ gìn niềm tin của người dân với chính quyền

12 năm tiếp dân, chị Nhung luôn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống tiêu cực và giữ gìn niềm tin của người dân với chính quyền. Mỗi ngày ở trụ sở tiếp công dân là một ngày của áp lực và thử thách, khi chị phải lắng nghe, giải quyết hàng chục vụ việc – từ tranh chấp đất đai đến khiếu nại hành chính. Có lúc, chị cũng bật khóc trước những câu chuyện đầy nước mắt, nhưng chưa bao giờ chị từ bỏ.

“Tôi nghĩ nếu mình không giữ được sự công tâm và lòng yêu nước, thì những người dân đó sẽ mất niềm tin – mà mất niềm tin là mất tất cả”, chị Nhung tâm sự.

Chị Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc chọn tiếp tục hành trình lý tưởng cách mạng trong ngành Thanh tra. Ảnh nhân vật cung cấp

Phó Chánh Văn phòng Thanh tra TP.HCM, chị Kiên Trúc sinh năm 1977, là con gái của một cựu tù chính trị Côn Đảo và một nữ giao liên. Chị Trúc chia sẻ: “Tôi tự hào khi được thừa hưởng lý tưởng sống của ba mẹ – những con người từng sống vì cách mạng. Tôi chọn tiếp tục hành trình đó trong ngành Thanh tra”.

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn là thời điểm chị xúc động nhất. Cảm xúc ùa về khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, khi nghe bài hát "Đất nước trọn niềm vui" hay "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Bởi trong âm vang đó, chị cảm nhận được sâu sắc giá trị của hòa bình. Chị nói: “Tri ân quá khứ bằng hành động hôm nay là cách tốt nhất để không hổ thẹn với cha anh”.

Ông Mai Quốc Khánh chia sẻ: "Tôi biết ơn những người đi trước – họ đã cống hiến cả đời vì đất nước"

Ông Mai Quốc Khánh, Chánh Văn phòng Thanh tra TP.HCM, luôn cảm nhận sâu sắc tinh thần cách mạng qua những sự kiện 30/4 hàng năm.

Ông Khánh chia sẻ: “Tôi biết ơn những người đi trước – họ đã cống hiến cả đời vì đất nước. Cách tôi tri ân là làm tốt công việc của mình từng ngày, từng giờ.”

15 năm công tác trong ngành Thanh tra, ông Khánh luôn giữ vững niềm tin, trung thực và tận tâm.

Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (Quận 1), cô Trần Thúy An chia sẻ: "Tôi sinh năm 1975, là năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy không sinh ra và lớn lên tại TP HCM nhưng tôi đã trưởng thành, làm việc và sinh sống tại đây đã được 30 năm. Có thể nói thành phố đã trở thành quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi có sự nghiệp và đại gia đình.

Cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là trong tôi lại bừng lên niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Tôi tự hào khi được làm công dân của một thành phố anh hùng, của một đất nước anh hùng. Tôi biết ơn các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu, anh dũng hy sinh để bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, để những người như chúng tôi có cuộc sống hòa bình, ấm no như hôm nay.

Là một người hoạt động trong ngành Giáo dục, tôi luôn có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống kiên cường của những người đi trước; luôn có ý thức phấn đấu, rèn luyện và tự hoàn thiện bản thân để đáp ứng một cách tốt nhất mọi yêu cầu của công việc, góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của TP, của đất nước. Đồng thời, thông qua công tác dạy - học và các hoạt động khác của nhà trường, bản thân tôi đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục về truyền thống cách mạng cho các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước".

Cô Trần Thúy An cho biết: "Tôi muốn học sinh hiểu: lịch sử không chỉ là bài học – mà còn là một phần bản sắc”.

Là học sinh lớp 11A18 Trường THPT Linh Trung, TP. Thủ Đức, em Nguyễn Thủy Tiên - thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình. "Trong không khí trang nghiêm của dịp kỷ niệm trọng đại này, những người thuộc thế hệ trẻ như chúng em càng hiểu và tự hào về truyền thống đấu tranh hào hùng của các thế hệ cha ông qua những thước phim tư liệu, những cuộc triển lãm với các hiện vật lịch sử và qua những câu chuyện kể đầy xúc động của các bác cựu chiến binh.

Em Nguyễn Thủy Tiên, biết ơn quá khứ là để sống có trách nhiệm với hiện tại.

Là người thuộc thế hệ mầm non xanh của TP HCM, được sinh ra trong thời bình, được thụ hưởng mọi thành quả của cách mạng, em cũng như các bạn học sinh đều hiểu rõ rằng đời người chỉ sống đúng một lần, thế hệ trẻ đang là nhân lực chính trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, vì thế chúng em phải biết gìn giữ và xây dựng Tổ quốc bằng cả trái tim, bằng lòng yêu nước, nỗ lực học tập, sống có khát vọng và sống theo đạo đức, lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Tham nhũng chính sách phải xử lý hình sự”

“Tham nhũng chính sách phải xử lý hình sự”

(Thanh tra) - Theo đại biểu Quốc hội, phải thiết kế quy định về chế tài, trách nhiệm hành chính, hình sự với những người quyết định hoặc tham gia trực tiếp xây dựng pháp luật.

Hương Giang

13:22 16/05/2025
Lo chính sách hậu kiểm cho kinh tế tư nhân dễ thành kẽ hở để “công ty ma” lợi dụng

Lo chính sách hậu kiểm cho kinh tế tư nhân dễ thành kẽ hở để “công ty ma” lợi dụng

(Thanh tra) - Đại biểu Quốc hội góp ý, Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân cần bổ sung rõ các yêu cầu với hệ thống hậu kiểm như liên thông dữ liệu giữa các cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng; kiểm tra thực địa và chế tài đủ sức răn đe…

Hương Giang

09:26 16/05/2025

Tin mới nhất

Xem thêm