Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghi vấn bất thường trong đấu giá của Vinacontrol

Thứ ba, 08/07/2014 - 13:23

(Thanh tra) - Nghe thông báo Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Vinacontrol (Vinacontrol) bán đấu giá tài sản qua radio, khách hàng đã đến để mua hồ sơ, nhưng chỉ nhận được câu trả lời "hết hồ sơ" cùng những ánh mắt mang “hình viên đạn” đầy tính hăm dọa từ các đối tượng xăm trổ xuất hiện quanh trụ sở Vinacontrol.

Dấu hiệu bất thường trong đấu giá tài sản tại Vinacontrol cần được thanh tra làm rõ. Ảnh:QĐ

Thông báo phát lên trời!

Theo phản ánh của ông Lưu Đức Vượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Luật Doanh Doanh, vào khoảng 23 giờ ngày 27/6/2014, ông và các đồng nghiệp khi đang đi trên xe ôtô, nghe radio thì biết được thông tin Vinacontrol (địa chỉ 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức bán hồ sơ và tiến hành đấu giá tài sản tàu vận tải Tiến Thành, có trọng tải 4.000 tấn với giá khởi điểm 3.200 triệu đồng.

Sau khi nắm thông tin, sáng hôm sau, ngày 28/6 (tức thứ 7), ông Vượng cùng đồng nghiệp lên trụ sở Vinacontrol để hỏi lại thông tin cho rõ ràng hơn và đặt vấn đề mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Tại khu vực quầy lễ tân tiếp khách của Vinacontrol không có nhân viên. Qua dò hỏi thì ông Vượng được bảo vệ công ty cho biết là tất cả công ty đã đi viếng đám hiếu, hẹn thứ hai (ngày 30/6) quay lại.

Đúng 8 giờ, sáng thứ hai (ngày 30/6), ông Vượng đến Vinacontrol và tại đây ông được gặp nhiều người cùng có chung mục đích quan tâm tới vụ đấu giá này đang đợi để được mua hồ sơ.

Chờ đợi đến khoảng 9 giờ thì một người tự xưng tên là Hiệp, cán bộ của Vinacontrol được giao phụ trách toàn bộ vụ đấu giá này ra gặp mọi người và tuyên bố, đã hết hạn bán hồ sơ, chuẩn bị tiến hành công tác đấu giá.

Quá bức xúc, mọi người phản đối và đề nghị được gặp Ban Giám đốc Công ty hoặc vào phòng làm việc của Vinacontrol để hỏi cho rõ sự tình, song mọi đề nghị chính đáng trong một cuộc tổ chức bán đấu giá được xem là công khai, minh bạch đều bị khước từ!

Khách hàng bị “khủng bố’ về tinh thần

Trước những thông tin phản ánh của bạn đọc, ngay trong sáng ngày 30/6, trong vai khách hàng mua hồ sơ đấu giá, phóng viên Báo Thanh tra cũng đã có mặt tại trụ sở Công ty Vinacontrol để tìm hiểu.

Ngay từ vòng gửi xe, phóng viên đã nhận được những câu hỏi đậm chất “hình sự” từ bảo vệ của Vinacontrol: “Đi đâu, làm gì, đến gặp ai?”. Sau khi trình bày là đến để mua hồ sơ đấu giá tàu vận tải Tiến Thành, ngay lập tức phóng viên nhận được hàng chục ánh mắt mang “hình viên đạn” từ một số thanh niên xăm trổ, đầu xanh tóc đỏ, dáng vẻ bặm trợn đang ngồi ngay cổng Vinacontrol.

Qua quan sát, phóng viên nhận thấy, không hiểu vì lý do vô tình hay hữu ý nhưng quanh khu vực cổng Vinacontrol có tới hàng chục thanh niên dáng vẻ bặm trợn đi đi lại lại và rất “quan tâm” tới những ai đến để mua hồ sơ tham dự đấu giá. Đi sâu vào sảnh lễ tân Công ty Vinacontrol, phóng viên thấy tại đây không có ai trực tiếp khách, cũng không hề thấy bản tin dán niêm yết thông báo bán đấu giá tài sản tàu vận tải Tiến Thành theo quy định.

Quay trở ra cổng, hòa cùng dòng người đến mua hồ sơ đấu giá đang ngồi vây xung quanh người đàn ông tên Hiệp bên quán nước chè, phóng viên ghi nhận sự bức xúc cùng hàng loạt các câu hỏi của khách hàng chất vấn người đàn ông này.

Thấy tình hình các khách hàng có vẻ bức xúc và liên tục đặt những câu hỏi khó trả lời, người đàn ông tên Hiệp đã rút máy gọi nhiều cuộc điện thoại cho ai đó. Và chỉ ít phút sau, không rõ từ đâu, hai chiếc taxi chở đầy đám thanh niên xăm trổ, bặm trợn đổ bộ đến ngồi kín quán nước “soi” thẳng từng mặt khách hàng, đặc biệt với những người "thích chất vấn"!

Trước thực cảnh trên, một vài “thượng đế” thực sự có ý định mua đấu giá chiếc tàu đã sợ hãi bỏ về, một vài người khác cố ngồi lại chờ được gặp Giám đốc Vinacontrol.

Khách hàng được “tiếp đón” ngoài quán nước chè, bị bủa vây trong những ánh mắt “hình viên đạn”, bị giám sát tới từng cử động nhỏ nhất là những hình ảnh mà trực tiếp phóng viên được chứng kiến tại đây. Sự việc kéo dài đến hơn 11 giờ trưa cùng ngày thì người đàn ông Hiệp rời khỏi 54 Trần Nhân Tông trong ánh mắt bất lực của cả các "thượng đế".

Có hay không việc Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Vinacontrol dùng “xã hội đen” để thị uy khách hàng, khống chế bán hồ sơ đấu giá tài sản tàu Tiến Thành; hạn chế khách hàng tham dự cuộc đấu giá tài sản mang tính công khai, minh bạch này? Để làm rõ những dấu hiệu khuất tất trên, rất cần sự vào cuộc ngay của các cơ quan chức năng, trong đó có Thanh tra Bộ Tư pháp; Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội, tránh xảy ra hiện tượng thất thoát tài sản trong quá trình đấu giá.

Bình Yên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm