Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 09/12/2014 - 15:36
(Thanh tra) - Sau khi Báo Thanh tra có bài "Hà Nội: Nâng tầng trái phép giữa phố cổ, phường có bao che?", ngày 5/12/2014, UBND quận Hoàn Kiếm đã ra thông báo thành lập Tổ Công tác để kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) của hộ ông Lưu Viết Cương tại số nhà 42 Hàng Bông, phường Hàng Gai.
Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Trần Thế Lợi (áo màu tối) từ chối trả lời báo chí về kết quả kiểm tra. Ảnh: T.A
Thành viên của Tổ Công tác kiểm tra vi phạm TTXD gồm các ông: Trần Thế Lợi, Đội phó Đội TTXD quận Hoàn Kiếm (Tổ trưởng); Vũ Thành Kiên, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Gai (Tổ phó) và các thành viên thuộc Phòng Quản lý đô thị, thanh tra viên Đội TTXD, cán bộ Ban Tiếp công dân và Thanh tra quận Hoàn Kiếm.
Sau khi kiểm tra tại hộ ông Cương chiều 8/12/2014, các đối tượng liên quan tới vụ việc được mời về trụ sở UBND phường Hàng Gai để làm việc.
Tuy nhiên, điều đáng nói là Biên bản làm việc số 01/TTrXD được Đội TTXD Hoàn Kiếm lập ngay sau đó, chưa thể hiện được rõ ràng nội dung kiểm tra hiện trạng; với nhiều nét chữ nguệch ngoạc, tẩy xóa và nội dung cốt lõi - có hay không việc hộ ông Cương xây dựng thêm diện tích của tầng 3 để làm căn cứ kết luận nội dung vi phạm TTXD thì nêu mập mờ, không được làm rõ.

Sơ đồ hiện trạng nhà ông Cương (tức hộ Trần Thị Khang cũ) chỉ có 2 tầng, mái ngói. Ảnh: T.A
Tại phần I, mục 3 và 4 trong biên bản, lúc đầu được cán bộ lập biên bản Mai Trí Dũng, thanh tra viên Đội TTXD quận Hoàn Kiếm ghi: "Cầu thang sắt trên trần tầng 2 là 0,68 x 2,78m"; "Phần tầng 2: Phần sắt đua ra 0,43 x 2,07m, sàn gỗ". Sau khi hộ ông Trúc có ý kiến nghiêm túc về 2 nội dung trong các mục này thì người lập biên bản mới sửa lại thành "cầu thang sắt lên tầng 3" và "phần tầng 3".

Thực tế, ảnh chụp 8/12/2014 nhìn từ tầng 2 lên thì nhà ông Cương là 3 tầng và cơi nới thêm nhiều lồng sắt ở tầng 3. Ảnh: T.A
Tương tự, tại mục 6 của biên bản, cán bộ ghi biên bản dường như vẫn cố tình "lờ" chữ "tầng 3" bằng cách chỉ nêu: "Diện tích phía trên diện tích chính (tức tầng 2 nhà ông Cương - PV) sàn gỗ, trần thạch cao, mái tôn, có cầu thang từ tầng 2 lên (nghĩa là cầu thang từ tầng 2 lên tầng 3 - PV), trong nhà diện tích: 4,28 x 4,07 cao 2,65m". Tiếp đó, mục 7 ghi: "Diện tích phía trên hàng lang tầng 2 cạnh diện tích chính (thực chất là hàng lang tầng 3 - PV) là 2,3 x 3,25 cao 2,61m, có cửa mở ra, nhà mái tôn mái tôn, trần thạch cao".
Nhiều diện tích cơi nới, xây dựng không có giấy phép ở tầng 3 được "xé nhỏ" trong biên bản làm người đọc tưởng như diện tích vi phạm rất nhỏ. Thực chất, nếu cộng toàn bộ diện tích vi phạm tính được phải lên đến hàng chục m2. Việc này cũng không được biên bản làm rõ.

Cầu thang sắt được hộ ông Cương xây dựng từ tầng 2 để lên tầng 3. Ảnh: T.A
Bên cạnh đó, phần II của biên bản (nội dung kiến nghị gây ảnh hưởng của hộ ông Vũ Đức Tuấn, hộ phía dưới hộ ông Cương) có nêu rõ: "Tường giáp sân chung phía trên cửa sổ có 1 vết nứt dài khoảng 1m; nhà có trần vôi dơm đã hư hỏng nhiều. Tại bức tường đối diện cửa sổ quay ra sân chung có nhiều vết nứt dọc từ trên xuống dưới". Như vậy, tại nội dung này của biên bản đã thể hiện rõ hộ ông Tuấn dưới hộ ông Cương có nhiều vết nứt. Do đó, phản ánh của ông Tuấn về việc ông Cương xây dựng thêm tầng, gây lún nứt nhà mình là hoàn toàn có cơ sở.
Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra hiện trạng tại số nhà 42 Hàng Bông, phóng viên Báo Thanh tra đã tiếp cận để phỏng vấn Tổ trưởng Tổ Kiểm tra, Đội phó Đội TTXD quận Hoàn Kiếm Trần Thế Lợi, thế nhưng ông Lợi từ chối và trả lời sẽ báo cáo kết quả kiểm tra với UBND quận, lúc đó quận sẽ có thông tin cho báo chí.

Tổ Kiểm tra xác nhận có nhiều vết nứt của hộ ông Tuấn ngay dưới hộ ông Cương. Ảnh: T.A
Mặt khác, tại buổi kiểm tra hiện trạng tại số nhà 42 Hàng Bông, nhiều hộ dân bức xúc lên tiếng đã nhiều lần kiến nghị, báo cáo phường, thế nhưng đến nay, việc xây dựng thêm tầng của hộ ông Cương vẫn không được giải quyết triệt để. Có ý kiến hộ dân chia sẻ, nếu lần này cấp quận vào cuộc vẫn không giải quyết triệt để sẽ có ý kiến lên Hội đồng nhân dân TP và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cao hơn.
Có thể thấy, việc tồn tại vi phạm TTXD của hộ ông Cương đã diễn ra trong thời gian dài nhưng lại không được phường Hàng Gai giải quyết triệt để dẫn đến người dân mất dần niềm tin vào chính quyền địa phương.
Đáng nói hơn, khi Tổ Kiểm tra của cấp trên phường Hàng Gai lại chưa thể hiện sự chính xác, rõ ràng các nội dung vi phạm TTXD của hộ ông Cương. Hy vọng báo cáo đề xuất UBND quận Hoàn Kiếm trước ngày 9/12/2014 của Tổ Kiểm tra sẽ khách quan, chính xác.
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đức Tài
PV
H.T
Huyền Thu
Vân Trang
Văn Thanh
Trung Hà
Bùi Bình
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Bùi Bình
B.S