Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 18/01/2014 - 09:15
(Thanh tra) - Ngày 16/01/2014, đại diện 47 hộ dân tổ 62 phường 3, quận Gò Vấp cùng nhiều cán bộ có trách nhiệm đã ngăn chặn kịp thời việc một cơ sở tư nhân lợi dụng việc tỉa cành nhằm đốn hạ cây xà cừ hàng trăm năm tuổi trong khuôn viên nhà số 158 đường Nguyễn Thái Sơn, khu vực đang chờ kết quả giải quyết khiếu nại của UBND TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Những nhánh cây xà cừ to bằng thân người lớn bị một nhóm người lạ mặt dùng cưa máy đốn hạ thẳng tay.
Đối thoại bất thành!
Phải giải quyết khiếu nại của 47 hộ dân đúng quy trình
Lại nhập nhèm pháp lý bán kính nút giao thông Nguyễn Thái Sơn
Triệt hạ 110 cây xanh để... làm đường ngoài quy hoạch
Cần hiểu đúng nội dung khiếu nại của 47 hộ dân
Có mặt tại hiện trường, phóng viên các báo đã ghi nhận nhiều nhánh cây xà cừ to bằng thân người lớn bị một nhóm người lạ mặt dùng cưa máy đốn hạ thẳng tay. Nhựa tươi từ thân cây mà theo thông tin của một cán bộ Khu quản lý giao thông đô thị số 3 là chu vi gần 5m vẫn rỉ ra như máu, phía dưới đất trong khuôn viên Công viên Gia Định hàng chục khối gỗ tròn được xếp thành đống để chờ chuyển đi. Khi được hỏi ai cho phép đốn hạ cây xà cừ mà độ tuổi theo chủ nhà số 158 là hơn 180 năm, một người đàn ông xưng là chủ Cơ sở hoa kiểng Phúc Thọ (phường 11, quận Gò Vấp) cho biết, việc chặt hạ được phép của Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (?).
Điều bất thường khác là theo lý giải của những người chặt hạ cây thì đây là tỉa cành cây có nguy cơ sâu bệnh để hạn chế việc ngã đổ vào nhà người dân, nhưng cán bộ của Khu quản lý giao thông đô thị số 3 lại khẳng định tại hiện trường là: Cơ sở hoa kiểng Phúc Thọ đã chặt hạ cả những cành cây to không hề có dấu hiệu sâu bệnh. Trong khi đó, khi những cành cây đầu tiên bị chặt hạ, nhân viên của Cơ sở hoa kiểng Phúc Thọ thông báo rằng sẽ chặt hạ để chiều cao thân cây ngang bằng mái nhà. Hay nói khác hơn, cây xà cừ cổ thụ sẽ chỉ còn phần gốc chứ không phải là cây xanh đô thị thuộc diện phải bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.
Liên quan đến việc chặt hạ cây xanh tại khu vực này, tháng 4/2013, Báo Thanh tra đã phản ánh việc DNTN SXTM & DV Minh Thảo, trụ sở tại 337 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh đã ngang nhiên chặt hạ 110 cây xanh các loại trong Công viên Gia Định thuộc địa bàn quận Gò Vấp, với lý do lấy mặt bằng cho thi công Dự án đường nối TSN-BL-VĐN dù Kết luận 158/KL-TTCP ngày 30/01/2011 của Thanh tra Chính phủ đã xác định rõ không tài liệu nào thể hiện việc quy hoạch 1,3 ha đất Công viên Gia Định để làm đường nhánh 20m. Sau đó, việc chặt hạ cây xanh đã chấm dứt và đến hôm nay khi 47 hộ dân tổ 62 đang chuẩn bị đón Tết trong an bình để chờ đợi kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh về khiếu nại nguồn gốc nhà đất nằm giữa ranh Công viên Gia Định với đường Nguyễn Thái Sơn, thì lại xảy ra việc đáng tiếc là có người đã lợi dụng tỉa cành để hạ sát cây xà cừ cổ thụ.
Bài, ảnh: Giáng Thăng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Nam Dũng
B.S
Minh Nghĩa
Nam Dũng
PV
NA
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Hải Hà