Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hơn một thập kỷ mòn mỏi chờ nhà tái định cư

Sơn Nguyễn

Thứ hai, 26/06/2023 - 11:30

(Thanh tra) - Sau hơn 13 năm phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn) theo chỉ giới mở rộng đường 50m, 15 hộ dân tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, từng ngày trông ngóng để được nhận nhà tái định cư (TĐC).

15 hộ dân tại phường Mai Dịch vẫn đang ngày đêm mong ngóng được mua nhà TĐC tại nhà CT4A khu TĐC tập trung phường Phúc Diễn. Ảnh: SN

Chậm trễ bàn giao nhà

Năm 2010, UBND quận Cầu Giấy đã di dời, thu hồi đất của 15 hộ dân tại tổ 20 (tổ 31 cũ, phường Mai Dịch) để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án mở rộng quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn) theo chỉ giới mở rộng đường 50m. Khi đó, 15 hộ dân này được UBND quận Cầu Giấy xác định nằm trong diện được hỗ trợ mua nhà TĐC theo quy định. Quỹ nhà TĐC thuộc quỹ nhà của dự án do Sở Xây dựng bố trí và giá mua nhà do Sở Tài chính ban hành năm 2010.

Sau 6 năm giải phóng mặt bằng, đến ngày 2/2/2016, người dân mới được chính quyền địa phương tổ chức bắt thăm, chọn căn hộ TĐC. Theo kết quả bắt thăm, 15 hộ dân được bố trí mua nhà TĐC tại nhà CT4A khu TĐC tập trung phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Chờ đợi thêm một năm rưỡi nữa, ngày 25/7/2017, UBND TP Hà Nội mới có Quyết định số 4899/QĐ-UBND về việc bán 15 căn hộ TĐC tại nhà CT4A cho 15 hộ gia đình, cá nhân tại phường Mai Dịch do phải di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng đường quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long - Cầu Diễn) theo chỉ giới mở rộng đường 50m.

Nỗi khổ sở của người dân chưa kết thúc, bởi đến nay, 15 hộ dân tại phường Mai Dịch vẫn chưa được mua nhà TĐC theo Quyết định 4899 của UBND TP Hà Nội.

Đại diện 15 hộ dân, bà Nguyễn Thuý Hà bức xúc: Chấp hành chủ trương của Nhà nước, chúng tôi đã bàn giao đất để triển khai dự án mở rộng quốc lộ 32. Đổi lại chúng tôi đã được gì thiết thực? 13 năm gieo neo khốn khổ, chạy hết nơi này đến nơi khác. Nhà được hứa cho TĐC thì không đến tay, chúng tôi phải tự bỏ tiền thuê nhà. Người dân mất cả chì, lẫn chài thì còn ai dám tin tưởng vào TP nữa?

Liên quan đến vấn đề chậm bàn giao nhà TĐC cho người dân tại phường Mai Dịch, Báo Thanh tra đã có giấy giới thiệu và nội dung làm việc gửi tới UBND quận Cầu Giấy nhưng không nhận được phản hồi.

Nhà CT4A bị bỏ hoang nhiều năm nay, nhưng hàng chục người dân vẫn mòn mỏi chờ ngày được bàn giao mua nhà TĐC. Ảnh: SN

Trước đó, tại Thông báo Kết luận số 53/TB-HĐND ngày 2/12/2022 về tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022, Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm khẩn trương, nghiêm túc tập trung hoàn chỉnh các hạng mục theo quy định để đảm bảo đủ điều kiện đưa công trình nhà CT4A Khu TĐC phường Phúc Diễn vào sử dụng để bàn giao cho 15 hộ gia đình thuộc diện TĐC ở phường Mai Dịch trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an TP (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy) và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Câu trả lời vô cảm

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm cho biết, nhà CT4A khu TĐC tập trung Phúc Diễn được triển khai từ những năm 2014 - 2015, năm 2017 đã cơ bản hoàn thành.

Qua nhiều năm, công tác nghiệm thu gặp nhiều khó khăn nên hiện nay toà nhà CT4A đã xuống cấp! Một phần, UBND quận đã cải tạo, tạm sử dụng toà nhà CT4A để làm nơi cách ly Covid nên nhiều hạng mục như tường, nền nhà, cửa tiếp tục xuống cấp. Nghiêm trọng là hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được nghiệm thu do nhiều năm không sử dụng dẫn đến nhiều hạng mục hư hỏng cần phải cải tạo, sửa chữa.

Nhiều hạng mục tại nhà CT4A đã xuống cấp, không được sửa chữa. Ảnh: SN

“Nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm trễ sửa chữa nhà CT4A để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng là do nguồn vốn chính thống từ UBND TP Hà Nội cấp để sửa chữa vẫn chưa có. Nhưng hiện nay, UBND quận Bắc Từ Liêm vẫn đang tự sửa chữa các hạng mục xuống cấp bằng nhiều nguồn vốn khác…”, ông Tùng cho hay.

Tuy nhiên, thực tế không giống lời ông Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm nói. Theo ghi nhận của chúng tôi, toà nhà CT4A hàng ngày vẫn "cửa đóng, then cài", không có dấu hiệu của công nhân sửa chữa hay cải tạo. Khuôn viên xung quanh toà nhà cỏ mọc um tùm, bên trong toà nhà nhiều thiết bị phóng cháy chữa cháy đã bị hư hỏng, tường, cửa đã xuống cấp nghiêm trọng… Trời mưa, nước tràn lênh láng khắp nền nhà.

Thiết bị phòng cháy chữa cháy tại nhà CT4A đã bị hư hỏng. Ảnh: SN

Trước những thông tin ông Nguyễn Khắc Tùng cung cấp, nhiều người dân vô cùng bức xúc đặt câu hỏi: Vì sao không nghiệm thu được mà lại khiến công trình xuống cấp? Hay do công trình ngay từ đầu không đảm bảo chất lượng để nghiệm thu và sau ít năm đã hư hỏng nặng?

Dự án xây dựng nhà ở di dân giải phóng mặt bằng tại ô đất CT4 khu đất tái định cư tập trung (phường Phúc Diễn) do UBND quận Bắc Từ Liêm làm chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đại diện chủ đầu tư).

Tổ hợp gồm 3 khối nhà chung cư CT4A, B, C với tổng mức đầu tư hơn 202 tỷ đồng. Nguồn vốn được bố trí vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 - 2022. 

Hơn nữa, theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm thì UBND TP Hà Nội không cấp vốn để sửa chữa toà nhà CT4A, thông tin này có chính xác hay không? Liệu có phải người dân tại Tổ dân phố số 31 (cũ) đã bị bỏ rơi? Hay sự tắc trách, vô cảm của UBND quận Bắc Từ Liêm đã khiến họ phải lâm cảnh không nhà không cửa suốt 13 năm qua?

Cho dù là nguyên nhân nào thì có 1 sự thật là, 13 năm chấp hành chủ trương của Nhà nước, bàn giao đất triển khai dự án mở rộng quốc lộ 32, 15 hộ dân của tổ dân phố số 31 (cũ) phường Mai Dịch vẫn phải sống “lênh đênh”.

Bất chấp yêu cầu của Chủ tịch HĐND TP; UBND quận và Ban Quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm vẫn chưa bàn giao căn hộ TĐC cho người dân. Điều đó cho thấy sự hững hờ, vô cảm của cơ quan chức năng trước số phận chìm nổi của 15 hộ dân?

Liệu sự vô cảm đó còn kéo dài bao lâu? 15 hộ dân kể trên đến ngày nào mới được “an cư”, thoát khỏi cảnh trôi dạt, đợi chờ? Ai phải chịu trách nhiệm về điều đó? Câu hỏi này chúng tôi xin gửi đến Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Báo Thanh tra sẽ trở lại vụ việc để bạn đọc theo dõi./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm