Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cấp “sổ đỏ” trên đất đang tranh chấp

Thứ năm, 13/03/2014 - 08:18

(Thanh tra)- Mảnh đất có diện tích 186 m2 vốn được gia đình ông Nguyễn Văn Diệu (tổ 9, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) mua từ năm 1991, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà đất, thế nhưng UBND quận Long Biên lại “bất ngờ” cấp "sổ đỏ" cho người khác.

Mảnh đất đang tranh chấp được UBND quận Long Biên cấp “sổ đỏ”. Ảnh: Hoàng Long.

Ông Nguyễn Văn Diệu cho biết, năm 1991, gia đình ông cùng 11 hộ gia đình khác bỏ tiền ra mua đất giãn dân của Hợp tác xã Nông nghiệp. Sau khi được cấp đất, gia đình ông đã bỏ nhiều công sức tôn tạo, san lấp, xây nhà sinh sống ổn định tại khu vực nói trên. Các biên lai thu thuế nhà đất thể hiện việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đến hết năm 2012 (đến khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) được cấp cho người khác - PV) đối với diện tích 186m2 đất.

Năm 2006, gia đình ông cùng các hộ dân liền kề gửi hồ sơ kê khai xin cấp GCNQSDĐ tới UBND phường Thạch Bàn. Sau đó, nhiều hộ gia đình có thửa đất cùng hiện trạng đã được cấp GCNQSDĐ. Cuối năm 2009, UBND phường cùng đơn vị đo đạc bắt đầu tiến hành đo vẽ với thông báo là cấp GCNQSDĐ mang tên Nguyễn Văn Diệu cho nên ông đã vui mừng ký vào biên bản và nộp lại.

Đầu năm 2010, khi gia đình bắt đầu tiến hành làm thủ tục để đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất nước tinh khiết thì “tá hỏa” phát hiện mảnh đất đang được UBND phường Thạch Bàn làm hồ sơ kê khai xin cấp quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Chí (em trai ông Diệu, là Việt kiều định cự tại Slovakia từ năm 1988) hiện sinh sống, làm việc tại địa phương.

Trước việc làm trái với các quy định của pháp luật kể trên, ngay lập tức, gia đình đã có nhiều đơn thư phản ánh tới phường Thạch Bàn, quận Long Biên đề nghị xem xét lại hồ sơ đất của ông Chí và tạo điều kiện để gia đình ông Diệu được kê khai cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất gia đình đã bỏ tiền ra mua và tôn tạo trong nhiều năm.

Rất lâu sau đó, gia đình  ông không hề nhận được bất kỳ văn bản trả lời đơn thư từ phía cơ quan chức năng. Thế nhưng, khoảng tháng 3/2012, UBND quận Long Biên lại cấp GCNQSDĐ mảnh đất đang có tranh chấp nói trên cho ông Nguyễn Văn Chí. Thậm chí, khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng của gia đình ông Diệu được UBND quận Long Biên xác lập tại Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình nhà ở và các công trình khác khi không có sự chứng kiến của gia đình ông.

Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Bàn Lê Minh Tiến cho biết, việc cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Văn Chí được căn cứ vào đơn xin cấp GCNQSDĐ của ông Chí và một Biên bản họp của gia đình cho nên phường đã làm hồ sơ trình UBND quận xem xét cấp GCNQSDĐ cho ông Chí. Đây là văn bản thoả thuận giữa các bên chỉ làm văn bản viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, tường trình của ông Diệu cho thấy, Biên bản họp phân chia, giao quyền sở hữu đất ở( làm căn cứ để cấp GCNQSDĐ - PV) chỉ ghi chép lại nội dung bàn bạc giữa một số anh em trong gia đình về tài sản thừa kế, chứ chưa phải thống nhất phân chia tài sản giữa các bên. 

Hơn nữa, văn bản không có giá trị pháp lý, bởi không có đầy đủ thành viên trong gia đình cũng như không có xác nhận của đại diện Tổ dân phố hay UBND phường. Mảnh đất đang tranh chấp là tài sản của cả gia đình ông Diệu đã mua, tôn tạo trong nhiều năm, đặc biệt là không phải tài sản thừa kế của cha, mẹ để lại.

Đối với toàn bộ số tài sản trị giá hàng tỷ đồng do gia đình ông Diệu bỏ công sức tôn tạo, xây dựng trong những năm qua bỗng  thuộc quyền sở hữu của người khác, ông Tiến cho biết: "Tôi cũng không hiểu vì sao số tài sản đó lại được UBND quận cấp cho ông Chí trong khi chưa có sự thỏa thuận nào về khối tài sản này giữa hai gia đình?".

Ông Diệu bức xúc, mảnh đất đang xảy ra tranh chấp mà UBND quận Long Biên cấp GCNQSDĐ cho người khác là sai quy trình, vi phạm các quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của gia đình ông. Ông nghi ngờ có sự “khuất tất” trong việc này. Gia đình đã nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng ở quận Long Biên nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm?!

Đề nghị UBND quận Long Biên xem xét, trả lời khiếu nại của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 1: Những nhịp cầu “hoen gỉ” trước cửa lên sân bay

Kỳ 1: Những nhịp cầu “hoen gỉ” trước cửa lên sân bay

(Thanh tra) - Ngay trên trục đường dẫn lên Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến giao thông được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, hàng loạt hạng mục của dự án nghìn tỷ đang bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm. Những nhịp cầu dang dở, hoen gỉ, nền đường phủ kín cỏ dại không chỉ phơi bày dấu hiệu lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân trong vùng dự án.

Văn Thanh

07:55 15/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm