Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 25/03/2019 - 21:58
(Thanh tra) - Nhiều tháng qua, bà Đỗ Thị Lực (mẹ nạn nhân Trần Văn Huy) và anh Phạm Văn Thái (anh trai nạn nhân Phạm Văn Dương) cùng trú tại thôn Dương Cốc, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc liên tục gửi nhiều đơn thư tới các cấp, các ngành phản ánh việc khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường có nhiều khuất tất có thể dẫn đến nguy cơ bỏ lọt tội phạm giết người.
Công dân gửi đơn tới nhiều cấp, ngành đề nghị điều tra làm rõ vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm. Ảnh: Thanh Hoa
Khoảng 5h15, ngày 21/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên nhận được tin báo của Công an xã Đạo Đức về việc, tại sát mép đường Quốc lộ 2A đoạn Km19+400 Phúc Yên đi Vĩnh Yên phát hiện 2 thanh niên nằm bất động là Phạm Văn Dương và Trần Văn Huy (cùng sinh năm 1996, trú tại thôn Dương Cốc, xã Phú Xuân). Trong đó, Dương đã tử vong còn Huy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cấp cứu điều trị.
Tại hiện trường, 1 xe mô tô BKS 88G1 - 359.55 của nạn nhân trong tình trạng nằm đổ nghiêng chèn đè lên các thân gỗ, cành rong tre trên mặt ao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã thụ lý điều tra vụ án hình sự, theo Quyết định khởi tố vụ án số 101 ngày 28/8/2018.
Ngày 18/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên có Văn bản số 180/TB-CSĐT thông báo kết quả điều tra xác minh tới bà Lực và anh Thái.
Theo đó, sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành điều tra xác định: Vụ việc xảy ra có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 28/8/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo trình tự tố tụng hình sự.
Trong thời hạn điều tra và thời hạn gia hạn điều tra, Cơ quan Điều tra nhận được nhiều đơn kêu cứu của anh Thái và bà Lực vì cho rằng đây không phải bị tai nạn giao thông mà do bị một số đối tượng đánh đập, sau đó truy đuổi để đánh đập đến chết và đa chấn thương.
Tại Thông báo số 180/TB-CSĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đã ghi nhận ý kiến quan điểm đánh giá nhận định của gia đình các nạn nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đang tiếp tục xác minh, điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ án trên.

Hiện trường vụ việc được người nhà nạn nhân ghi lại khi mới phát hiện. Ảnh: Thanh Hoa
Liên quan đến sự việc trên, nạn nhân Trần Văn Huy kể lại: "Ngày 20/5/2018, tôi và Dương có rủ nhau đi ăn tối, sau đó đi hát và vào quán tẩm quất. Sau khi tôi ra khỏi quán tẩm quất, đang đứng chơi thì bất ngờ có nhóm người đi trên 4 chiếc xe máy phóng tới rồi nhảy xuống vụt nhiều gậy vào đầu. Sau khi tôi ngã xuống đất, lấy tay ôm đầu thì nhóm đối tượng này tiếp tục đạp, nhảy lên dẫm vào đầu đến khi tôi bất tỉnh".
Huy cho biết thêm: "Sáng ngày 21/5, khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy ông Đỗ Văn Tính, trú tại thôn Hưởng Lộc, xã Đạo Đức, tôi nói “cứu cháu với, cháu bị đánh” sau đó ngất lịm đi. Đến nay, sau nhiều tháng trôi qua, sức khoẻ tôi vẫn rất yếu, tiếp tục phải đi điều trị phục hồi chức năng".
Anh Huy khẳng định, trong tất cả các lời khai với Cơ quan Công an đều khai bị đánh và mong Cơ quan Cảnh sát điều tra sớm truy tìm ra thủ phạm, trả lại công lý cho bản thân anh và Dương (đã mất).
Ông Đỗ Văn Tính, người trực tiếp đưa Huy vào bệnh viện cấp cứu cho biết, khoảng 6h30 ngày 21/5/2018, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, khi bác sỹ đang cho truyền nước, lau rửa các vết thương thì Huy tỉnh dậy, ông có hỏi bị làm sao thì Huy nói “bọn nó đánh cháu” trước sự chứng kiến của rất nhiều người, sau đó Huy đọc số điện thoại của mẹ cho ông liên lạc.
Ông Tính cho biết, trong buổi sáng ngày 21/5, ông cũng tường trình lại toàn bộ sự việc trên vào biên bản lấy lời khai do điều tra viên lập.
Ông Đỗ Văn Mười và một số người dân phát hiện sự việc từ đầu cho biết, khi ông mở cổng thì phát hiện Dương Và Huy đang nằm song song, sát nhau. Tuy nhiên, hiện trường xảy ra vụ việc không giống và có nhiều mâu thuẫn với một vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người thương nặng. Nếu va chạm mạnh như vậy thì tại sao hiện trường không hề có dấu tích hư hại nào đáng kể.
Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên ra Thông báo số 180/TB-CSĐT, gia đình các nạn nhân tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục điều tra làm sáng tỏ việc có hay không một số đối tượng gây án dựng hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông, gây khó khăn cho cơ quan chức năng hòng thoát tội!
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Lợi, Trưởng Công an huyện Bình Xuyên cho biết, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh để thụ lý giải quyết theo quy định.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Thanh Hoa
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Trí Vũ
Nguyễn Mai
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Hòa Bình
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Lương
Trí Vũ
Thái Nam
Thanh Lương thực hiện
Văn Thanh