Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hành trình đưa 27 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

Ngọc Giàu

Thứ năm, 04/06/2026 - 16:55

(Thanh tra) - Sau gần 7 tháng băng rừng, vượt suối trên đất bạn Campuchia, Đội K51 tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội và là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Đắk Lắk và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham dự Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Ảnh: NG

Hành trình tri ân

Chiều 4/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Các đại biểu dự Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia. Ảnh: NG

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5; bà Keo Sa Vươn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Modulkiri (Vương quốc Campuchia); đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự, các sở, ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Lễ truy điệu được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Ảnh: NG

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lễ truy điệu diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây không chỉ là dịp để tri ân những người đã hy sinh vì đất nước mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã nằm lại nơi chiến trường.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tham dự lễ truy điệu thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: NG

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu. Hàng nghìn liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Đó là nỗi day dứt của Đảng, Nhà nước, của thân nhân các liệt sĩ và của toàn xã hội.

Từ cuối năm 2000, sau khi Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia được ký kết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn được triển khai mạnh mẽ. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri cũng ký kết các bản ghi nhớ nhằm phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhân văn này.

Suốt 25 năm qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ, vượt qua điều kiện địa hình hiểm trở để tìm kiếm dấu tích đồng đội. Kết quả, 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri đã được quy tập, hồi hương và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Mùa khô 2025 – 2026, tiếp tục ghi dấu một hành trình đầy gian khó, sau gần 7 tháng trèo đèo, lội suối, băng rừng sâu, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước 27 hài cốt liệt sĩ. Dù chưa xác định được danh tính, nhưng mỗi hài cốt được tìm thấy đều mang ý nghĩa thiêng liêng, góp phần làm vơi bớt nỗi mong chờ của biết bao gia đình.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk xúc động nhấn mạnh rằng: “Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống trên đất bạn Campuchia để mang lại hòa bình, độc lập cho nhân dân Campuchia và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi bền vững.”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc những hy sinh to lớn ấy; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam và hơn 3,3 triệu đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện đoàn kết một lòng, làm hết sức mình quyết tâm xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như tâm niệm của các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối hằng mong mỏi, thiết tha trước lúc đi xa”.

Chưa dừng bước tìm kiếm

Không chỉ là nhiệm vụ chính trị, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm đối với lịch sử và các thế hệ cha anh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: NG

Bà Keo Sa Vươn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

Theo bà Keo Sa Vươn, chiến thắng ngày 7/1/1979 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với Campuchia, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển cho đất nước này. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Dù chiến tranh đã lùi xa, song vẫn còn rất nhiều liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia chưa được tìm thấy. Đây là nỗi trăn trở chung của chính quyền và nhân dân hai nước. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Mondulkiri sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Đắk Lắk, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K51 hoàn thành nhiệm vụ.

Hai mươi bảy hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được Đội K51 tìm kiếm, cất bốc và hồi hương sau gần 7 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Ảnh: NG

Thực tế cho thấy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang đối mặt với không ít khó khăn. Nhiều khu vực từng là chiến trường nay đã thay đổi địa hình, thông tin nhân chứng ngày càng ít đi theo thời gian. Tuy nhiên, với quyết tâm không để đồng đội nằm lại phía sau, các lực lượng chức năng vẫn kiên trì tìm kiếm từng manh mối nhỏ nhất.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các địa phương triển khai nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K51, việc tìm kiếm đồng đội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là tình cảm thiêng liêng đối với thế hệ cha anh đi trước. Chính điều đó đã trở thành động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trên hành trình tìm kiếm những người lính đã nằm lại nơi chiến trường xưa.

Từ tháng 11/2025 đến nay, Đội K51 gồm 67 cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri. Mỗi chuyến đi đều đối mặt với vô vàn khó khăn về địa hình, khí hậu và điều kiện sinh hoạt. Song với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước, các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NG

Bên cạnh công tác quy tập, nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, việc lấy mẫu giám định ADN đang được triển khai đối với 4.019 ngôi mộ liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Các hoạt động lấy mẫu đang được thực hiện đồng loạt tại 34 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm trả lại tên cho những người đã hy sinh, giúp thân nhân có cơ hội tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ mong ngóng.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 23.062 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn. Đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 16.338 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 6.724 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Hiện, Đắk Lắk có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.000 phần mộ. Trong số đó, có 4.271 mộ chưa xác định được thông tin và gần 6.000 mộ thiếu thông tin cần được xác định danh tính.

Riêng tại tỉnh Mondulkiri, theo nguồn tin từ các tổ chức và cá nhân, vẫn còn khoảng 700 - 800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Những con số ấy cho thấy hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ vẫn còn rất dài. Song bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia, hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài.

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh:

Đoàn xe chờ 27 hài cốt các liệt sĩ về tới địa phận xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NG

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham gia Lễ đón Liệt sĩ. Ảnh: NG

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Đắk Lắk và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham dự Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Ảnh: NG

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ. Ảnh: NG

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NG

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Đỗ Hữu Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Lễ truy truy điệu và an táng. Ảnh: NG

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia. Ảnh: NG

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức an táng 27 liệt sĩ. Ảnh: NG

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham dự Lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Ảnh: NG

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm