Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ ba, 14/10/2025 - 16:56
(Thanh tra) - Những ngày đầu tháng 10, hoàn lưu cơn bão số 10 và 11 liên tiếp đổ bộ gây mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương miền Bắc, đặc biệt là Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh... Khi hậu quả của cơn bão trước chưa kịp khắc phục, người dân lại phải tiếp tục gồng mình đón cơn bão sau. Song giữa thiên tai khắc nghiệt, tình người và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam lại được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi miền Tổ quốc.
Người dân tại xã Tân Niên, tỉnh Bắc Ninh được nhận quà của nhóm thiện nguyện tại Hà Nội. Ảnh: Trí Vũ
Tình người trong bão lũ

Nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đang sắp xếp những túi quà để chuẩn bị chèo thuyền vào vùng bị cô lập tại xã Tân Niên, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trí Vũ
Mưa lớn khiến đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường sạt lở, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, thiếu nước sạch, lương thực. Giữa những hình ảnh tan hoang ấy, người ta vẫn nhìn thấy sự sống đó là ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ xuyên đêm đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, là những bàn tay nắm chặt nhau vượt qua dòng nước xiết, là sự sẻ chia không biên giới của hàng triệu trái tim cùng hướng về vùng lũ.
Trên các nền tảng mạng xã hội, thông tin, hình ảnh về tình hình bão lũ liên tục được cập nhật, thu hút sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi. Ngay khi những lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ được phát đi, hàng nghìn cá nhân, tổ chức đã nhanh chóng hưởng ứng, quyên góp tiền và nhu yếu phẩm. Đó là minh chứng sinh động cho truyền thống lá lành đùm lá rách, tinh thần tương thân tương ái của người Việt qua bao thế hệ.

Tiếp tế đồ ăn cho bà con bị cô lập ở thôn Tân An, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QP
Sau cơn bão, điều đọng lại không chỉ là thiệt hại mà còn là nghĩa tình đồng bào. Nguồn: Tiktok vietnam.daithang1975
Anh Bùi Tùng, một thành viên đội cứu hộ tại Thái Nguyên, cho biết mực nước trong trận lũ lần này dâng quá nhanh, chảy xiết, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Trong số những người anh cứu có một người mẹ trẻ bơi thuyền đi mua thuốc cho con bị viêm phổi, nhưng không may bị lật thuyền. Cô may mắn trèo được lên mái nhà và được đội cứu hộ tiếp cận kịp thời.
“Gặp được nhau là cái duyên, còn cứu được nhau giữa dòng nước lũ có lẽ là cái nợ từ kiếp trước. Nếu cô ấy và đứa nhỏ có mệnh hệ gì, chắc chúng tôi ân hận cả đời”, anh Tùng xúc động chia sẻ.
Giống với đoàn cứu hộ của anh, nhiều nhóm thiện nguyện, đoàn thể, cá nhân đã không quản hiểm nguy mang hàng cứu trợ vào tận vùng bị cô lập. Hàng trăm chuyến xe chở áo phao, nước sạch, thuốc men, lương thực… lăn bánh xuyên đêm để kịp đến tay bà con.
Tại Bắc Ninh, hàng chục điểm tập kết nhu yếu phẩm được dựng lên; tiếng loa mời “bà con ra lấy nước, lấy gạo” vang đều đặn giữa ngập lụt, như một lời động viên ấm áp.
Nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đang chèo thuyền vào vùng bị cô lập ở xã Tân Niên, tỉnh Bắc Ninh để đưa những túi đồ thiết yếu cho các hộ dân. Video: Ngọc Diễm
Cả nước hướng về miền Bắc
Thiếu tá Nguyễn Xuân Thịnh, Phó Trưởng Công an xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh), cho biết: “Chúng tôi lập 11 chốt đảm bảo an toàn, di chuyển người dân đến nơi trú ẩn. Mưa lũ khắc nghiệt nhưng tình quân dân càng bền chặt hơn bao giờ hết”.
Hình ảnh chiến sĩ công an, bộ đội cõng cụ già, bế em nhỏ, nhường từng suất cơm, nằm ngủ giữa nền đất ướt sau ca trực khiến ai cũng nghẹn ngào.
“Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội”, câu nói giản dị ấy lại được khắc sâu trong lòng người dân vùng lũ.

Trong cơn bão số 3, Bộ Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng, chống, cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Bộ Công an
Không chỉ trong nước, nhiều kiều bào ở nước ngoài cũng hướng về quê hương, gửi tiền ủng hộ, thuốc men, cùng lời nhắn “Miền Bắc cố lên!”.
Từ những điểm tập kết ở TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, Đắk Lắk…, từng thùng mì, thùng nước, túi quần áo được chuyển đi suốt ngày đêm. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít nhưng trong mỗi món quà đều chan chứa tấm lòng.
Những chuyến xe cứu trợ sẵn sàng hướng về miền Bắc thân yêu. Nguồn: Tiktok Loanhquanhtayninh
Câu chuyện vợ chồng anh Nguyễn Văn An và chị Lương Thanh Huyền (Hà Nội) là một ví dụ xúc động. Hai người đã mua xuồng máy, chạy suốt đêm đến Lạng Sơn cứu người mắc kẹt giữa biển nước, rồi lại chở đồ ăn, nước uống “cứu đói” bà con. “Thấy họ an toàn, dù mệt nhưng lòng nhẹ nhõm”, anh An nói.
Sau cơn bão, điều đọng lại không chỉ là thiệt hại mà còn là nghĩa tình đồng bào. Giữa mất mát, đau thương, vẫn ánh lên tình người ấm áp. Từng tấm lòng, từng hành động nhỏ bé góp lại thành sức mạnh to lớn giúp Nhân dân vượt qua hoạn nạn.
Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào keo sơn ấy sẽ còn mãi. Như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta". Chính sức mạnh ấy sức mạnh của lòng nhân ái và ý chí Việt Nam đã và sẽ giúp dân tộc này vững vàng trước mọi giông bão.


Lễ phát động nhằm kịp thời kêu gọi công chức, viên chức, người lao động thuộc Thanh tra Chính phủ phát huy tinh thần “tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” cùng chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại. Ảnh: Huy Trần
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S