Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng báo chí chất lượng cao

N.B

Thứ năm, 29/02/2024 - 21:32

(Thanh tra) - Ngày 29/2, Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng báo chí chất lượng cao cho các hội viên là phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên, với mục tiêu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, để có thật nhiều tác phẩm hay, có chất lượng, thu hút độc giả.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã dành thời gian "truyền lửa" cho các phóng viên, biên tập viên Báo Thanh tra. Ảnh: facebook Đỗ Doãn Hoàng

Chia sẻ tại lớp bồi dưỡng, bằng chính câu chuyện nghề của mình, giảng viên - nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã gợi mở cho những người làm báo Báo Thanh tra cách thức làm báo chuyên nghiệp, hiện đại, đặc biệt là làm sao để có được một tác phẩm phóng sự - điều tra chất lượng cao.

Theo ông Đỗ Doãn Hoàng, để có bài viết hay, cần một đề tài hay, cần đi sâu vào mọi ngóc ngách, theo đuổi câu chuyện đến cùng, và quan trọng nhất, là phải tâm huyết với công việc mình làm, với mục tiêu là làm được "một cái gì đó" thực sự có ý nghĩa cho xã hội, cho con người.

Bởi vậy, những con chữ, những bức ảnh, những video clip mà ông chuyển tải tới độc giả, là được viết, được dựng bằng mồ hôi, nước mắt, và cả máu.

Với những người làm báo Báo Thanh tra, ông Đỗ Doãn Hoàng đặc biệt nhấn mạnh câu chuyện giữ lửa và "giữ mình" trong sạch.

"Tôi giữ lửa bằng cách tự giao trọng trách cho mình. Sống một lần thì sống cho nó tử tế. Và, thước đo giá trị nghề của chúng ta, được đo bằng việc ta làm được gì cho xã hội".

Không chỉ là kể ra những "chiến tích" của mình để người khác phải trầm trồ, mà hơn cả, cây bút giàu kinh nghiệm Đỗ Doãn Hoàng đã truyền cảm hứng cho những người làm báo trẻ. Ảnh: Đình Tuệ

Nhà báo cho biết, 30 năm trong nghề, nhiều lần ông bị dụ dỗ, bị gạ gẫm đưa hối lộ. Đôi khi, khó khăn về tài chính là không thể phủ nhận. Bởi để có tác phẩm, cả ê-kíp phải đầu tư rất tốn kém. "Có khi chúng tôi vào vai đại gia mua hổ nấu cao, có khi vào vai trùm buôn gỗ nghiến lậu, có khi vào vai kẻ ấu dâm thác loạn... toàn những “vai” xỉa tiền không tiếc tay"...

Nói một cách hài hước, mà cũng rất... thật, Đỗ Doãn Hoàng làm một phép tính "nho nhỏ": "Giả sử họ hối lộ tôi 3 tỷ đồng thì 30 năm cầm bút, đổ máu, đổ mồ hôi, đổ cả tuổi trẻ của tôi chỉ đáng giá có thế thôi ư? Với 3 tỷ, vị chi là 100 triệu đồng/năm; mỗi tháng chưa đầy 10 triệu, không bằng lương công nhân khu công nghiệp. Thế nên, tôi cứ cố thủ là một người không thể mua chuộc".

Cây bút phóng sự - điều tra giàu kinh nghiệm của làng báo Việt Nam đã đi từ câu chuyện này tới câu chuyện khác của chính mình. Đó không chỉ là kể ra những "chiến tích" của mình để người khác phải trầm trồ, mà hơn cả, là cách truyền cảm hứng cho những người làm báo trẻ, để mỗi phóng viên khi cầm bút, đều nhắc nhở mình về trọng trách "làm được gì đó cho cộng đồng", giữ cho mình ngọn lửa đam mê.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm