Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Nhài - Nguyễn Lan
Thứ hai, 03/06/2024 - 15:30
(Thanh tra)- Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 và đáp ứng nhu cầu máu cho điều trị trong dịp hè 2024, sáng ngày 3/6, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu “Mùa hè nhân ái năm 2024”.
Mùa hè nhân ái 2024 là 1 trong 4 chương trình lớn của Hội Thanh niên vận động hiến máu năm nay. Ảnh: Nguyễn Lan
Chương trình Mùa hè nhân ái là sự kiện thường niên, được tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 3 - 9/6 với thông điệp “Cảm ơn người trao giọt hồng”, dự kiến tiếp nhận 2.500 đơn vị máu.
Theo anh Nguyễn Duy Hoàng Anh - Chi hội Trưởng Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 06/01 cho biết: “Chương trình Mùa hè nhân ái năm nay vẫn giữ nguyên tinh thần và mục tiêu như mọi năm, nhưng có một số điểm đặc biệt hơn. Đối với những bạn phục vụ người lấy máu và hỗ trợ các khâu thì đều là những bạn đã có kinh nghiệm hoạt động ít nhất 6 tháng trở lên. Ngoài ra, chương trình còn chuẩn bị hơn 400 suất quà nhân dịp thiếu nhi dành tặng cho người hiến máu, họ có thể mang về cho các em nhỏ nhà mình”.

Anh Nguyễn Duy Hoàng Anh chia sẻ tinh thần hăng hái, tích cực góp phần làm nên sự thành công của chương trình. Ảnh: Nguyễn Nhài
Chương trình năm nay được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp khác nhau.
Chị Nguyễn Hương Nhung - 34 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Với mình, việc cho đi không chỉ là hành động nhân ái mà còn là cách để nhận lại. Bây giờ mình còn có sức khỏe bình thường, mình có thể san sẻ, cho đi thì sau này khi mình cần sẽ có người giúp”.

Chị Nguyễn Hương Nhung đã tham gia hiến máu được 5 lần. Ảnh: Nguyễn Nhài
Với 13 lần tham gia hiến máu, chị Nguyễn Thị Lý Anh - 38 tuổi (Thanh trì, Hà Nội) chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi tham gia chương trình: “Mặc dù hiến máu nhiều lần nhưng cảm xúc của tôi lần nào cũng như lần đầu tiên, rất hồi hộp. Đối với tôi hiến máu để góp một phần nhỏ bé giúp cho người bệnh, lan tỏa điều tốt đẹp giúp các bệnh nhân có thêm sự sống”.

Chị Lý Anh hồi hộp và vui mừng mỗi khi tham gia chương trình hiến máu. Ảnh: Nguyễn Nhài
Mỗi người đến tham gia hiến máu với một tâm thế khác nhau nhưng họ đều mang trong mình những trái tim nhân ái với một mong muốn đó là những đơn vị máu của mình hiến tặng không chỉ đơn giản là một chất lỏng mà là một dấu ấn của tình người, sự đồng cảm và hy vọng. Điều này giúp tạo ra một sự kết nối sâu sắc giữa người hiến máu và người nhận máu, mang lại niềm tin và hy vọng trong cuộc sống của họ.
Một số hình ảnh tại chương trình:

Nhiều bạn trẻ xếp hàng từ sáng sớm để được tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Nhài

Không khí sôi động và tràn đầy năng lượng ngay từ đầu giờ sáng tại Chương trình Mùa hè nhân ái 2024. Ảnh: Nguyễn Nhài

Sự thân thiện, nhiệt huyết và chu đáo của các tình nguyện viên đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những người dân đến tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Lan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của Thủ đô. Khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng nườm nượp xuống phố, người dân Hà Nội bắt đầu cảm nhận rõ “nhịp thở” của mùa Xuân đang về rất gần.
Hải Hà
(Thanh tra) - Làng đúc lư đồng An Hội vẫn lặng lẽ đỏ lửa qua hơn một thế kỷ giữa lòng đô thị nhộn nhịp của TP Hồ Chí Minh, nơi những người thợ thủ công bền bỉ tiếp nối nghề truyền thống của cha ông trước sự cạnh tranh khốc liệt của sản xuất công nghiệp.
Cảnh Nhật
Trí Vũ
Đan Anh
Đan Quế
Cảnh Nhật
Hương Giang
Lan Anh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Huỳnh Như
Bình Yên
Hương Giang
Hải Hà
B.S
B.S