Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 05/06/2012 - 14:19
(Thanh tra)- Sau 3 lần cơ quan chức năng tống đạt giấy triệu tập, cùng với sự vận động của chính quyền địa phương, 11 nghi can trong vụ chặt trộm 3 cây huê cổ thụ ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ra trình diện. PV Báo Thanh tra đã tiếp cận 2/11 nghi can (tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) và được họ kể một số câu chuyện xoay quanh vụ việc này.
Trúng huê tiền tỷ, song rút cuộc Diễn phải sống trong ngôi nhà tồi tàn.
Muốn thoát nghèo nên làm liều
Người đầu tiên chúng tôi gặp là Thái Xuân Tiềm (SN 1971), quê ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Tiềm cho biết, vì cuộc sống quá nghèo khổ, đã phiêu dạt về Phúc Trạch tìm kế sinh nhai, rồi lấy vợ và ở rể tại đây. Vợ chồng Tiềm có 2 con chung và 1 con riêng của vợ. Vì nghèo và không có nghề nghiệp, Tiềm thường theo chân các nhóm “lâm tặc” ở địa phương vào rừng tìm vận may với việc khai thác lâm sản trái phép, trong đó chủ yếu là đi tìm huê.
Người thứ hai là Lê Văn Diễn (SN 1985). Do không có tiền phụ thêm để xây nhà theo diện hộ nghèo nên Diễn cùng vợ con phải sống trong căn nhà khá tồi tàn. Diễn nói: “Vì quá nghèo nên vào rừng kiếm cái ăn bằng cách mót huê, mong có ngày được đổi đời”.
Lê Văn Diễn: “Gỗ huê nhiều đếm không hết”.
Nhóm Diễn tham gia có 11 người, được chia làm 2 tốp và chia nhiều hướng trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng để tìm kiếm. Sau nhiều ngày tìm kiếm thì Nguyễn Văn Minh lọt vào thung lũng trên núi cao thuộc vùng Hung Trí và phát hiện 3 cây huê cổ thụ. Lập tức, Minh liên lạc với các anh em trong nhóm tập trung về Hung Trí, nấu cơm ăn mừng vì “trúng huê”.
Khác với những gì thiên hạ kháo nhau rằng: Nhóm lâm tặc này (nhóm của Diễn và Tiềm do Hoàng Hạnh, SN 1965 ở Xuân Trạch đứng đầu) tay nào cũng rất hung hăng, bặm trợn và tất cả điều có điều kiện kinh tế khá. Gặp chúng tôi, cả 2 khá rụt rè và luôn sợ sệt. Thừa nhận việc chặt trộm 3 cây huê là vi phạm pháp luật, song, họ đều viện cớ nghèo khó để vào rừng chặt phá huê mà không biết mình đã tham gia vào việc tận diệt một loài thực vật quý hiếm.
Trúng huê tiền tỷ, vẫn hoài “trắng tay”
Tiềm cho biết: Việc phát hiện ra 3 cây huê khoảng cuối tháng 3/2012. Khi đó, cả nhóm hội ý không được nói ra ngoài để khai thác cho hết.
Theo sự phân công, Tiềm là người nấu ăn, gùi nước, chỉ khi rảnh mới ra phụ cưa, xẻ. Lượng gỗ cưa, xẻ ra từ 3 cây huê chừng 130 phách và cây to nhất có đường kính chừng 1,2m, mặt lớn nhất của phách gỗ đẹp nhất khoảng 0,8m.
Trong cuộc trò chuyện, trước khá nhiều câu hỏi của chúng tôi, Tiềm nói được chừng gần nửa sự việc thì người anh rể bấm chân Tiềm hoặc tìm cách cắt ngang mạch chuyện.
Thái Xuân Tiềm: “3 phách huê còn lại không mất thì sẽ bán đủ tiền làm nhà ở”.
Tại nhà riêng, Diễn thật thà cho biết: Gỗ nhiều không đếm hết, phải cưa xẻ cật lực trong vòng 7 ngày. Sau khi xẻ xong, gỗ huê được chia thành loại đẹp và thường. Gỗ thường là cành, ngọn, lóc lỏi và đe. Gỗ đẹp là gỗ phách có thể làm phản, đóng giường tủ, sập kệ…
Cả Tiềm và Diễn đều nói đã bán cho Nguyễn Văn Hiệu (Hiệu “sẹo”- công an viên xã Xuân Trạch) lô hàng với giá 1,3 tỷ đồng, mỗi người được chia 118 triệu đồng.
Trong khi đó, theo một nguồn tin đáng tin cậy, trước lúc bị cướp, cả nhóm từng bán cho ít nhất 3 đầu nậu gồm H.X.H (Đồng Hới), P.T.H (Hoàn Lão, Bố Trạch) và P.A.T (Nam Lý, Đồng Hới) góp tiền lại mua khoảng 6 tấn gỗ huê, trị giá 38 tỷ đồng; công gùi, bảo kê, 7 tỷ đồng và đưa ra khỏi rừng vào cuối tháng 4/2012. Trước thông tin trên, cả Diễn và Tiềm đều nói không biết và luôn khẳng định mới bán được duy nhất lô hàng nói trên và tìm cách nói sang chuyện bị cướp huê.
Diễn và Tiềm cùng cho biết: Ngày 24/4/2012, khi phát hiện lực lượng kiểm lâm vào nơi 3 cây huê bị đốn hạ, cả nhóm đã đem cất giấu được phần lớn gỗ đẹp trong các hang, hầm trong các vách núi rồi trốn lên các vách mái núi đá.
Sau khi lực lượng kiểm lâm rút đi, hàng trăm người đổ xô vào nhằm mục đích trấn cướp và mót sưa. Bị nhiều băng nhóm cướp lấy trộm, các thành viên liền chia gỗ, mạnh ai nấy giấu để khỏi bị cướp. Số gỗ còn lại được chia 12 phần (mỗi phần 11 - 13 phách gỗ), mỗi người một phần. Riêng Nguyễn Văn Minh được chia hai phần. Nguyễn Văn Thống (xã Xuân Trạch) là người xẻ gỗ cũng được chia như thành viên.
Tiềm cho hay, anh gùi và thuê người gùi đi giấu ở khu vực Nước Vàng, Trại Lá… nhưng bị cướp, chỉ còn 3 phách đang giấu trong rừng, không dám đưa ra vì sợ bị bắt. Theo Tiềm, nếu không ai tìm ra 3 phách đó thì sẽ vào lấy khi có cơ hội để bán làm nhà.
Còn Diễn phân trần, gùi đi giấu thì bị cướp hết cả 11 phách, hiện trắng tay. Diễn tiết lộ thêm, vì số gỗ xẻ ra từ thân 3 cây đã quá nhiều, nên phần gốc và rễ 3 cây cả nhóm không thèm màng đến. Người đi mót 3 gốc và rễ của 3 cây sưa đó cũng thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Cả Diễn và Tiềm đều xác nhận, toàn bộ quá trình từ đốn hạ, xẻ gỗ, rồi chia phần, đem gỗ đi giấu và bán gỗ huê… cả nhóm nghe theo chỉ đạo của Hoàng Hạnh. Số tiền bán lô hàng đầu tiên cả nhóm đều bị trấn cướp hết. Cả nhóm dường như đang lâm vào tình cảnh trúng huê tiền tỷ (hàng chục tỷ đồng), song lại tay trắng.
Qua thái độ, cử chỉ, lời nói của Tiềm và Diễn về vụ việc này, chúng tôi nhận thấy họ đang rất run sợ trước một áp lực đe dọa rất lớn, vì vậy họ cố giấu giiếm rất nhiều việc, nhất là sợ lộ bí mật về các cuộc giao dịch lớn.
PV Bắc miền Trung
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Trường Ninh là dịp đánh giá kết quả phong trào, đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong chủ động phòng ngừa, giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn dân cư.
Hữu Chính
(Thanh tra) - Chiều 13/8, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện Công an tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan. Hoạt động nhấn mạnh việc gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Bùi Bình
Trung Hà
Trọng Tài
Trần Kiên
PV
Thái Minh
Thu Huyền
Thùy Anh
Thái Hải
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Chu Tuấn
PV